Diễn viên Thương Tín từng bị bầu sô nam cưỡng bức năm 13 tuổi

Dã Phong, Theo Trí Thức Trẻ 16:25 09/12/2015

Góc tối trong sự nghiệp nghệ thuật của nam diễn viên Thương Tín trải lòng trong tập hồi ký thực hiện trong gần hai năm.

Trong quyển hồi ký mang tên: "Thương Tín - Một đời giông bão" được ra mắt vào ngày 9/12, nam diễn viên đưa nhiều câu chuyện cuộc đời mình vào sách, thậm chí là những mảng tối, để khán giả có cơ hội hiểu rõ hơn về thăng trầm trong sự nghiệp anh đã đi qua để đến được ngày hôm nay.

Ngay từ chương đầu tiên - "Tuổi thơ đầy biến động", Thương Tín đã kể lại phần tuổi thơ phải nếm trải mùi vị tình ái từ năm 13 tuổi. Theo lời anh kể, câu chuyện bắt đầu từ chuyến nghỉ hè đến Nha Trang. Trong chuyến đi này, anh gặp một người thiếu phụ đã có con nhỏ. Người này dẫn anh đến ở một căn biệt thự sang trong và tại đây, Thương Tín lần đầu bị dẫn dắt nếm trải mùi vị tình ái mà bản thân không kiểm soát được.

Sau đó, anh tìm cách tẩu thoát khỏi căn biệt thự này và trên đường trốn chạy, anh tìm đến một gánh hát miền quê mang tên Tân Dạ Lý. Tại đây, ông bầu gánh hát đã dụ đỗ Thương Tín nghỉ qua đêm tại một khách sạn để lại sức trước khi bắt đầu công việc trong đoàn. Trong đêm đó, anh bị người này cưỡng bức.

Diễn viên Thương Tín

Phía người chấp bút cho những dòng tâm sự này của Thương Tín cho biết, cuộc đời nghệ sĩ này còn nhiều câu chuyện gây sốc khác nữa nhưng trong quá trình nói chuyện, cả hai đã thống nhất không đưa hết vào sách mà viết có chọn lọc. Thương Tín không đưa toàn bộ cuộc đời mình vào sách nhưng những gì anh chia sẻ đều là sự thật.

Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín, sinh năm 1956 tại Phan Rang. Khi mới 13 tuổi, Thương Tín đã bỏ nhà trốn theo một gánh hát cải lương chỉ để được vào vai lính, vai tốt và theo đoàn lưu diễn ở khắp nơi. Khởi đầu sự nghiệp từ bộ môn nghệ thuật cải lương nhưng anh được biết đến nhiều hơn trong lĩnh vực điện ảnh. Tính đến nay, nam diễn viên đã thủ vai gần 200 bộ phim. Một số bộ phim anh tham gia như: "Ván bài lật ngửa", "Biệt động Sài Gòn", "Chiến trường chia nửa vầng trăng", "Trà hoa nữ", "Bước qua quá khứ"...