Alan Pardew là nhà cầm quân vừa bị Crystal Palace sa thải ngay trước thềm Giáng sinh. Pardew không thể giữ nổi ghế sau 17 trận khi chỉ giúp Palace xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh.
Ngoài lý do chuyên môn, người ta còn phát hiện một lý do khác khiến chiến lược gia người Anh bay ghế, dù có phần tâm linh. Đó là vì Pardew đã mua Christian Benteke, cầu thủ đang được xem là người mang lại vận rủi cho các huấn luyện viên của mình.
Mùa hè này, Crystal Palace bỏ ra 32 triệu bảng, số tiền kỷ lục trong lịch sử đội bóng, để mang Benteke về sân Selhurst Park. Trong màu áo Crystal Palace, tiền đạo người Bỉ ghi được 8 bàn. Chỉ 4 tháng sau, Pardew xách va li rời sân Selhurst Park.
Mùa trước, Brendan Rodgers cũng ký hợp đồng kỷ lục 32,5 triệu bảng, mang Benteke đến Liverpool. Benteke đá cũng không đến nỗi nào nhưng Liverpool cứ mãi lẹt đẹt. Để rồi chỉ 2 tháng sau, Rodgers bị sa thải. Liverpool mang về Jurgen Klopp. Benteke khăn gói rời đi vào cuối mùa.
Người đầu tiên bị vận của Benteke ám vào là HLV Paul Lambert. Ông là người mang Benteke từ Bỉ sang Anh. Trong 3 năm này, Aston Villa cứ luẩn quẩn ở khu vực rớt hạng và Lambert cuối cùng cũng bị sa thải.