TP.HCM: Tình hình giao thông ổn định trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ
Tại TP.HCM, từ khoảng 8h sáng, dòng xe bắt đầu đông dần trên các tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm như cầu Nguyễn Văn Cừ (Quận 5), đường Dương Bá Trạc (Quận 8), hướng từ Bình Chánh và Quận 8 đổ về trung tâm thành phố.
Mặc dù lượng phương tiện đông, tình hình giao thông nhìn chung vẫn ổn định, không xảy ra ùn ứ nghiêm trọng. Đáng chú ý, trên tuyến đại lộ Đông - Tây, các phương tiện di chuyển thông suốt, không ghi nhận tình trạng kẹt xe kéo dài.
Đường Dương Bá Trạc, Quận 8
Tại cầu Nguyễn Văn Cừ, Quận 5 ghi nhận lượng người dân lưu thông vào trung tâm khá đông từ 8h sáng
Đường Nguyễn Văn Cừ, Quận 5
Lưu lượng giao thông trên đại lộ Đông - Tây không quá đông, các phương tiện di chuyển thông suốt trên toàn tuyến
Thời tiết tại TP.HCM trong ngày đầu đi làm trở lại đều nắng nóng, oi bức, phần nào ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của người dân.
Các em học sinh hân hoan trở lại trường
Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người vất vả trong quá trình di chuyển
Hà Nội: Ùn tắc dài từ sáng sớm
Tương tự tại Hà Nội, lưu lượng giao thông cũng tăng mạnh trong buổi sáng, các tuyến đường nội đô ghi nhận đông đúc người dân trở lại công sở và trường học. Mật độ phương tiện lớn khiến một số khu vực xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ, tuy nhiên không kéo dài lâu.
Ghi nhận tại một số tuyến đường cửa ngõ Hà Nội và các tuyến phố trung tâm cho thấy tình hình giao thông khá trái chiều: nhiều nơi thông thoáng, nhưng cũng không ít điểm xảy ra ùn tắc cục bộ do lượng phương tiện tăng đột biến. Một số người dân cho biết họ đã tranh thủ xuất phát từ quê lúc 5h sáng để tránh nắng nóng và hạn chế rơi vào cảnh kẹt xe kéo dài.
Theo ghi nhận của chúng tôi tại khu vực Hà Nội, bắt đầu từ 7h00 - 9h00, nhiều tuyến đường như Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Trãi, Đại lộ Thăng Long, vành đài 3,... ùn tắc kéo dài
Lối lên xuống cao tốc ở vành đai 3
Đường Hồ Tùng Mậu
Ùn tắc dài cộng thêm thời tiết nắng nóng khiến nhiều người không khỏi mệt mỏi
Nhiều người di chuyển lên khu vực vỉa hè
Chị Hạnh (quê Hưng Yên) chia sẻ, "Gia đình tôi dậy từ 4h và lên đường lúc 5h sáng để tránh nắng và tránh bị tắc đường. Dù hơi mệt nhưng đi sớm như vậy đỡ căng thẳng hơn."
Tương tự, anh Lê Văn Trung (quê Thái Bình) cũng cho biết: "Tôi tranh thủ lên sớm để còn kịp giờ làm và tránh cảnh kẹt xe kéo dài như mọi năm. Nhưng năm nay có lẽ nghỉ lễ dài ngày nên mọi người cũng di chuyển rải rác, không xảy ra tình trạng ùn tắc". Anh Trung cho biết, anh cũng tranh thủ lên công ty sớm hơn 30 phút để tránh tắc đường và nắng nóng oi bức.