Những ngày cuối tháng 7, tại nhiều nhà sách ở TP.HCM, không khí nhộn nhịp mua sắm chuẩn bị cho năm học mới đã bắt đầu “nóng”. Từ sách giáo khoa đến dụng cụ học tập, phụ huynh sẵn sàng chi từ vài trăm nghìn đến cả vài chục triệu đồng để chuẩn bị hành trang cho con vào lớp học - một thực tế đang phản ánh rõ áp lực tài chính cũng như tâm lý “không muốn con thiếu thốn” của nhiều gia đình.
Chi tiền triệu là “chuyện thường”
Ghi nhận tại một nhà sách ở phường Trung Mỹ Tây (TP.HCM), từ 9 giờ sáng 29/7, nhiều phụ huynh đã có mặt cùng con để chọn sách và các vật dụng cần thiết cho năm học mới. Những gian hàng bày bán bút, tập, balo, bảng viết, dụng cụ học tập... luôn đông kín người. Các bộ sách giáo khoa của lớp 1, 6, 10, 11 theo các chương trình như Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo... được bày theo khu vực rõ ràng nhằm tránh nhầm lẫn.
Chị Minh Nguyệt (32 tuổi, ngụ tại Hóc Môn) cho biết đã đăng ký mua sách giáo khoa tại trường, nhưng vẫn đưa hai con đến nhà sách để sắm sửa thêm những vật dụng còn thiếu. “Năm ngoái đi trễ, nhiều món con thích hết hàng nên năm nay tôi tranh thủ mua sớm. Các bé chọn theo sở thích từ nhân vật hoạt hình, màu sắc đến cả họa tiết dễ thương. Tổng chi phí năm nay gần 3 triệu cho cả hai cháu”, chị chia sẻ.
Theo đại diện một nhà sách lớn tại TP.HCM, mỗi gia đình có mức chi tiêu khác nhau tùy theo số lượng con đi học và điều kiện kinh tế. Tuy nhiên, “một hóa đơn 1-2 triệu đồng là điều quá đỗi bình thường trong dịp này. Có những phụ huynh sẵn sàng chi nhiều hơn nếu con học nhiều môn, cần tài liệu, đồng phục hoặc muốn con có dụng cụ học tập đẹp và chất lượng”, người này cho biết.
Chi gần 30 triệu mua sách vở cho con, hóa đơn dài hơn 5 mét
Không chỉ tại TP.HCM, cơn sốt mua sắm đầu năm học cũng ghi nhận sự sôi động tại các tỉnh thành khác. Tại Hải Phòng, một gia đình đã khiến cộng đồng mạng ngạc nhiên khi chi gần 30 triệu đồng cho sách vở và dụng cụ học tập tại một cửa hàng của Fahasa.
Theo ông Phạm Minh Thuận, Chủ tịch Công ty Fahasa, vị khách này đã mua tổng cộng 484 sản phẩm, hóa đơn dài hơn 5 mét, bao gồm sách giáo khoa, văn phòng phẩm, quà lưu niệm và các sản phẩm phục vụ học tập, giải trí cho trẻ. Trước đó, gia đình này từng có hóa đơn 21 triệu đồng tại cùng nhà sách.
Phía Fahasa cho biết tháng 7 và 8 là cao điểm mua sắm vì trùng với dịp hè và thời điểm chuẩn bị nhập học. Ngoài nhu cầu học tập, nhiều gia đình cũng chọn nhà sách là điểm đến cuối tuần vì không gian mát mẻ, có khu vui chơi cho trẻ và các quầy cafe cho phụ huynh.
Sách giáo khoa chỉ chiếm khoảng 1/3 tổng chi phí mua sắm đầu năm
Nhiều phụ huynh cho rằng sách giáo khoa chỉ chiếm khoảng 1/3 tổng chi phí mua sắm đầu năm học. Phần còn lại được “ngốn” bởi các khoản như tập vở, balo, đồng phục, giày dép, máy tính cầm tay, bảng viết, bút thước, bìa hồ sơ... thậm chí cả những món đồ dễ thương như sticker, sổ tay hay các bộ sưu tập mang phong cách riêng của con trẻ. Đặc biệt, học sinh cấp 2 và cấp 3 ngày càng quan tâm đến kiểu dáng và thương hiệu dụng cụ học tập, tạo thêm áp lực cho phụ huynh trong việc chiều theo sở thích con mà vẫn kiểm soát chi phí.
Chị Ánh Tuyết (Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây tôi từng phải đi khắp 4-5 nhà sách để tìm đủ bộ sách cho con vì chương trình học không thống nhất. Năm nay nhà sách tổ chức rất bài bản, có thể đặt online nhưng bé vẫn muốn được đến chọn trực tiếp. Nhà sách cũng tổ chức các trò chơi nhỏ, khiến trẻ cảm thấy hứng khởi hơn với năm học mới”.
Chú thích ảnh
Giải pháp nào để giảm gánh nặng đầu năm?
Dù hiểu rằng việc chuẩn bị cho con vào năm học mới là điều cần thiết, nhưng với nhiều gia đình, đây vẫn là một giai đoạn “rút ruột”. Không ít phụ huynh mong muốn các trường và nhà sách sớm thống nhất chương trình, hỗ trợ đặt mua sách đồng bộ và đảm bảo nguồn hàng để hạn chế tình trạng “săn tìm” từng cuốn.
Ngoài ra, việc tuyên truyền để học sinh sử dụng lại sách, đồ dùng từ năm trước, kết hợp với chính sách hỗ trợ từ các trường học, nhất là với những gia đình khó khăn cũng là giải pháp cần được đẩy mạnh. Việc tổ chức các buổi “chợ phiên đồ cũ”, trao đổi sách, đồ dùng học tập giữa học sinh cũ và mới cũng được một số phụ huynh đề xuất nhằm lan tỏa tinh thần tiết kiệm và bảo vệ môi trường.
Năm học mới đang đến gần, những gian hàng nhà sách rộn ràng là hình ảnh quen thuộc, nhưng đằng sau đó là cả nỗi trăn trở của không ít phụ huynh về chi phí, lựa chọn và áp lực tâm lý “không thể để con thiếu thốn”.
Tổng hợp