Rừng ở Huế thuộc hệ cực quý hiếm của Đông Nam Á, cách thành phố 15km, du khách đến được gặp "Robinson"

, Theo Đời Sống Pháp Luật 12:28 04/10/2024
Chia sẻ

Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 15km, đây là cánh rừng ngập mặn nguyên sinh, mang vẻ đẹp huyền ảo, và được đánh giá là thuộc hệ "cực quý hiếm" còn sót lại ở Đông Nam Á.

Khi nhắc tới du lịch xứ Huế, chắc hẳn điều đầu tiên nhiều du khách nhớ tới sẽ là vẻ cổ kính của những lăng tẩm, của Đại nội, Kinh thành Huế, vẻ thơ mộng, hiền hòa của dòng sông Hương, hay những món ăn bình dị như tạo nên nét đặc trưng như chè, cơm hến... Tuy nhiên, sự hấp dẫn của xứ Huế không chỉ dừng lại ở đó.

Nằm cách trung tâm thành phố một quãng đường, khoảng hơn 10km, có nhiều điểm đến mang vẻ đẹp tự nhiên, đang chờ du khách khám phá. Điểm đến sau đây là một ví dụ như vậy.Đó là rừng ngập mặn Rú Chá, nằm ở hạ nguồn sông Hương, thuộc địa phận thôn Thuận Hòa, xã Hương Phong, thành phố Huế. 

Rừng ở Huế thuộc hệ cực quý hiếm của Đông Nam Á, cách thành phố 15km, du khách đến được gặp "Robinson"- Ảnh 1.

Ảnh UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để tới đây, du khách cần di chuyển khoảng 15km từ trung tâm thành phố. Không chỉ là rừng ngập mặn thông thường, theo thông tin trên cổng thông tin Thừa Thiên Huế, Rú Chá được đánh giá là rừng ngập mặn nguyên sinh thuộc hệ cực quý hiếm, duy nhất còn lại tồn tại trên hệ đầm phá Tam Giang - hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á.

Vì sao có cái tên "Rú Chá"?

Cái tên "Rú Chá" của khu rừng ngập mặn khiến nhiều du khách phải tò mò. Sở dĩ mang tên gọi như vậy là bởi, nơi đây sở hữu diện tích lớn, có thể nói là đa phần, là cây chá. Chữ "Rú" có nghĩa là rừng, còn chữ "Chá" chính là để chỉ cây chá. "Rú Chá" còn có thể gọi là rừng Chá.

Trước kia, diện tích của rừng ngập mặn Rú Chá chỉ vào khoảng 5ha. Trong đó có tới 90% là diện tích của cây chá. Sau này, rừng được mở rộng và phát triển hơn, diện tích lên tới 22ha. Nhiều loại cây khác cũng xuất hiện thêm bên cạnh cây chá, như đước, sú, vẹt, bần chua...

Rừng ở Huế thuộc hệ cực quý hiếm của Đông Nam Á, cách thành phố 15km, du khách đến được gặp "Robinson"- Ảnh 2.

Cây chá - loại cây được nhắc tới trong cái tên "Rú Chá" của cánh rừng (Ảnh VinWonders)

Du khách khi đến Huế chưa nhiều người biết tới Rú Chá. Nơi đây chủ yếu đón nhiều những đoàn khách là thực tập sinh, nghiên cứu sinh, đến để tìm hiểu về rừng ngập mặn. Phải đến năm 2021, khi bức ảnh về rừng Rú Chà, được thực hiện bởi một tác giả người Việt, đạt giải Nhất cuộc thi ảnh quốc tế danh giá Drone Photo Awards 2021 (hạng mục Con người), địa điểm này mới trở nên nổi tiếng hơn, đặc biệt là với những du khách nước ngoài.

Rừng ở Huế thuộc hệ cực quý hiếm của Đông Nam Á, cách thành phố 15km, du khách đến được gặp "Robinson"- Ảnh 3.

Bức ảnh Rú Chá của tác giả người Việt đạt giải trong cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế (Ảnh Bộ VH-TT&DL).

Rú Chá mùa thu - mùa thay lá

Mỗi thời điểm trong năm, rừng Rú Chá lại mang một vẻ đẹp riêng biệt. Như mùa xuân, hạ thì xanh mướt, mùa đông thì phủ một màu trắng kỳ ảo. Tuy nhiên mùa thu, bắt đầu từ khoảng giữa tháng 9 cho đến hết tháng 10 là khoảng thời gian được đánh giá Rú Chá đặc biệt nhất. Đó là mùa cả cánh rừng thay lá.

Cả một cánh rừng rộng lớn, đang từ tấm áo xanh tươi tốt của cỏ cây, sẽ dần sang một màu vàng ươm rực rỡ. Du khách có tài khoản D.Tiến, cũng là một người con đến từ Huế nhận xét, nếu có dịp ghé Huế vào mùa thu, đừng bỏ qua rừng Rú Chá. "Rừng Chá bắt đầu chuyển mình vào thu, thay lá, tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp".

Rừng ở Huế thuộc hệ cực quý hiếm của Đông Nam Á, cách thành phố 15km, du khách đến được gặp "Robinson"- Ảnh 4.
Rừng ở Huế thuộc hệ cực quý hiếm của Đông Nam Á, cách thành phố 15km, du khách đến được gặp "Robinson"- Ảnh 5.

Rừng ở Huế thuộc hệ cực quý hiếm của Đông Nam Á, cách thành phố 15km, du khách đến được gặp "Robinson"- Ảnh 6.

Những hình ảnh về mùa thu ơ Rú Chá khiến nhiều du khách phải trầm trồ (Ảnh Tạp chí Du lịch, Khám phá Di sản) .

Chính vì vậy, du khách khi tới đây sẽ được tận mắt ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng, bình yên lại hơi pha nét ma mị bởi những cây chá đan xen vào nhau. Cảnh tượng này ngỡ như trong truyện cổ tích hay trong những bức ảnh đã được chỉnh sửa. Ngoài ra, còn được hòa mình vào không gian thiên nhiên hoang sơ cùng tiếng chim muông, côn trùng ở khắp nơi, hay tiếng lá rừng xào xạc.

Du khách có thể chọn đi bộ, đạp xe, hoặc ngồi thuyền của người bản địa để khám phá rừng. Nếu đi bộ hay đạp xe, chỉ cần men theo con đường bê tông uốn lượn giữa rừng, xung quanh toàn là những rễ, gốc chá chằng chịt.

Rừng ở Huế thuộc hệ cực quý hiếm của Đông Nam Á, cách thành phố 15km, du khách đến được gặp "Robinson"- Ảnh 7.

Du khách có thể đi bộ dạo quanh rừng... (Ảnh Báo NLD)

Rừng ở Huế thuộc hệ cực quý hiếm của Đông Nam Á, cách thành phố 15km, du khách đến được gặp "Robinson"- Ảnh 8.

Ảnh Đài PT&TH Thừa Thiên Huế

Rừng ở Huế thuộc hệ cực quý hiếm của Đông Nam Á, cách thành phố 15km, du khách đến được gặp "Robinson"- Ảnh 9.

Đạp xe cũng là hoạt động được yêu thích (Ảnh Khám phá Di sản).

Một vài năm trở lại đây, tại rừng Rú Chá, một đài quan sát bê tông còn mới được xây dựng, tọa lạc ngay khu vực trung tâm. Đây là địa điểm lý tưởng, phục vụ nhu cầu ngắm nhìn toàn cảnh Rú Chá từ trên cao của du khách. Đặc biệt vào buổi chiều tà, du khách có thể từ đây ngắm nhìn một hoàng hôn bình yên, thơ mộng, khi sắc cam đỏ của bầu trời hòa với sắc xanh của rừng cây, của sông nước mênh mông.

Rừng ở Huế thuộc hệ cực quý hiếm của Đông Nam Á, cách thành phố 15km, du khách đến được gặp "Robinson"- Ảnh 10.

Đài quan sát - nơi du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh Rú Chá (Ảnh Báo Tài nguyên & Môi trường).

Đến rừng Rú Chá gặp "người giữ rừng"

Không chỉ thu hút bởi cảnh vật thiên nhiên, không khí trong lành, rừng Rú Chá còn hấp dẫn du khách bởi con người. Đó là một người đàn ông đặc biệt, được ví như "Robinson ở Rú Chá" hay "người giữ rừng".

Đó là ông Nguyễn Ngọc Đáp, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Tính đến nay, ông Đáp đã cùng vợ chuyển vào sinh sống tại Rú Chá được hơn 40 năm. Theo thông tin trên Báo Tài Nguyên và Môi trường, ông là người góp phần vào việc chăm sóc và bảo vệ những cây chá trong rừng.

Rừng ở Huế thuộc hệ cực quý hiếm của Đông Nam Á, cách thành phố 15km, du khách đến được gặp "Robinson"- Ảnh 11.

Vợ chồng ông Đáp (áo cam - áo xanh nước biển) ở rừng Rú Chá (Ảnh Tạp chí Môi trường và Đô thị).

Rừng ở Huế thuộc hệ cực quý hiếm của Đông Nam Á, cách thành phố 15km, du khách đến được gặp "Robinson"- Ảnh 12.

Nơi ở của vợ chồng ông Đáp (Ảnh Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật).

Du khách tới Rú Chá có thể liên hệ với vợ chồng ông Đáp, có cơ hội thưởng thức bữa cơm dân dã mang đậm nét miền sông nước với các loài tôm cá có sẵn, hay lắng nghe, tìm hiểu về nhiều câu chuyện xung quanh cây chá nói riêng và cả cánh rừng nguyên sinh nói chung.

Có thể thấy, rừng ngập mặn nguyên sinh Rú Chá xứng đáng là điểm đến được biết tới nhiều hơn ở Huế. Ngoài ra, không chỉ là điểm du lịch sinh thái tiềm năng, khu rừng còn đóng vai trò quan trọng trong khía cạnh đa dạng sinh học, được đánh giá là "bức bình phong" trấn lũ, bảo vệ mùa màng, dân cư tại xã Hương Phong mùa mưa bão.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày