Ronaldo, hãy thôi lèm bèm đi!

Mạnh Hào, Theo Trí Thức Trẻ 18:04 18/06/2016

Trên sân cỏ, Cristiano Ronaldo là một cầu thủ lớn nhưng cái tôi quá lớn khiến chân sút của Bồ Đào Nha trở nên nhỏ mọn trong mắt không ít người hâm mộ.

Trả lời phỏng vấn với ESPN, trung vệ Kari Arnason như muốn châm chọc Ronaldo bằng phát biểu gây sốc: "Trong trận gặp Bồ Đào Nha, chúng tôi dĩ nhiên không tạo ra nhiều cơ hội như họ, một đội bóng hùng mạnh. Song, cách Ronaldo bình luận giải thích tại sao Lionel Messi luôn giỏi hơn cầu thủ này một bậc. Điều đó cũng nói lên Iceland đã khiến Ronaldo nổi giận".

Còn theo cựu cầu thủ của Iceland từng khoác áo Charlton, Hermann Hreidarsson thì "Ronaldo đã nghĩ anh ta sẽ ghi một rổ bàn thắng vào lưới chúng tôi và rồi anh ta bị đánh bại hoàn toàn. Nếu anh ta cũng thi đấu nỗ lực như cầu thủ Iceland, anh ta sẽ không phải nói gì cả…"

Ronaldo, hãy thôi lèm bèm đi! - Ảnh 1.

Vậy nhưng, thay vì thể hiện mình là một ngôi sao lớn bằng cách giúp đội tuyển Bồ Đào Nha mở màn Euro 2016 bằng một trận thắng trước Iceland, Ronaldo đã quá "nhỏ mọn", nói như Hreidarsson, khi chê bai Iceland bằng những ngôn từ mà nếu so sánh, nó cũng có thể đúng với chính đội bóng của anh.

"Bồ Đào Nha đã cố gắng chơi bóng và giành chiến thắng. Iceland chẳng nỗ lực gì. Đấy là một buổi tối may mắn cho họ…", Ronaldo phát biểu. Thế nhưng, 12 năm qua kể từ khi cầu thủ đang khoác áo Real Madrid ra mắt ở một giải đấu lớn là Euro 2004 hay trước đó nữa về thời Eusebio, bóng đá Bồ Đào Nha chưa giành được một danh hiệu gì để khẳng định họ xứng đáng đứng ngang hàng với các đội tuyển Đức, Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Anh hay Hà Lan.

Ronaldo, hãy thôi lèm bèm đi! - Ảnh 2.

Riêng với Bồ Đào Nha có Ronaldo, người đã giành được tất cả ở cấp câu lạc bộ, từ những danh hiệu vô địch La Liga, Premier League cho đến Champions League và Quả bóng vàng, tất cả vẫn chỉ là con số 0 ngoài một trận chung kết Euro 2004 và một lần đứng thứ ba vào năm 2012.

Vì thế, việc Ronaldo từ chối bắt tay các cầu thủ Iceland và rằng "họ ăn mừng như thể họ vô địch Euro. Trí lực thật nhỏ bé. Điều đó giải thích tại sao họ không làm được gì" chẳng khác gì CR7 mang Bồ Đào Nha so sánh vì những thất bại của chính bóng đá Bồ Đào Nha trong hàng thập kỉ qua. Và đừng quên rằng, Iceland đến Euro 2016 bằng nỗ lực của cả một tập thể, ở một đất nước mà dân số còn kém gấp 130 lần những người theo dõi anh trên Twitter (Iceland chỉ có 323.000 dân) và họ không có một ngôi sao như anh hay Lionel Messi.

Ronaldo, hãy thôi lèm bèm đi! - Ảnh 3.

Không phủ nhận, việc để Iceland cầm hòa 1-1 và thái độ có phần cay cú sẽ giúp anh có thêm động lực ở trận gặp Áo vào đêm nay nhưng thay vì chê bai đối thủ theo một kiểu xem thường như vậy, Ronaldo nên tiếp tục chứng tỏ anh là một cầu thủ lớn cả về chuyên môn lẫn tính cách.

Nếu không, e rằng sau 90 phút trước Áo, tất cả lại được nghe những tiếng lèm bèm tương tự và họ sẽ tự hỏi rằng, nếu các cầu thủ Bồ Đào Nha không thể giỏi như Ronaldo, vậy tại sao Ronaldo không hạ mình đi một chút, thay vì tự xem mình là người xuất sắc nhất, để đội tuyển Bồ Đào Nha trở thành một tập thể đồng đều và đoàn kết hơn?