Resident Evil: Welcome to Raccoon City - Tác phẩm kinh dị khó có thể bỏ qua với tín đồ phim xác sống

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 01/01/2022

Màn tái xuất của thương hiệu Resident Evil làm khán giả thích thú với phong cách kinh dị, rùng rợn đặc trưng của dòng phim xác sống.

Ra mắt từ năm 1996, Resident Evil luôn là thương hiệu trò chơi kinh dị - sinh tồn về xác sống ăn khách nhất lịch sử. Tựa game là một tượng đài khi hồi sinh hình ảnh zombie trong văn hóa đại chúng trên toàn thế giới. Loạt phim chuyển thể của Paul W.S. Anderson thành công về mặt doanh thu nhưng ít nhiều rời xa nguyên tác. Do đó mà đạo diễn Johannes Roberts và Sony quyết định tái khởi động thương hiệu với Resident Evil: Welcome to Raccoon City (Resident Evil: Quỷ Dữ Trỗi Dậy) với nội dung và phong cách theo sát hai phần game kinh điển đầu tiên.

Giống với tựa game gốc, Resident Evil: Welcome to Raccoon City bắt đầu khi Claire Redfield (Kaya Scodelario) quay trở lại Thành phố Raccoon để tìm anh trai Chris Redfield (Robbie Amell) với kế hoạch lật tẩy những thí nghiệm vô nhân tính của Tập đoàn Umbrella. Trên đường đi, cô chứng kiến những hình ảnh và sự kiện rùng rợn. Ngay lúc này, đại dịch zombie bùng phát dần biến cư dân thành phố thành đàn thây ma khát máu. Claire buộc phải tìm đến Sở Cảnh sát và gặp chàng tân binh Leon S. Kennedy (Avan Jogia).

Resident Evil: Welcome to Raccoon City - Tác phẩm kinh dị khó có thể bỏ qua với tín đồ phim xác sống - Ảnh 1.

Trong khi đó, Chris cùng nhóm Alpha của đội đặc nhiệm S.T.A.R.S. gồm Albert Weskers (Tom Hopper), Jill Valentine (Hannah John-Kamen), Brad Vickers (Nathan Dales) và Richard Aiken (Chad Rook) nhận nhiệm vụ đến Dinh thự Spencer điều tra vụ mất tích của nhóm Bravo. Tại đây, họ cũng bị xác sống tấn công khiến từng thành viên lần lượt bỏ mạng. Từ đây, hàng loạt bí mật kinh tởm xoay quanh Thành phố Raccoon và Tập đoàn Umbrella dần hé lộ.

Màn tái xuất của Resident Evil đúng nghĩa

Nếu như loạt phim của Paul W.S. Anderson bị nhiều fan cứng của Resident Evil chê trách vì thiên nhiều về hành động, thì Resident Evil: Welcome to Raccoon City là một món quà dành cho fan và người yêu thích dòng phim xác sống nói chung khi quay trở về phong cách kinh dị - sinh tồn thường thấy. Những nhân vật trong phim cho thấy rằng họ chỉ là người bình thường và không nhận thức được thứ gì đang xảy ra. Mọi người vật lộn để tìm cách sống sót giữa vòng vây chết chóc khi bất kỳ ai cũng đều có thể bỏ mạng chỉ với một phát cắn.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City - Tác phẩm kinh dị khó có thể bỏ qua với tín đồ phim xác sống - Ảnh 2.

Xuyên suốt bộ phim, lần lượt Claire, Chris, Leon và Jill thể hiện sự hoảng loạn khi chứng kiến những cái xác trúng đạn đổ gục rồi đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tác phẩm khiến người xem phải đứng tim khi đàn thây ma hung tợn lao thẳng vào các nhân vật quen thuộc. Tạo hình của chúng cũng đáng sợ hơn trước với cơ thể thối rữa, tóc dần rơi khỏi đầu còn mắt và miệng lúc nào cũng nhuốm đầy máu. Không những thế, ê-kíp phim còn đưa những chủng zombie đáng sợ khác như zombie chó, Licker hay G từ game lên màn ảnh rộng.

Từ đó mà tác phẩm tạo ra những trường đoạn kinh dị kéo dài vô cùng chất lượng. Trong hầm giữ xe rộng lớn với ánh đèn chớp tắt đáng sợ lại văng vẳng âm thanh gầm rú của zombie chó và tiếng bước chân vang vọng khắp nơi, ngày một gần hơn. Nhịp phim chậm rãi khiến không khí ngày càng thắt chặt làm người xem phải nín thở. Song, đạo diễn Johannes Roberts biết cách điều tiết nhịp độ hợp lý trong từng phân đoạn. Ví dụ như cảnh chiến đấu của Chris Redfield tại Dinh thự Spencer lại diễn ra với tiết tấu nhanh và dồn dập cho thấy sự hoảng loạn của chàng quân nhân chuyên nghiệp trước nỗi kinh hoàng trước mắt.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City - Tác phẩm kinh dị khó có thể bỏ qua với tín đồ phim xác sống - Ảnh 3.

Bối cảnh và nhân vật như bước ra từ màn hình máy tính

Trước khi Resident Evil: Welcome to Raccoon City ra rạp, đạo diễn Johannes Roberts hứa sẽ tái hiện toàn bộ hai phần game đầu tiên trên màn ảnh rộng. Và anh đã làm được điều đó khi xây dựng một Thành phố Raccoon âm u và nhuốm mùi chết chóc. Sắc đỏ và tông màu tối đến sởn tóc gáy bao trùm toàn bộ tác phẩm với cơn mưa nặng hạt như máu rơi không ngừng. Cảm giác kinh hãi bao trùm khi khán giả chứng kiến người dân gào khóc một cách tuyệt vọng trước cái chết không thể tránh khỏi và dần mất đi ý thức rồi trở thành thây ma.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City - Tác phẩm kinh dị khó có thể bỏ qua với tín đồ phim xác sống - Ảnh 4.

Trong khi đó, Dinh thự Spencer xuất hiện như một mê cung khổng lồ không lối thoát. Mỗi căn phòng, mỗi góc nhà đều có thể tiềm ẩn một đàn zombie lao thẳng vào màn hình. Máu và những âm thanh gầm gừ, cắn xé vang vọng khắp nơi khiến khán giả phải khóc thét. Không chỉ bối cảnh, dàn nhân vật trong phim cũng bám sát nguyên tác với hình ảnh một Claire Redfield mạnh mẽ, không ngại đối đầu xác sống. Chris và Jill Valentine vẫn là hai thành viên dũng cảm và thiện chiến nhất đội S.T.A.R.S. Leon S. Kennedy là chàng tân binh ngờ nghệch nhưng có tiềm năng lớn để phát triển sau này.

Nhìn chung, nhờ bám sát nguyên tác mà Resident Evil: Welcome to Raccoon City là bộ phim xác sống đúng nghĩa với yếu tố kinh dị và tông màu chết chóc gây ám ảnh cho người xem. Phim hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.