Red Nose Day Actually - Cái kết đẹp đẽ cho những chuyện tình giản dị

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 08:21 27/03/2017

Cũng giống như "Love Actually", "Red Nose Day Actually" đã truyền tải được thông điệp cốt lõi của bộ phim: tình yêu ở mọi nơi.

Năm 2003, Love Actually xoay quanh chuyện tình của tám cặp đôi tạo nên bức tranh tình yêu tuyệt đẹp. Có tám câu chuyện nhưng không vì thế mạch phim rối rắm vì mỗi cuộc tình lại mang màu sắc và cảm xúc riêng biệt. Trải qua ngần ấy năm, Love Actually vẫn luôn là một trong những bộ phim tình cảm đáng xem nhất trong lòng người hâm mộ. Chính vì vậy mà phim ngắn Red Nose Day Actually ra mắt đã nhận được quan tâm của khán giả.

Red Nose Day Actually - Cái kết đẹp đẽ cho những chuyện tình giản dị - Ảnh 1.

Red Nose Day Actually là hậu truyện của Love Actually, xoay quanh các nhân vật của phim sau 13 năm. Bộ phim có thời lượng chỉ vỏn vẹn 15 phút, quy tụ sự trở lại của hầu hết diễn viên. Có những diễn viên trưởng thành trong sự ngỡ ngàng, nhưng cũng có những người không có nhiều thay đổi. Có lẽ ở vài khoảnh khắc thoáng qua trong phim, người hâm mộ Love Actually sẽ có cảm giác như bộ phim chỉ vừa công chiếu mới đây mà thôi.

Ngay những phút mở đầu, Red Nose Day Actually đã khiến cảm giác hoài niệm ùa về với người xem khi để cho Mark cầm những tấm biển viết chữ đứng trước cửa nhà Juliet rồi trò chuyện cùng cô. Nhưng thay vì tỏ tình như hơn 13 năm trước, Mark đã tìm đến để báo tin vui cho Juliet. Anh đã hiện thực hóa lời nói của chính mình khi kết hôn với một cô siêu mẫu nóng bỏng. Dù không được Juliet chọn nhưng Mark vẫn chúc phúc và đi tìm hạnh phúc chờ anh ở nơi khác.

Red Nose Day Actually - Cái kết đẹp đẽ cho những chuyện tình giản dị - Ảnh 2.

Vào Red Nose Day, điều bất ngờ thường xảy đến

Một đặc sản đáng nhớ tiếp theo của Love Actually là điệu nhảy vui nhộn của ngài Thủ tướng Anh đã được tái hiện trong phần Red Nose Day Actually. Chàng thủ tướng hào hoa ngày nào giờ cũng đã có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ hiền Natalie. Anh nhà văn Jamie giờ cũng đã là bố của những đứa bé kháu khỉnh với cô người làm Aurelia. Còn chú nhân viên bán hàng có cái tên Rufus trở lại với màn gói quà vẫn gây ức chế khiến khách hàng đứng chờ đến tận bãi gửi xe.

Red Nose Day Actually - Cái kết đẹp đẽ cho những chuyện tình giản dị - Ảnh 3.

Trong khi đó thì hai cô cậu Sam và Joanna khi xưa đã trao cho nhau nụ hôn hẹn ước giờ cũng đã có thể hạnh phúc ở bên nhau. Chứng kiến sự trưởng thành của Sam và Joanna Anderson, người xem không thể tránh khỏi cảm giác nghẹn ngào, có lẽ cũng giống như hai cô cậu bé kia, khán giả cũng đã trưởng thành sau bao nhiêu năm. Nhưng có mấy ai trong số chúng ta có thể nuôi dưỡng tình cảm của mình lâu dài như vậy?

Red Nose Day Actually - Cái kết đẹp đẽ cho những chuyện tình giản dị - Ảnh 4.

Viết tiếp cái kết cho những chuyện tình là thế, nhưng Red Nose Day Actually đã bỏ dở vài điều. Đó là chuyện tình của vợ chồng Harry và Karen cũng như của hai người đồng nghiệp Karl và Sarah.

Là do nam diễn viên Alan Rickman đã qua đời hay dù ông còn sống và tham gia bộ phim thì đôi vợ chồng già này cũng rời xa nhau. Còn nhớ Harry đã ngoại tình với cô thư ký và người vợ Karen đã đau khổ đến cùng cực, vấn đề vẫn chưa được giải quyết trong Love Actually. Còn Karl và Sarah trong cái kết của Love Actually đã bỏ lỡ đối phương trong nuối tiếc khôn nguôi. Họ có tình cảm với nhau nhưng lại không có dũng khí để đến trực tiếp nói với đối phương.

Red Nose Day Actually - Cái kết đẹp đẽ cho những chuyện tình giản dị - Ảnh 5.

Cũng giống như Love Actually, Red Nose Day Actually đã truyền tải được thông điệp "tình yêu ở mọi nơi". Nhưng tình yêu ở mọi nơi không có nghĩa là ai cũng có thể lập tức tìm được bạn đời. Có thể bạn sẽ thất bại, thất bại đau đớn, nhưng xin hãy nhớ cho bạn phải sống thật tốt vì "Kate Moss" của đời bạn có thể ở bất kỳ đâu.

Red Nose Day Actually - Cái kết đẹp đẽ cho những chuyện tình giản dị - Ảnh 6.

Red Nose Day là sự kiện nổi tiếng ở Anh với mục đích quyên tiền làm từ thiện giúp đỡ những người gặp khó khăn ở Anh và Châu Phi.