Rap Việt ơi, câu giờ một chút thì vui, câu giờ nhiều quá thì thôi đi về!

Hải Lan, Theo Trí Thức Trẻ 13:36 14/11/2021

Một số netizen cảm thấy vô cùng khó chịu với cách mà Rap Việt dành nhiều thời lượng cho các "quái vật 5000 máu".

Rap Việt mùa 2 hiện đang phát sóng vòng Chinh phục để giúp khán giả tìm hiểu thêm về quá trình lựa chọn thí sinh về đội của 4 HLV. Số lượng rapper trẻ xuất hiện trong mùa 2 này được đánh giá là đa màu sắc và có nhiều gương mặt nổi trội, được các fan biết đến từ trước như Blacka, Sol7, Lil'Wuyn...

Chính vì vậy, ban biên tập chương trình đã phân bổ rải rác những tiết mục được cho là "đinh" để tạo điểm nhấn cho mỗi tập phát sóng, thông thường thì các thí sinh này đều được 4 HLV lựa chọn. Có lẽ vì quá tự tin vào sức hút của dàn "quái vật 5000 máu" này mà Rap Việt quyết định "dành tặng" cho mỗi thí sinh gần 30 phút lên sóng, từ giới thiệu bản thân, ôn lại các tác phẩm tiêu biểu, trình diễn, HLV nhận xét và thuyết phục rồi mới đến phần chọn đội.

Rap Việt ơi, câu giờ một chút thì vui, câu giờ nhiều quá thì thôi đi về! - Ảnh 1.

Sự câu giờ này được lặp đi lặp lại qua từng tập khiến khán giả từ cảm giác hồi hộp, mong chờ đã dần chuyển sang khó chịu, bực tức vì độ lê thê. Lấy ví dụ gần nhất từ 2 chiến binh siêu mạnh là Sol7 và Lil'Wuyn.

"Thầy 7" đã được chương trình ưu ái đến mức cho lên sóng tận 30 phút (chiếm khoảng 1/4 thời lượng lên sóng). Điều này khiến nhiều khán giả cho rằng Rap Việt đang dành sự thiên vị đặc biệt cho một rapper có tiếng trong giới Underground.

Trước phần trình diễn là phần giới thiệu khá chi tiết của Sol7. Sau tiết mục là phần chia sẻ tình cảm, sự trân trọng của bộ 6 quyền lực đến Sol7. Nối tiếp lại là lời thuyết phục của 4 HLV và lời khuyên, quyết định của 2 giám khảo. Sau khi 2 nón vàng được tung, một lần nữa 4 HLV lại chia sẻ, 2 giám khảo lại tư vấn. Đó là chưa kể nỗi niềm của MC Trấn Thành càng làm cho câu chuyện trở nên drama hơn rất nhiều, khán giả thì không khỏi sốt ruột.

Rap Việt ơi, câu giờ một chút thì vui, câu giờ nhiều quá thì thôi đi về! - Ảnh 2.

Mới đây nhất, sự xuất hiện của "Lệ Quyên" Lil'Wuyn tiếp tục tạo nên cơn dư chấn cho Rap Việt. Có lẽ đã dự đoán trước độ bùng nổ của thí sinh này nên ban biên tập quyết định... câu giờ còn "dữ dội" hơn cả Sol7.

Bên cạnh việc trình bày tiểu sử rồi biểu diễn rồi giao lưu, trò chuyện, quá trình tìm HLV cho Lil'Wuyn cũng vô cùng "gian nan vất vả" khi anh chàng phải trải qua 7749 giai đoạn rồi mới được "chốt đơn". Nào là việc được MC Trấn Thành dẫn đi "xem mắt" từng HLV, rồi đến tiết mục tham gia game show Chiếc Nón Kỳ Diệu nhằm đoán tên HLV... Ngay cả khi chỉ còn chiếc Nón vàng duy nhất của Rhymastic được đưa ra thì Lil'Wuyn vẫn phải vượt qua loạt giao lưu, chặt chém khác dù kết quả cũng không thể thay đổi.

Rap Việt ơi, câu giờ một chút thì vui, câu giờ nhiều quá thì thôi đi về! - Ảnh 3.

Netizen yêu thích sự hồi hộp, tò mò nhưng không có nghĩa là ban tổ chức vin vào đó để câu kéo thời gian nhằm gây sự chú ý. Càng câu giờ như thế thì càng khiến người xem khó chịu và mất dần sự nhẫn nại qua mỗi tập phát sóng.

Với một chương trình có nhiều yếu tố sôi nổi, hiện đại, cool ngầu mà nêm nếm quá nhiều màn drama lê thê, dài dòng, không chất lượng thì quả thật sẽ quá thử thách người xem.

Bên cạnh đó, ngoài Trấn Thành ra thì bộ 6 ghế nóng chưa đủ độ hoạt ngôn hay nói chuyện gây thu hút để khiến khán giả có thể ngồi xem hàng giờ đồng hồ mà không bị nhàm chán. Nhân vật chính của Rap Việt vẫn là dàn thí sinh nhưng ban biên tập lại dành quá nhiều thời lượng chặt chém cho bộ 6 ghế nóng nên điều này có thể gây phản tác dụng và khiến dàn thí sinh đáng lẽ trở nên nổi bật thì lại mờ nhạt hơn hẳn.

Hi vọng rằng NSX sẽ cân nhắc để điều chỉnh các gia vị cho Rap Việt ngày một chất và bùng nổ hơn trong những tập tiếp theo!

Nguồn: Rap Việt