Quỳnh Nga phản ứng khi bị dân mạng dùng ảnh cưới chế giễu: "Hôn nhân của tôi tan vỡ nhưng lại bị đem ra làm trò đùa"

Thảo Nguyên, Theo Thế giới trẻ 21:23 24/07/2019

"Đó là bức ảnh cưới của tôi cách đây mấy năm, chẳng biết khán giả nào đó đã cắt mặt chú rể đi và thay bằng mặt nhân vật Vũ", Quỳnh Nga tâm sự.

Sau tập 71 của phim Về nhà đi con , khán giả đang rất hả hê, thích thú với màn đánh ghen hộ giữa Dương và Nhã "tiểu tam". Cụ thể, khi biết Nhã sợ gián, Dương đã chẳng ngại ngần bắt hẳn "1 ổ gián" và đựng trong 1 chiếc hộp cực đẹp, treo trước cửa phòng Nhã.

Nghĩ rằng đây là món quà mà nhân tình - Vũ - bí mật gửi tặng, Nhã hào hứng mở ra và lập tức nhảy dựng lên vì sợ hãi khi thấy những con gián trong hộp. Sau đó, Nhã và Dương đã vô tình đụng phải nhau và có cuộc chất vấn khá kịch tính.

Quỳnh Nga phản ứng khi bị dân mạng dùng ảnh cưới chế giễu: Hôn nhân của tôi tan vỡ nhưng lại bị đem ra làm trò đùa - Ảnh 1.

Trong phim, Nhã khổ sở với màn đánh ghen hộ của Dương.

Trên phim, khán giả thấy Dương đã ghi điểm và là người tạm giành chiến thắng trong màn đánh ghen này. Song, ở hậu trường của bộ phim, Quỳnh Nga (vai Nhã) cho hay người thủ vai Dương (Bảo Hân) mới là người gặp xui xẻo trong cảnh quay này:

"Ngoài đời, tôi không hề sợ gián, cũng chẳng bánh bèo như Nhã nên tất cả các hành động hoảng sợ, hú hét của tôi khi thấy gián chỉ là diễn mà thôi.

Khi quay cảnh Dương "dằn mặt" Nhã bằng gián, trên màn ảnh thì rõ ràng là Nhã đã gặp 1 phen hú vía, nhưng ở hậu trường của cảnh quay thì hoàn toàn ngược lại.

Quỳnh Nga phản ứng khi bị dân mạng dùng ảnh cưới chế giễu: Hôn nhân của tôi tan vỡ nhưng lại bị đem ra làm trò đùa - Ảnh 2.

Tuy nhiên, trong hậu trường, người chịu "tổn thất" vì màn đánh ghen này lại là Bảo Hân - vai Dương.

Bảo Hân không chỉ phải tự tay cầm một vài con gián để thực hiện cảnh quay mà cô bé còn gặp "tai nạn" vì phân cảnh này. Cụ thể là khi quay cảnh Nhã đụng phải Dương, vì vô tình đụng quá mạnh nên cô bé ngã lăn ra đất và khá đau vì cú ngã đó.

Tất nhiên đó chỉ là tai nạn thông thường trên phim trường thôi chứ không phải câu chuyện trong kịch bản".

Những tập gần đây, khi Nhã đã "lộ đuôi cáo", Quỳnh Nga trở thành diễn viên bị ghét nhất phim Về nhà đi con. Thậm chí, khán giả không chỉ dành những lời miệt thị, mắng mỏ cho nhân vật Nhã hay cho Quỳnh Nga mà còn "tấn công" cả bố mẹ của nữ diễn viên.

Quỳnh Nga phản ứng khi bị dân mạng dùng ảnh cưới chế giễu: Hôn nhân của tôi tan vỡ nhưng lại bị đem ra làm trò đùa - Ảnh 3.

"Bố mẹ tôi đã hỏi tôi rằng vì sao bỗng dưng có nhiều người khó chịu với tôi như vậy".

Chia sẻ về chuyện này, Quỳnh Nga cho hay cô đã phải "làm công tác tư tưởng" cho bố mẹ: "Trên thực tế thì Nhã là 1 nhân vật phản diện, việc khán giả ghét Nhã là chuyện đương nhiên. Và việc từ ghét nhân vật, khán giả ghét lây cả diễn viên thì cũng không phải điều gì quá xa lạ.

Nhưng phản ứng có phần quá tiêu cực như vừa rồi đã khiến tôi cảm thấy có chút buồn. Khi bị một số khán giả quá khích comment mắng chửi, đụng chạm, bố mẹ tôi đã hỏi tôi rằng vì sao bỗng dưng có nhiều người khó chịu với tôi như vậy.

Thú thực, thời gian này tôi khá bận rộn với dự án phim mới nên ít ở nhà, ít trò chuyện với bố mẹ. Chính vì thế tôi cũng không biết là bố mẹ có xem phim không và bố mẹ bị người ta xúc phạm tới cỡ nào. Tôi chỉ biết động viên bố mẹ rằng đó là câu chuyện trên phim, một vài khán giả quá khích nên có cách hành xử không phù hợp".

Quỳnh Nga phản ứng khi bị dân mạng dùng ảnh cưới chế giễu: Hôn nhân của tôi tan vỡ nhưng lại bị đem ra làm trò đùa - Ảnh 4.

Khán giả "chế" cái kết và cắt ghép ảnh từ bức ảnh cưới của Quỳnh Nga với chồng cũ khiến nữ diễn viên không khỏi chạnh lòng.

Không chỉ dừng lại ở việc comment, chửi bới, một vài khán giả còn ghép ảnh, "chế" cái kết tệ hại cho nhân vật Nhã. Song đáng nói nhất là bức ảnh ghép cảnh Nhã làm đám cưới với Vũ:

"Đó là bức ảnh cưới của tôi cách đây mấy năm, chẳng biết khán giả nào đó đã cắt mặt chú rể đi và thay bằng mặt nhân vật Vũ.

Tôi thực sự rất buồn và cảm thấy chạnh lòng trước trò đùa này. Vì cuộc hôn nhân của tôi đã tan vỡ, bức ảnh đó như 1 kỷ niệm buồn nhưng lại bị đem ra làm trò đùa".