Nhảy múa hăng quá rơi cả "áo giáp", cô gái tội nghiệp bị crush bỏ rơi luôn trong đêm countdown

Hồng Đăng, Theo Helino 17:15 03/01/2018

Lại một câu chuyện tình buồn đêm giao thừa được lên sóng và nhận không ít đồng cảm của những cô nàng "trước sau như một" khắp cõi Facebook.

Nhiều người cứ nghĩ con gái vòng 1 phải nảy nở, thậm chí là "bự" một chút thì mới đẹp. Ngực lép thì sao? Hãy nhớ: bưởi, mít hay dưa hấu rồi cũng trở thành mướp, chỉ bức tường mới trường tồn với thời gian. Thế mà cô bạn trong tâm sự này bị crush bỏ rơi ngay trong đêm countdown chỉ vì rơi miếng độn ngực. Câu chuyện buồn đang gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

Nhảy múa hăng quá rơi cả áo giáp, cô gái tội nghiệp bị crush bỏ rơi luôn trong đêm countdown - Ảnh 1.(

(Ảnh minh họa)

Crush có chưa đủ yêu hay tại vòng 1 chưa đủ giữ miếng độn?

Chuyện chẳng là một anh chàng sinh viên Đại học Xây dựng tán tỉnh một cô sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân sau khi vô tình quen nhau qua Facebook. Gần 3 tuần tấn công dồn dập, hẹn lên hẹn xuống các dịp ngày lễ cô gái đã chịu đi chơi riêng với nhau. 

Chuẩn bị cho ngày đặc biệt, cô gái ăn vận quần áo khá xinh và quan trọng là miếng độn ngực các kiểu nữa. Hai người hẹn nhau ở phố đi bộ để quẩy... cuộc hẹn hò đầu tiên trong năm 2017 ai ngờ lại thành lần cuối cùng chỉ vì trong một phút cô gái quẩy hết nấc. Càng đến gần thời gian đếm ngược thì nhạc càng bốc, cô gái quẩy càng hăng... Và cuối cùng, không hiểu từ lúc nào miếng độn ngực rớt tuột ra ngoài ngay trước mắt crush cơ chứ. 

"- Ơ em ơi!

- Dạ.

- Em rơi cái gì kìa? *Cúi xuống thấy miếng độn ngực, ngượng chín mặt nhưng vẫn bình tĩnh*

- Không phải của em đâu anh.

- Mà anh thấy nó rơi từ người em ra..."

Nhảy múa hăng quá rơi cả áo giáp, cô gái tội nghiệp bị crush bỏ rơi luôn trong đêm countdown - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Cái cảm giác nhạc vẫn đang sôi động mà lòng cô gái như bay biến chỉ vừa bằng một câu nói: "Mà anh thấy nó rơi từ người em ra...". Lúc này, cô chỉ thầm mong thời gian trôi qua thật nhanh, hoặc có một chỗ nào để mình chui xuống che đi nỗi xấu hổ ê chề này.

Quá nhọ cho cô gái ngực lép đã bị anh chàng crush lạnh nhạt ngay sau đó.

"- Anh ơi em có việc về trước...

- Để anh đưa em ra.

- Thôi em tự đi được rồi ạ.

- Ừm em đi cẩn thận *Đoạn này đáng nhẽ phải đi theo, đằng này đi cẩn thận luôn???*

Chuyện sẽ chẳng có gì khiến cô gái u sầu khi anh chàng về nhà còn đăng dòng trạng thái đá xoáy:

"Countdown mua 10k xôi nhưng mở ra 7 nghìn vỏ 3 nghìn xôi ông bà à, cuộc sống đầy dối trá, thôi đen hết năm cũ vậy".

Nhảy múa hăng quá rơi cả áo giáp, cô gái tội nghiệp bị crush bỏ rơi luôn trong đêm countdown - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Trong thời gian ngắn dòng tâm sự được đăng tải, rất nhiều dân mạng đã để lại ý kiến trái chiều.

"Những người đàn ông giàu và thông minh sẽ không chọn con gái ngực to đâu em mà họ thích ngực lép. Chứng tỏ bạn này không giàu nên em không yêu nó là chuẩn rồi", tài khoản Huy Hoàng bình luận.

"Không phải con trai thích ngực to đâu bạn ơi. Tại bạn giả dối lên nó mới ghét đó. Đây chỉ là rơi miếng độn thôi nhé. Nhỡ sau này yêu nhau, đột nhiên một ngày nào đó bạn bỏ lớp trang điểm ra, nó lại sốc luôn. Chứ không còn nói được câu  Để anh đưa em về" đâu", tài khoản Phan bình luận.

"Bạn trai kia hơi vô duyên. Nhưng thớt gia cố cũng hơi quá đà nữa đi. Kiểu giờ lép thì độn một tí thôi, đây chắc lại hô biến thành bốc lửa cơ", tài khoản Vũ Ngư bình luận.