Sóng biển cao 4 mét, mưa xối xả ở đặc khu Cô Tô. Do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, tính đến 17h ngày 21/7, tại đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) đã có mưa to gió lớn khiến biển động dữ dội.
Trong khi đó, tại Quảng Ninh, dù mưa gió mù trời, nhưng vẫn có một người đàn ông thản nhiên bơi lội.
Được biết, bắt đầu từ sáng nay 21/7, các phường trung tâm của tỉnh Quảng Ninh đã bắt đầu có mưa lớn kèm gió giật cấp 6.
Nhiều cảnh báo được phát đi về sức mạnh và đường đi phức tạp của cơn bão số 3 (Wipha))
Đến đầu giờ chiều cùng ngày, mưa càng nặng hạt kèm gió giật liên hồi. Chính quyền đã đưa ra cảnh báo hạn chế người dân ra đường trước và trong khi bão đổ bộ.
Phớt lờ những cảnh báo và thay đổi của thời tiết, một người đàn ông trung niên vẫn xuống biển tắm.
Người này mang theo một can nhựa được buộc ngang bụng và bơi vô tư mặc mưa gió mù trời.
Khu vực người đàn ông này tắm dưới chân cầu Bãi Cháy, gần bến phà cũ thuộc phường Hòn Gai. Ngày thường đã có biển cảnh báo khu vực nguy hiểm cấm tắm nhưng không hiểu lý do gì người đàn ông này vẫn bất chấp mọi điều kiện thời tiết để tắm biển trước khi bão đổ bộ.