Quán quân Got Talent sau 4 năm đã điển trai, chất hơn nhiều tại So You Think!

QuangMT - Angus, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 18/11/2016

Cậu bé Đăng Quân - Quán quân "Vietnam's Got Talent" năm nào nay đã trở thành chàng trai 16 tuổi và thử sức với "So You Think You Can Dance"!

"So You Think You Can DanceThử thách cùng bước nhảy" mùa 5 đã chính thức quay trở lại với 20 thí sinh cá tính, năng động hứa hẹn sẽ cống hiến cho ban giám khảo lẫn khán giả những phần thi vô cùng đặc sắc.

Xuất hiện trong tập 1 với tiết mục nhảy popping trên nền nhạc ""24K Magic", 3 chàng trai Trung Hiếu, Đăng Quân, Nhật Tài đã chinh phục được giám khảo John Huy Trần và Khánh Thi bằng sự duyên dáng của mình.

Đăng Quân 16 tuổi được nhận xét "trông như tài tử Hàn Quốc đang mặc đồ ngủ". Nhìn nét mặt của anh chàng này khiến cho nhiều người cảm thấy vừa lạ, vừa quen. Và sau khi được biết, đây chính là cậu bé mà cách đây 4 năm đã cùng với đồng đội Bảo Ngọc đăng quang "Vietnam's Got Talent" mùa đầu tiên thì sự bất ngờ xen lẫn tò mò khiến chúng tôi phải lên kế hoạch "bắt cóc" ngay anh chàng này để tìm hiểu cho nóng.

Quán quân Got Talent sau 4 năm đã điển trai, chất hơn nhiều tại So You Think! - Ảnh 2.

Cách đây 4 năm, cậu bé này đã đăng quang "Vietnam's Got Talent" cùng Bảo Ngọc

Quán quân Got Talent sau 4 năm đã điển trai, chất hơn nhiều tại So You Think! - Ảnh 3.

Hai Quán quân thời điểm khởi động mùa 2 của Got Talent

Quán quân Got Talent sau 4 năm đã điển trai, chất hơn nhiều tại So You Think! - Ảnh 4.

Quán quân Got Talent sau 4 năm đã điển trai, chất hơn nhiều tại So You Think! - Ảnh 5.

Đăng Quân ngày còn nhỏ

Đúng là nếu không giới thiệu thì khó ai nhận ra đây chính là cậu bé 12 tuổi nhảy dancesport năm nào. So với thời điểm đăng quang "Vietnam's Got Talent" cho đến bây giờ, cứ 10 người thì có đến 8 người không nhận ra đây là Đăng Quân của 4 năm về trước. Đăng Quân ở thời điểm hiện tại đã thay đổi khá nhiều, chững chạc hơn và gu ăn mặc cũng rất hiện đại, trẻ trung, đặc biệt hơn là anh chàng lại chọn bộ môn Hip hop để đến với chương trình "So You Think You Can Dance" mùa 5.

Và có vẻ như đoạt ngôi vị Quán quân "Vietnam's Got Talent" là một điều quá tuyệt vời nên Đăng Quân không muốn ngủ quên trên chiến thắng mãi. Chính vì vậy, anh đã đăng kí tham gia "So You Think You Can Dance" như một thí sinh bình thường. Chỉ đến khi mọi người xem anh nhảy hay thấy cái tên nghe quen quen thì mới tìm trên mạng và phát hiện ra đây chính là cậu bé Quán quân 4 năm trước.

Quán quân Got Talent sau 4 năm đã điển trai, chất hơn nhiều tại So You Think! - Ảnh 6.

Đăng Quân đã lớn và đầy cá tính

Quán quân Got Talent sau 4 năm đã điển trai, chất hơn nhiều tại So You Think! - Ảnh 7.

Trước khi đến với "So You Think You Can Dance", Đăng Quân cũng từng bị áp lực bởi danh hiệu khi tham gia các giải đấu dancesport. Nhưng cuối cùng, anh chàng tự nhủ rằng chẳng có gì phải áp lực cả vì thời gian trôi qua, mọi người cũng thay đổi nên nếu mình cứ bị danh hiệu Quán quân đè nặng thì nó sẽ ảnh hưởng đến chính bài nhảy của mình.

Xác định nghệ thuật là cuộc sống của mình cộng thêm sự ủng hộ từ gia đình, Đăng Quân tự tìm thấy niềm đam mê ở bản thân và được bố mẹ hỗ trợ hết mình. Ước mơ của Đăng Quân cũng là ước mơ của mẹ anh nhưng lại không có điều kiện để hoàn thành được nên chị mong chờ con trai mình sẽ hoàn thành được ước mơ đó. Anh chàng định hướng từ đầu là chọn dancesport hồi 8 tuổi khi lên sàn xem các cặp đôi nhảy cổ điển và bắt chước theo. Ông bà thấy cháu mình có năng khiếu nên hướng Đăng Quân theo dancesport rồi từ đó, anh mới lấn sang múa đương đại và Freestyle. Và anh chàng cũng đã có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân mình nhờ đi diễn, đi dạy để đỡ đần bố mẹ phần nào.

Quán quân Got Talent sau 4 năm đã điển trai, chất hơn nhiều tại So You Think! - Ảnh 8.

Anh chị, bạn bè ở bên ngoài có nhận xét Đăng Quân có vẻ ngoài trông khá hầm hố, trưởng thành hơn lứa tuổi 16 của mình và chính anh cũng cảm thấy mình "già dặn" hơn so với bạn đồng trang lứa nhưng đối với Đăng Quân thì mình làm nghệ thuật nên yếu tố này cũng khá quan trọng. Anh không quan tâm khi có người chỉ trỏ, soi xét về các hình xăm rồi xỏ khuyên của mình vì đối với anh, đó là nghệ thuật.

Tuy lúc nhỏ thì Đăng Quân cũng có cảm giác xa lánh với những người có ngoại hình hầm hố nhưng càng lớn, được tiếp xúc với những người làm nghệ thuật nên tư duy của anh cũng thoáng hơn và coi đó là sở thích của mình. Không có nghĩa cứ xỏ khuyên và xăm trổ thì sẽ là những người "nguy hiểm", và việc được chính những người thân xung quanh Đăng Quân thấu hiểu là điều quan trọng nhất.

Quán quân Got Talent sau 4 năm đã điển trai, chất hơn nhiều tại So You Think! - Ảnh 9.

Quán quân Got Talent sau 4 năm đã điển trai, chất hơn nhiều tại So You Think! - Ảnh 10.

Quán quân Got Talent sau 4 năm đã điển trai, chất hơn nhiều tại So You Think! - Ảnh 11.

Hai bộ môn mà anh chàng đang theo là Hip Hop và Dancesport nghe có vẻ đối lập nhau, một bộ môn mang hơi hướng underground, cần sự mạnh mẽ, bụi bặm, đường phố và một bộ môn phổ biến dùng để thi đấu chuyên nghiệp, đầy uyển chuyển. Nhưng Đăng Quân vẫn thích và yêu tất cả, vì cũng ít người như mình nên anh chàng tự đặt biệt danh là "Dị nhân". Cũng với tính cách này, Đăng Quân chia sẻ "cái gì mình cũng muốn thử", cũng muốn tham gia underground, cũng muốn vào showbiz xem thế nào.

Từng nung nấu ý định tham gia sân chơi về nhảy múa này từ năm ngoái nhưng do chưa đủ tuổi nên Đăng Quân quyết định rèn luyện thêm một năm nữa để có thể chính thức được cháy hết mình với cuộc thi. Tuy là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng anh chàng vẫn luôn tự tin vào bản thân rằng mình sẽ nỗ lực và cố gắng để không thua kém các anh chị khác.

Quán quân Got Talent sau 4 năm đã điển trai, chất hơn nhiều tại So You Think! - Ảnh 12.

Quán quân Got Talent sau 4 năm đã điển trai, chất hơn nhiều tại So You Think! - Ảnh 13.

Nói về thay đổi lớn nhất của mình là dòng nhạc chọn để nhảy, Đăng Quân chia sẻ rằng thực ra trước "Vietnam's Got Talent" 2 năm thì anh đã nghỉ tập dancesport để dành thời gian cho bộ môn Hip hop, nhảy đương đại. Cho đến khi quay trở lại dancesport sau 4 năm thì có những lúc Đăng Quân vừa nhảy vừa rơi nước mắt và khó chịu vì đã quen với dáng Hip hop nên dù biết cách tạo dáng dancesport nhưng khi nhạc bật lên vẫn không thể nào làm được. Đó là khoảng thời gian anh chàng cảm thấy khó khăn nhất khi phải cân bằng giữa 3 thể loại nhảy: Freestyle, dancesport và múa đương đại. Hiện tại thì Đăng Quân đã có thể đứng lớp giảng dạy được cả 3 môn nhảy này. Một tuần đi học, đi tập và dạy nhảy khiến cho anh chàng bận kín lịch.

Mục đích đầu tiên Đăng Quân đến với "So You Think You Can Dance" là để được nhảy, để được học hỏi và thể hiện mình. Anh cũng tự đặt ra mục tiêu cho mình là phải tiếp tục trở thành Quán quân và nếu may mắn thì có thể đi xa hơn: "Sau khi là Quán quân "Vietnam's Got Talent", chắc chắn mục tiêu tiếp theo của mình là ngôi Quán quân "So You Think You Can Dance"! Đi được đến đâu mình chưa biết, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để bước đến chặng đường cuối cùng của cuộc thi năm nay".

Quán quân Got Talent sau 4 năm đã điển trai, chất hơn nhiều tại So You Think! - Ảnh 14.

Quán quân Got Talent sau 4 năm đã điển trai, chất hơn nhiều tại So You Think! - Ảnh 15.

Quán quân Got Talent sau 4 năm đã điển trai, chất hơn nhiều tại So You Think! - Ảnh 16.

Sau "Vietnam's Got Talent", Đăng Quân tiếp tục nhắm tới ngôi Quán quân "So You Think You Can Dance"