Pu - Chải (Đi Giữa Trời Rực Rỡ): Chắc chắn chúng tôi sẽ đám cưới

Lệ An - Ảnh: Lữ Phụng Tiên - Clip: King Pro/ Team Show, Theo Phụ nữ số 00:01 09/09/2024
Chia sẻ

Giữa thời điểm Đi Giữa Trời Rực Rỡ đang tạo ra cơn sốt trên mọi nền tảng, cặp diễn viên chính Long Vũ - Thu Hà Ceri đã có dịp ngồi lại, cùng chia sẻ về hành trình đáng nhớ vừa qua.

Sau nửa đầu năm truyền hình Việt không có nhiều tác phẩm ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả, sự ra mắt của Đi Giữa Trời Rực Rỡ từ nhà sản xuất SK Pictures giống như một làn gió mát lành mang tới người xem cảm giác dễ chịu, thoải mái. Sau hành trình hơn nửa tháng lên sóng, một bộ phim không có tên tuổi câu kéo rating, chẳng có bối cảnh xa hoa hào nhoáng lại bất ngờ tạo ra một cơn sốt càn quét mọi nền tảng. Kịch bản nhân văn, hài hước vừa đủ, dàn diễn viên đáng yêu, làm rất tốt vai trò của mình cùng những phân cảnh, lời thoại gần gũi với giới trẻ, dễ dàng tạo trend đã giúp Đi Giữa Trời Rực Rỡ ghi nhận những thành tích chẳng ai ngờ tới.

Giữa thời điểm nhân vật của mình bỗng dưng trở thành cái tên “quốc dân” trong lòng khán giả, cặp đôi Pu - Chải hay chính là hai diễn viên trẻ Thu Hà Ceri - Long Vũ đã cùng nhau ngồi lại, chia sẻ về hành trình vừa qua. Họ choáng ngợp với cảm giác lần đầu được đón nhận nhiệt tình đến vậy; họ hào hứng kể lại những khó khăn đã qua; họ cũng chẳng tiếc những lời khen, lời góp ý cho đối phương; hơn hết họ mang đến một tinh thần rất trẻ, giống với Pu và Chải, cho cuộc trò chuyện ngắn cùng chúng tôi.

Độc quyền lần đầu Pu - Chải ghép đôi: Chắn chắn chúng tôi sẽ đám cưới

Pu - Chải (Đi Giữa Trời Rực Rỡ): Chắc chắn chúng tôi sẽ đám cưới- Ảnh 1.

Bộ phim của mình, đặc biệt là hai nhân vật Chải - Pu đang quá hot, hẳn là hai bạn có phần cảm thấy choáng ngợp khi được đón nhận một cách nhiệt tình như vậy?

Long Vũ: Lúc làm phim tôi chỉ muốn chú tâm vào nhân vật, thể hiện tốt nhất nhân vật của mình, nghiên cứu cũng như là toàn tâm toàn ý vào công việc. Tôi rất hạn chế việc tiếp xúc mạng xã hội trong quá trình làm việc. Biết hiệu ứng của phim cũng như việc khán giả yêu thương chúng tôi tới vậy cũng là từ người nhà, các anh chị trong đoàn phim truyền đến tai, thế nên tôi rất bất ngờ. Bất ngờ nhất là khi ra set quay, khán giả cũng tìm đến xin chụp ảnh, lúc đấy mới biết hiệu ứng phim lớn thế nào.

Thu Hà: Ngay khi nhận được kịch bản, tôi thấy chủ đề phim về tuổi trẻ nhưng có cách khai thác đề tài rất mới lạ, cuốn hút. Hơn nữa nhân vật Pu trong phim lại có nhiều nét và tính cách khá giống mình ngoài đời. Đấy cũng là những hi vọng ban đầu khi tôi đọc kịch bản thôi, là một phần để tôi và tất cả ekip cùng cố gắng. Bộ phim được như bây giờ phải gọi là một cú bùng nổ mà chúng tôi không lường trước được. Cả đoàn ai cũng vui và hạnh phúc vì điều này.

Pu - Chải (Đi Giữa Trời Rực Rỡ): Chắc chắn chúng tôi sẽ đám cưới- Ảnh 2.

Điều thay đổi nhiều nhất của mình trong 2 tuần qua, kể từ thời điểm phim lên sóng và bất ngờ tạo thành cơn sốt là gì?

Thu Hà: Tôi nghĩ thay đổi nhiều nhất đó chính là thiếu ngủ vì nhận được rất nhiều sự yêu thương từ khán giả. Tôi cũng sẽ dành thời gian để tương tác để đáp lại sự yêu thương từ mọi người.

Long Vũ: Đúng là chúng tôi phải bớt chút thời gian nghỉ ngơi để tương tác cũng như cảm ơn khán giả đã dành sự yêu thương đến cho mình.

Đều là những diễn viên trẻ trước đó toàn đóng vai phụ trên màn ảnh nhỏ, giờ lại có dịp đóng vai chính ở một dự án dài hơi thế này, ắt hẳn là hai bạn gặp phải không ít khó khăn, áp lực?

Long Vũ: Vai chính đầu tiên, áp lực chắc chắn là điều không thể tránh khỏi. Lúc biết tin mình đóng vai chính, tôi phải chuẩn bị cho mình một tâm thế là có sức bền về mặt thể chất cũng như cả tinh thần vì đây không còn là vai diễn ngắn, mình phải duy trì nhân vật trong nhiều tháng. Mình phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt để duy trì được năng lượng tinh thần cho nhân vật. Vì chỉ cần lơi ra trong một phân đoạn thôi thì bao công sức xây dựng nhân vật sẽ bị lệch khỏi đường dây. Sự chểnh mảng, cẩu thả có thể ảnh hưởng đến cả giai đoạn sau của bộ phim cũng như cảm xúc của nhân vật.

Thu Hà: Với tôi, một vai chính đầu tay, tôi tự tạo áp lực cho bản thân rất nhiều trong khi mọi người xung quanh cứ nói tôi chill đi, cứ nghiên cứu thoải mái, đừng đặt áp lực quá nhiều vào bản thân nhưng thực sự tính tôi khá cầu toàn nên khi nhận một vai diễn, tôi luôn muốn làm hết sức có thể cho vai diễn đấy. Tôi còn gây áp lực sang cả anh Vũ nữa. Có những phân đoạn mà hai đứa diễn chung, tôi mà không hiểu gì là sẽ không cho anh Vũ ngủ trưa, bắt anh thảo luận đến khi nào hiểu ra vấn đề thì thôi.

Long Vũ: Thực ra việc thảo luận đó là điều tôi thực sự mong muốn. Tôi chỉ sợ rằng Hà không muốn thảo luận hoặc bạn ấy mệt quá, đuối quá thôi. Lúc nào tôi cũng phải bảo Hà sáng tạo lên. Tôi luôn mong muốn Hà sáng tạo, mong muốn bạn ấy hỏi mình và giải đáp lúc mình hỏi để có thể tìm ra câu trả lời chung, để cùng làm tốt hơn.

Vậy điều hai bạn học hỏi được nhiều nhất từ đối phương là gì?

Thu Hà: Đó là tinh thần “lì” của anh Vũ. Trong tất cả các phân cảnh, dù là hành động hay cảm xúc, anh đều rất lì để bảo vệ ý kiến của mình đến cùng và làm đến khi cảm giác ưng phân cảnh của mình mới thôi. Tôi lại hay bị ngại, đôi khi có những phân cảnh mà tôi làm chưa tốt, mọi người quay đi quay lại nhiều lần nhưng tôi lại không dám nói. Đây có lẽ là điều mà tôi phải học hỏi từ anh Vũ nhiều nhất.

Long Vũ: Thực ra không phải lì mà là tôi không giấu dốt. Nếu không hiểu thì tôi sẽ xin mọi người giải thích đến khi hiểu mới thôi.

Còn với Hà, tôi học hỏi được bạn ấy độ lì về mặt thể chất, tôi xin thua Hà. Lịch quay của Hà kín luôn, từ sáng đến đêm lại còn quay ở địa hình khó khăn, mưa gió sạt lở nữa. Có những ngày Hà chỉ được nghỉ 4, 5 tiếng, sáng hôm sau vẫn dậy sớm đi quay tiếp, nhiều ngày liên tục như thế. Có những ngày Hà quay đến đêm, tôi cứ nghĩ Hà đuối lắm rồi. Ai ngờ bạn vẫn “tưng tửng” trên set quay, vẫn cười nói nhiệt tình. Và quan trọng một điều nữa là Hà biếng ăn kinh khủng, biếng ăn nhưng vẫn có sức để làm việc. Điều này tôi thua Hà luôn và phải học hỏi Hà rất nhiều. Những lúc mệt, Hà chỉ cần ăn một chút đồ ngọt là sức của Hà lại lên 10 điểm. Tôi bị giật mình, bị sốc vì những lúc tôi đuối lắm rồi, quay sang vẫn thấy Hà tươi cười.

Thu Hà: Thực ra có một khoảng thời gian tôi ăn chay khá dài. Hiện tại tôi cảm thấy việc ăn chay khiến sức bền của tôi kéo dài hơn rất nhiều.

Pu - Chải (Đi Giữa Trời Rực Rỡ): Chắc chắn chúng tôi sẽ đám cưới- Ảnh 3.

Long Vũ có nhắc về địa hình, thời tiết khắc nghiệt, vậy tiện đây hai bạn có thể chia sẻ về sự cố hay kỷ niệm nào đáng nhớ trong thời gian quay phim ở Cao Bằng không?

Thu Hà: Tôi nghĩ sự cố nhiều nhất là việc thời tiết ở Cao Bằng không thuận lợi cho đoàn phim. Rất nhiều ngày quay đại cảnh phải hoãn lại nhiều lần, đôi khi mình chuẩn bị tâm lý rồi lại bị hoãn 3, 4 lần, mình bị tụt mood, hụt hẫng.

Long Vũ: Tôi nhớ có hôm quay cảnh ở nhà nhân vật Mẩy, sét đánh hỏng vài cái đèn của ekip. Ngày quay ở suối cũng hoãn do bão. Hôm đó vừa ra đến nơi thì bão đến, nước chảy xiết, thủy triều dâng cao, hoãn 3 ngày liền. Kể cả khi bão qua thì nước vẫn xiết, phải cố vì không quay không được, bắt buộc phải quay để kịp tiến độ. Nói chung có rất nhiều khó khăn về mặt thời tiết, địa lý rồi lịch trình sắp xếp nữa.

Pu - Chải (Đi Giữa Trời Rực Rỡ): Chắc chắn chúng tôi sẽ đám cưới- Ảnh 4.

Sau hành trình vừa qua còn điều gì mà hai bạn chưa hài lòng ở bản thân không?

Thu Hà: Là một người diễn viên, tôi chưa bao giờ hài lòng về một vai diễn nào của mình. Nhiều lúc trên set quay đã hài lòng rồi nhưng khi về nhà, tôi lại thấy mình có thể làm nhiều hơn. Nó nằm ở việc lúc đó mình học tập được như thế nào. Tôi nghĩ ai cũng thế thôi, sẽ có những lúc không hài lòng với diễn xuất của mình ở vài phân đoạn. Gần như phân đoạn nào tôi cũng có thể nhặt sạn được luôn. Nhưng nhìn chung là mình đã làm hết sức, khả năng lúc đấy rồi và nên cảm thấy vui vì vai diễn này.

Long Vũ: Tôi cũng thế thôi. Khi xem lại vai diễn của mình, ý kiến khán giả là một phần còn mình thì luôn là người đánh giá vai diễn của mình một cách khắt khe nhất. Mình sẽ thấy những lỗi sai để sửa, sẽ liên tục cập nhật và cải tiến bản thân. Không bao giờ tôi nhìn nhận bản thân với cách nhìn nhẹ nhàng đâu.

Chải thì được khen quá nhiều rồi nhưng với Thu Hà lại có một số ý kiến cho rằng bạn thoại chưa tốt, đôi khi nhăn mặt hơi nhiều. Bạn có đọc những bình luận này không và đã tiếp thu, khắc phục ra sao?

Thu Hà: Tôi có đọc hết những bình luận đấy. Vào giai đoạn sau của phim, tôi có cố gắng nói giọng nhẹ nhàng lại nhưng anh âm thanh lại không thích giọng đó của tôi. Vì giọng đó khi vào mic thì tần số hơi thấp, tiếng không rõ. Khi tôi nói chuyện bình thường như thế này, bên âm thanh thấy không rõ ràng và buộc phải thu lại. Còn về thói quen nhăn mặt thì tôi đã tiếp thu và cố gắng điều chỉnh.

Long Vũ: Tôi nghĩ chắc chắn ai cũng có giai đoạn sai để bắt đầu mình sửa, mình cập nhật dần chứ không thể có một vai diễn hoàn hảo được. Ít nhiều sẽ phải có sạn, sẽ có lý do để mình cập nhật, tiến bộ hơn, để học hỏi nữa. Những người đưa ra nhận xét đều là những khán giả đặt kỳ vọng ở Hà, muốn Hà tiến bộ hơn nữa.

Thu Hà có mang điều gì từ đời sống thật vào phim không?

Thứ nhất, tôi nghĩ điều mình mang vào trong nhân vật Pu chính là sự quyết tâm, sự ghét Chải. Tôi mà ghét điều gì thì sẽ thù lâu lắm. Điều thứ hai tôi mang vào nhân vật này là nét diễn mới mẻ, của riêng tôi. Cả tôi và nhân vật Pu đều muốn vượt lên chính mình Với Pu là đi học còn với tôi là tới một môi trường mà mình có thể phát triển hơn trong sự nghiệp.

Pu - Chải (Đi Giữa Trời Rực Rỡ): Chắc chắn chúng tôi sẽ đám cưới- Ảnh 5.

Theo lời Thu Hà thì có vẻ Pu còn ghét Chải khá lâu, hai bạn có thể spoil một chút về diễn biến tình cảm của nhân vật ở giai đoạn sau chứ?

Long Vũ: Spoil của tôi là mọi người phải xem phim mới biết được. Nhưng mọi người cứ yên tâm, chắc chắn có một đám cưới của Chải và Pu diễn ra, khán giả cứ yên tâm mà xem phim.

Nếu được chấm điểm cho đối phương và cho cả bản thân mình trong bộ phim lần này, con số sẽ là mấy?

Long Vũ: Tôi chấm cho Hà 8,5 điểm, 1,5 điểm còn lại là để tiến bộ, học hỏi.

Thu Hà: Tôi sẽ chấm cho anh Vũ 8/10. Còn nếu chấm cho cá nhân tôi thì chắc khoảng mức 6, tôi thấy mình nên làm tốt hơn.

Long Vũ: Tôi cũng ngang tầm đấy thôi. Mọi người nghe có thể thấy hơi tiêu cực nhưng chúng tôi phải tự khắt khe với bản thân mình để ý thức được về việc mình phải học tập hơn nữa chứ không có gì quá phức tạp đâu.

Pu - Chải (Đi Giữa Trời Rực Rỡ): Chắc chắn chúng tôi sẽ đám cưới- Ảnh 6.

Long Vũ trước đó cũng thành công với một vai diễn gần giống với Chải, bạn có sợ là mình bị một màu trong mắt các khán giả không?

Long Vũ: Thực ra một màu hay không là do khán giả quyết định còn tôi thì luôn cố gắng tìm ra những đặc điểm tính cách, thói quen riêng của từng nhân vật để tạo nên màu sắc riêng cho nhân vật mình đang đảm nhận. Ở Chải thì năng lượng tích cực của cậu ấy nhiều hơn. Nên tôi tập trung vào đó để thể hiện Chải một cách thật nhất và hay nhất.

Trên phim ghét nhưng ngoài đời có vẻ hai bạn khá thân, điều này khiến nhiều khán giả “đẩy thuyền” mong hai bạn yêu thật. Điều này có khiến Hà và Vũ cảm thấy ái ngại không?

Long Vũ: Thật ra chúng tôi chơi thân với nhau từ trước rồi nên tôi thấy chuyện đó là bình thường. Chưa kể tôi luôn cố gắng giữ phong thái chuyên nghiệp khi làm việc nên khán giả có đẩy thuyền, tôi thấy ổn mà, đó là sự yêu thương của mọi người dành cho mình thì sao mình phải khó chịu.

Thu Hà: Tôi thấy mọi người ship cũng được vì mọi người đang thích nhân vật mình thể hiện. Đó cũng là thành công của mình và anh Vũ khi đã phần nào thể hiện tốt nhân vật Pu và Chải.

Pu - Chải (Đi Giữa Trời Rực Rỡ): Chắc chắn chúng tôi sẽ đám cưới- Ảnh 7.

Với Long Vũ, mẹ có lẽ là người đã đồng hành và ủng hộ bạn nhiều nhất, không biết với vai diễn này, nghệ sĩ Vân Dung có chỉ dạy gì cho bạn về cách diễn không?

Thực ra mẹ tôi rất hạn chế việc nhận xét tôi về mặt diễn xuất vì mẹ luôn muốn tôi tự trải nghiệm, tự rút ra kinh nghiệm và tìm được cách diễn riêng cho mình. Mẹ sợ nếu cứ dạy tôi thì sẽ biến tôi thành bản sao của mẹ. Mẹ luôn muốn tôi tự tìm câu trả lời. Mẹ chỉ động viên để tôi tìm ra câu trả lời đó, động viên cho tôi cố gắng chứ tuyệt nhiên không dạy tôi. Hai thứ đó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.

Pu - Chải (Đi Giữa Trời Rực Rỡ): Chắc chắn chúng tôi sẽ đám cưới- Ảnh 8.

Cảm giác là thế nào khi trước đây người ta gọi bạn là con trai Vân Dung còn bây giờ lại bắt đầu có những người gọi NS Vân Dung là “mẹ cậu Chải”?

Để tôi chia sẻ cho mọi người một câu chuyện. Giai đoạn vừa rồi khi tôi đi quay về, mẹ có tâm sự,: “Hôm nay ra đường, mọi người có đến chỗ mẹ. Mẹ cứ tưởng là mọi người xin chụp ảnh nên gọi vào, cho đến khi mọi người hỏi anh Chải đâu rồi.” Về mẹ cứ bảo: “Nhím nhá, được đấy, nhớ đấy”. Tôi nghĩ đó chỉ là cách gọi nên không cần đặt quá nhiều sự quan tâm vào đó.

Đóng phim cũng một vài năm rồi nhưng đến giờ khi ra đường, người ta lại gọi hai bạn là Chải - Pu thay vì tên thật. Có hơi buồn không khi cái tên của mình lại chưa thực sự định hình được trong lòng khán giả?

Thu Hà: Đối với tôi, sau mỗi bộ phim, mọi người đều gọi tôi bằng tên nhân vật. Đó là một sự thành công vì ít nhất vai diễn đó đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Đến vai diễn sau, mọi người lại gọi mình bằng tên nhân vật khác. Nên việc gọi tên nhân vật thay vì gọi tên mình tôi thấy rất ổn, ít nhất mình đã để lại ấn tượng gì đó trong lòng khán giả. Cho đến giờ mọi người vẫn gọi tôi bằng hai tên, Pu và Thu Hà Ceri. Mọi người vẫn nhớ được tên gốc của mình, tên làm nghề lẫn tên nhân vật, thế là quá trộm vía rồi.

Long Vũ: Với tôi, mọi người gọi thế nào cũng được vì đó đều là tình yêu thương, sự hưởng ứng của khán giả dành cho mình. Tôi rất thoải mái vấn đề này, không suy nghĩ gì phức tạp lắm đâu. Khi mọi người yêu thương mình, mọi người sẽ dần dần biết đến tên tôi thôi. Cái gì cũng cần có thời gian, quá trình của nó. Tôi cứ từ từ làm việc và thuyết phục khán giả qua từng vai diễn của tôi.

Thu Hà quá quen với dạng vai trong sáng còn Long Vũ lại thường xuất hiện với kiểu vai ngổ ngáo. Sắp tới đây liệu hai bạn có mong muốn được thay đổi hình ảnh của mình với một dạng vai diễn khác?

Long Vũ: Khi tôi đã xác định làm nghề thì tôi sẽ không đóng khung vai diễn của mình. Tôi chỉ cần cơ hội và sự tin tưởng, đó là quan điểm nghề của tôi. Chỉ cần có người tin tưởng, giao cho tôi cơ hội, chưa chắc chắn là nó hay hay không nhưng tôi sẽ làm bằng 200% sức lực, tâm huyết nghề của mình.

Thu Hà: Đối với tôi, vai diễn đến với mình là cái duyên. Khi đạo diễn cảm thấy mình phù hợp dạng vai khác rồi, đó là duyên của mình. Tôi thấy thời gian trải nghiệm dạng vai ngọt ngào, trong sáng cũng nhiều rồi nhưng tôi vẫn chưa làm tới, chưa thực sự xuất sắc. Bao giờ đủ xuất sắc, tôi sẽ thử chuyển sang một kiểu vai diễn khác.

Pu - Chải (Đi Giữa Trời Rực Rỡ): Chắc chắn chúng tôi sẽ đám cưới- Ảnh 9.

Và đó sẽ là kiểu vai diễn gì?

Thu Hà: Tôi muốn thử sức với dạng vai sát nhân, phim cổ trang. Tôi rất đam mê muốn mặc thử đồ cổ trang vì mình chưa được thử sức bao giờ. Tôi tò mò, hào hứng không biết khi mình thử những dạng vai, dạng phim đó thì sẽ như thế nào.

Long Vũ: Tôi thì nghĩ đơn giản lắm. Giờ có rất nhiều anh chị, các bạn diễn viên giỏi ngoài kia, có vai nào không ai nhận, khó nuốt quá thì cứ đưa đây cho tôi làm. Tôi yêu nghề thì vai nào cũng yêu, vai nào cũng thích, đơn giản vậy thôi. Chỉ cần là cơ hội, là sự tin tưởng, mọi tâm huyết nghề của tôi, tôi sẽ cống hiến hết mình.

Pu - Chải (Đi Giữa Trời Rực Rỡ): Chắc chắn chúng tôi sẽ đám cưới- Ảnh 10.

Nhân đây Long Vũ và Thu Hà Ceri cũng xin một lần nữa cám ơn tất cả khán giả đã và đang ủng hộ nhân vật Chải - Pu và bộ phim “Đi giữa trời rực rỡ”. Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ phim. Hiện phim đang phát sóng vào lúc 20h, từ thứ 2 đến thứ 6 trên VTV3. Và độc quyền phát hành vào lúc 20h35 trên kênh Youtube SK Pictures cùng ngày. Cám ơn tất cả mọi người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày