"Proposal Daisakusen" - Hôn lễ của em, anh sẽ ở đó và cầu nguyện!

Minh Tâm, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/05/2016

Chắc hẳn những ai yêu thích phim Nhật sẽ không thể nào bỏ qua được bộ phim từng làm mưa làm gió này rồi. Được công chiếu vào năm 2007, "Proposal Daisakusen" đã đưa khán giả trải qua đủ cung bậc cảm xúc - "hỷ nị ái ngộ".

Proposal Daisakusen (Tạm dịch: Chiến dịch cầu hôn) theo chân Iwase Ken đi dự đám cưới của Yoshida Rei – người bạn thuở ấu thơ của anh. Cô là người duy nhất gọi anh là Kenzou và cùng anh trải qua những thăng trầm của cuộc sống suốt 14 năm trời. 

Đáng buồn thay, Rei cũng là người mà Ken yêu nhất nhưng anh đã chẳng thể thổ lộ với cô. Chứng kiến cảnh người mình yêu lên xe hoa cùng người khác, mà kẻ đó lại chính là thầy giáo đã từng dạy dỗ Ken, Rei và nhóm bạn, anh vô cùng đau khổ và buồn bã. Ken cảm thấy rất hối hận, anh ước nguyện, cầu mong rằng người được nắm tay Rei là anh, rằng nếu có thể được làm lại một lần nữa, anh sẽ nói cho Rei biết rằng anh yêu cô tới nhường nào.

Proposal Daisakusen - Hôn lễ của em, anh sẽ ở đó và cầu nguyện! - Ảnh 1.

Proposal Daisakusen - Hôn lễ của em, anh sẽ ở đó và cầu nguyện! - Ảnh 2.

Nhận ra bộ dạng đáng thương của Ken, một ông tiên ngụ tại nhà thờ tổ chức hôn lễ đã không thể cầm lòng và ban cho anh cơ hội cuối cùng. Anh sẽ được trở về những thời điểm mà anh cùng Rei từng có những kỷ niệm khó quên để có thể tỏ tình với cô. Nhưng liệu rằng mọi chuyện có đơn giản như vậy? Liệu rằng Rei có nhận ra tình cảm của Ken không?

Proposal Daisakusen - Hôn lễ của em, anh sẽ ở đó và cầu nguyện! - Ảnh 3.

Proposal Daisakusen đã rất thành công trong việc truyền tải nội dung, cảm xúc của bộ phim đến với người xem. Người xem gần như chia ra làm hai phe, một phía ủng hộ Ken đến với Rei bởi anh đã phải chịu đựng mối tình đơn phương này trong suốt 14 năm. Phe còn lại là những người không đồng tình với việc này bởi họ thấy rằng Ken là người thụ động trong quá khứ và xứng đáng nhận hậu quả đơn độc này, còn người chồng chuẩn bị cưới của Rei là hoàn toàn xứng đáng vì thẳng thắn thổ lộ tình cảm với Rei.

Ken và Rei lớn lên với nhau, cùng nhau trải qua niềm vui cũng như nỗi buồn. Ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, họ luôn ở cạnh nhau. Tuổi thanh xuân của họ luôn có hình dáng của nhau trong đó. Thế mà tuổi trẻ là vậy, người ta yêu đến cuồng si, chơi đùa dại dột, làm việc hăng say, đồng thời, cũng đáng tiếc rằng, có những sai lầm mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ sửa chữa được. Có những sai lầm sẽ đi theo con người tới suốt cuộc đời. Thậm chí có những chuyện khiến con người ta phải mang theo sự hối hận xuống mồ.

Proposal Daisakusen - Hôn lễ của em, anh sẽ ở đó và cầu nguyện! - Ảnh 4.

Có lẽ là vì thực tế phũ phàng ấy mà Proposal Daisakusen được chắp bút viết và thực hiện. Ken là chàng trai vô cùng may mắn khi anh có cơ hội để sửa chữa sai lầm. Khi anh trở về quá khứ, đó là lúc anh nhận ra sai lầm của mình, là những lúc anh quá vô tâm. Chỉ tình cảm của anh dành cho Rei là thật. Dù có là quá khứ, hiện tại hay tương lai, anh vẫn luôn ở cạnh Rei mọi lúc cô cần. Một người quan tâm cô, dịu dàng và chân thành đến mức ngốc nghếch.

Bộ phim mang đến cho chúng ta rất nhiều điều, về tình yêu, tình bạn, tuổi trẻ,… Khi Ken bắt đầu cuộc hành trình của mình, anh luôn có những người bạn ở bên, giúp đỡ và động viên, cùng anh trải qua những nỗi buồn của tình yêu. Đó là một tình bạn đẹp, một sự gắn kết giữa con người với con người mà đôi khi nó còn cao cả hơn cả tình yêu nữa.

Proposal Daisakusen - Hôn lễ của em, anh sẽ ở đó và cầu nguyện! - Ảnh 5.

Mỗi lần trở về bất kì thời điểm nào thuộc quá khứ, Ken đều chạy hết sức mình, bất chấp hoàn cảnh. Anh làm vậy vì Rei, vì người con gái anh yêu, vì sợ rằng sẽ tuột mất Rei, vì anh muốn cô biết rằng người anh muốn gắn kết cả đời cùng chính là cô, vì anh muốn chuộc lại những sai lầm, những sự vô tâm và thờ ơ của mình, anh chạy, cho tới khi không còn sức thì Ken vẫn chạy. 

Liệu Ken có thể sửa được quá khứ để trở lại hiện tại mới tươi sáng như anh nghĩ ? Hay trở lại đời thực với những đau thương đang gặm nhấm anh? Hãy cùng xem Proposal Daisakusen để biết được câu trả lời.