Tối qua (26/5), dạ tiệc của các bạn sinh viên trường RMIT đã được tổ chức tại 1 khách sạn 5 sao ở Hà Nội, với sự góp mặt của ca sĩ Justatee, hiện tượng mạng Osad và DJ Minh Trí... Chủ đề của đêm tiệc mang tên The Roaring '20s, dựa trên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "The Great Gastby" viết bởi nhà văn F. Scott Fitzgerald và bộ phim cùng tên đã thắng các giải thưởng danh giá, đưa những người tham dự chu du tới thành phố New York mộng mơ, hoa lệ của những năm 20 xa xưa.
Các cô gái chọn trang phục lộng lẫy...
Và sang trọng.
Mục đích chương trình được tổ chức nhằm giúp cho tất cả các sinh viên, giáo viên và nhân viên của trường có một khoảng thời gian, không gian nghỉ ngơi, vui chơi, thư giãn sau một năm học học tập, làm việc căng thẳng. Hơn hết, dạ tiệc còn là cầu nối giữa sinh viên với các cựu sinh viên, giáo viên và nhân viên của nhà trường.
Đêm tiệc do hội sinh viên trường RMIT tổ chức.
Chương trình thu hút được đông đảo sự tham gia của các RMITers.
Các chàng trai cũng bảnh bao không kém trong bộ suit.
Đến với đêm tiệc, các bạn nữ sinh lựa chọn những bộ váy dạ hội lộng lẫy, sang trọng, nam sinh thì bảnh bao trong những bộ suit lịch lãm. Không gian âm nhạc độc đáo kết hợp cùng ánh sáng ảo diệu lung linh và tiệc buffet chuẩn 5 sao tạo nên một đêm hội ấn tượng và khó quên đối với các RMITers.
Bạn Vũ Văn Phước (sinh viên năm 1) cho biết "dạ tiệc rất vui, ai cũng xinh đẹp khi khoác lên mình những bộ quần áo lộng lẫy khác hẳn ngày thường. Mình mong rằng hội sinh viên sẽ tiếp tục tổ chức những sự kiện thú vị như thế này trong tương lai".
Thánh thả thính Osad khuấy động chương trình.
Anh chàng chụp ảnh cùng một người em thân thiết.
Chương trình được tổ chức nhằm kết nối các thế hệ sinh viên, giáo viên và nhân viên của nhà trường.
Phần nhảy slowdance được các bạn trẻ hưởng ứng.
Nhiều bạn sinh viên đến dạ tiệc cùng người yêu.
Cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào.