Kể từ sau khi kết hôn với Shark Bình và chào đón con lòng, cuộc sống của Phương Oanh đã có nhiều thay đổi. Phương Oanh từng chia sẻ, sau khi kết hôn và sinh con, cô thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Trong cuộc trò chuyện gần đây, Phương Oanh lần đầu cởi mở về cuộc sống gia đình, hành trình lần đầu làm mẹ và cả ông xã khi ở nhà. Cô cũng bật mí về hình ảnh shark Bình khi làm bố.
Shark Bình khi làm bố sẽ là một người thế nào?
Cũng như nhiều người, khi chăm sóc con anh Bình cũng có những giây phút lóng ngóng rất đáng yêu.
Tuy nhiên, khi nói về những vấn đề lớn hơn, anh ấy lại thể hiện một sự chín chắn và sâu sắc đáng ngạc nhiên. Anh ấy luôn suy nghĩ rất xa trông rộng, tính toán kỹ lưỡng cho tương lai. Có những lúc tôi không hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng đến khi mọi việc xảy ra, tôi mới nhận ra anh ấy đã tính toán từ trước. Những chuyện to lớn, lâu dài như 10, 20 hay thậm chí 35 năm sau, anh ấy đều suy nghĩ rất sâu.
Trong khi tôi, với tư cách là một người phụ nữ, thường quan tâm đến những vấn đề thiết thực hơn trong cuộc sống hàng ngày.
Tôi nghĩ rằng, sự khác biệt trong cách suy nghĩ giữa đàn ông và phụ nữ chính là điều tạo nên sự cân bằng trong một mối quan hệ. Đàn ông thường có cái nhìn bao quát, hướng đến tương lai, còn phụ nữ lại chú trọng đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi nghĩ, sự cân bằng trong hôn nhân chính là ở chỗ đó.
Trong những năm tháng đầu đời của con, anh chị đã thảo luận với nhau về phương pháp hay định hướng nuôi dạy con cái thế nào?
Mỗi bậc phụ huynh đều mong muốn hoạch định tương lai tốt đẹp cho con cái. Tuy nhiên, việc đặt ra kế hoạch quá chi tiết và cố gắng ép con vào khuôn khổ có thể gây ra áp lực không cần thiết. Trẻ em lớn lên mỗi ngày và sở thích, khả năng của chúng cũng thay đổi theo. Vì vậy, việc nuôi dạy con cần sự linh hoạt và điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát triển.
Tôi mong muốn con mình có một tương lai tươi sáng, nhưng tôi cũng hiểu rằng điều quan trọng là phải tôn trọng sở thích và khả năng của con. Tôi sẽ cố gắng tạo ra một môi trường thuận lợi để con phát triển toàn diện, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ con theo đuổi những điều con yêu thích.
Nếu con tôi có thể chia sẻ cùng tôi những ước mơ và mục tiêu của mình, đó sẽ là một thành công lớn. Tôi hy vọng rằng mình đã đủ thấu hiểu con để có thể đồng hành cùng con trên con đường tương lai. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu rằng tương lai là của con và tôi sẽ luôn tôn trọng những quyết định của con.
Vợ chồng Oanh có kế hoạch có thêm con không?
Hiện tại, con tôi đã được hơn 7-8 tháng, may mắn là mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi. Tôi cũng quên mất cảm giác mang nặng đẻ đau rồi đấy. Cả hai vợ chồng đều rất mong muốn có thêm con. Anh Bình cũng rất thích nhà đông con cái. Tuy nhiên, anh tôn trọng mọi quyết định của tôi.
Tôi cảm thấy mình có sức khỏe và mọi điều kiện đều khá ổn định, nên cũng rất háo hức.
Tuy nhiên, việc này còn phải phụ thuộc nhiều vào thời gian. Nếu một ngày có thể dài hơn, chẳng hạn như 30 tiếng, thì tôi sẵn sàng ngay. Nhưng vì thời gian không cho phép, nên vợ chồng chúng tôi vẫn phải cân đối, tính toán thêm. Nhìn con bây giờ, tôi thực sự chỉ muốn sinh thêm, vì yêu quá.
Phương Oanh cân bằng như thế nào giữa việc nuôi dạy con và tham gia các hoạt động nghệ thuật trong năm qua?
Jimmy - Jenny đều còn nhỏ nên ưu tiên lớn nhất của tôi vẫn là các con. Khi tính được phương án cân bằng thời gian cho con, tôi mới đồng ý tham gia Bước nhảy hoàn vũ. Thời gian đầu, tôi đưa cả nhà vào TP HCM để ghi hình và tham gia các sự kiện đồng hành. Sau đó, ban tổ chức sắp xếp cho bạn nhảy ra Hà Nội tập luyện cùng tôi. Nhờ vậy, tôi vẫn có thể về nhà với con mỗi tối, tự tay đút cho con ăn sau mỗi buổi tập.
Vì muốn chu toàn mọi thứ nên tôi luôn trong trạng thái tranh thủ. Nhiều lúc tôi vừa đắp mặt nạ, vừa bế con vừa đung đưa theo thứ tự từng bước nhảy để thuộc bài. Hành trình ở Bước nhảy hoàn vũ cũng là hành trình tôi khám phá khả năng "multi-task" của mình khi cùng lúc giải quyết nhiều công việc.
Mình biết nhiều người sẽ nghĩ rằng mình phải hy sinh rất nhiều, nhưng thật sự mà nói, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Được làm mẹ là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc sống ban tặng cho mình, và được đứng trên sân khấu, được thể hiện đam mê của mình cũng là một niềm hạnh phúc không kém. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và tất cả mọi người đã luôn ủng hộ mình.
Mình tin rằng, mỗi người phụ nữ đều có quyền được theo đuổi ước mơ của mình. Miễn là chúng ta có sự quyết tâm và sự sắp xếp hợp lý, chúng ta hoàn toàn có thể cân bằng được mọi thứ.