Phương Ly: "Làm con gái, kiêu kỳ một tí cũng được"

Diệp Nguyễn/ Ảnh: Hải Nguyễn/ Design: Vô Hình, Theo Đời sống Pháp luật 00:00 27/08/2025
Chia sẻ

Vỗ tay cho Phương Ly - không chỉ vì bài hát Vỗ Tay đầy năng lượng tích cực mà cô vừa mang đến ở vòng solo, mà còn vì cả hành trình lạ lùng trong Em Xinh Say Hi mà ở đó, sự nỗ lực chuyển mình của Ly đã được ghi nhận bằng giải thưởng cuối cùng - Best Transformation.

Người hướng nội thường trốn khán giả, nhưng Ly lại chọn đứng trước hàng triệu người để học cách mở lòng. Giữa lúc mọi người nghĩ cô quá lạnh lùng, chính Ly lại là người ôm đồng đội, vỗ tay cho từng nỗ lực nhỏ bé. Đó mới là điều khiến cuộc trò chuyện với Phương Ly trở nên thú vị: Vừa mong manh vừa mạnh mẽ, vừa sợ hãi vừa liều lĩnh - như một cánh bướm quyết định tung cánh rời khỏi cái kén an toàn của mình và tỏa sáng rực rỡ.

Phương Ly trải lòng sau hành trình tại Em Xinh Say Hi

Phương Ly: "Làm con gái, kiêu kỳ một tí cũng được"- Ảnh 1.

Vỗ tay cho Phương Ly về hành trình ấn tượng vừa rồi tại Em Xinh. Cá nhân tôi rất thích bài hát Vỗ tay mà Ly mang đến trong đêm solo chung kết. Một bài hát đầy xoa dịu và hân hoan cho những ai đang trải qua khoảng thời gian chơi vơi trong cuộc sống.

Tại vì từ trước đến nay, Ly luôn muốn mang năng lượng tích cực truyền tải đến với khán giả của mình. Động viên to lớn thì ai cũng biết rồi, nhưng Ly thấy đôi khi những nỗ lực nho nhỏ thôi cũng xứng đáng được ghi nhận, và chỉ cần ai đó thấy được những nỗ lực đó thôi thì cũng thật là ấm áp. Trong bài hát, Ly và Trid Minh còn đưa tiếng nước ngoài vào nữa. Mọi người còn nhớ lúc phỏng vấn, Phương Ly có nói là ngoài làm vợ quốc dân thì Ly muốn làm vợ quốc tế nữa. Thế nên đoạn đấy Ly đưa tiếng nước ngoài vào luôn. 

Ý tưởng về một bài hát vỗ tay cho những nỗ lực dù là nhỏ nhất đến từ đâu? 

Khi ra đề bài cho Trid Minh, Ly cũng thấy ý tưởng bài hát muốn truyền tải nghe lớn lao quá. Ly thì muốn những thứ nhỏ bé, đơn giản và kết nối được tất cả mọi người. Ly nhớ đến bài Múa sạp và có nói với Trid là hãy lồng ghép những cảm hứng từ dân ca, làm mới và thổi vào đó một năng lượng thật đáng yêu, ngọt ngào. Nghe bị… khó. 

Nhưng khi nói chuyện với Trid, hai chị em bắt đầu note ra những thứ trong cuộc sống mình đang thiếu. Có những người, có những ngày mà họ cảm thấy tủi thân, thấy không có ai để lắng nghe và thấu hiểu. Tự bản thân mình cũng có những ngày như vậy mà. Ly cũng có những ngày dậy rất sớm nhưng cứ nằm hoài trên giường, cảm thấy mọi thứ thật là hoang mang. Nhớ lại những giây phút ấy và nhận ra đó cũng là những trải nghiệm của Trid luôn. Hai chị em mới nghĩ ra được ý là: Chỉ cần mình không bỏ bữa, chỉ cần mình thức dậy, vì mình đã tin tưởng, đã hy vọng … nhiêu đấy đã đủ để mình xứng đáng được ghi nhận rồi.

Vỗ Tay là một ca khúc mà Ly muốn dành tặng cho tất cả mọi người ngoài kia, muốn an ủi những tâm hồn cảm thấy cô độc - bởi Ly hiểu một phần nào đó sự cô đơn đấy của mọi người. Ngay cả khi xung quanh mình rất đông người, ngay cả khi bạn bè đang an ủi thì sự cô độc đó là một điều không thể chối bỏ. Nó hiện hữu và Ly hiểu được điều đó. Một bài hát rất tích cực nhưng Ly và nhạc sĩ Trid Minh đã đặt rất nhiều cảm xúc vào đó. Ly mong bài hát này sẽ chạm được vào một khoảng trống của mọi người và khỏa lấp một phần nào đó. Ly thấy sự công nhận rất quan trọng trong cuộc sống này và đó cũng là trải nghiệm của cá nhân Ly luôn. Ví dụ trong chương trình chẳng hạn, những ngày đầu bước vào Ly thấy mình đủng đỉnh và lêu hêu lắm. Không phải là không có trách nhiệm và vì trách nhiệm chưa có nhiều. Ly thấy đây là một cuộc chơi, và đã vào để chơi thì hãy thật vui vẻ và biết đâu sẽ học được những điều mới. Cho đến khi khán giả vote Ly làm đội trưởng thì Ly chợt nhận ra mình phải chứng minh và có trách nhiệm nhiều hơn. Được công nhận rồi thì phải làm tốt hơn nữa chứ không thể cứ lêu hêu như vậy được. Việc được khán giả công nhận và kỳ vọng giống như bật một cái công tắc bên trong Ly vậy.

Phương Ly: "Làm con gái, kiêu kỳ một tí cũng được"- Ảnh 2.

Em Xinh đã unlock được trong Ly những điều ẩn giấu gì vậy? 

Đầu tiên đó là sự kết nối với mọi người, với các nghệ sĩ khác. Giống như Ly có chia sẻ, mỗi nghệ sĩ đều có cá tính riêng và ai cũng đôi phần hướng nội, ngay cả những người nhìn có vẻ hướng ngoại nhất. Dần dà, Ly học được cách cởi mở bản thân, lắng nghe nhiều hơn thì mọi người cũng lắng nghe và cởi mở lại với mình. Đôi khi, sự cởi mở đấy còn đến từ việc kết nối với các biên tập của chương trình nữa. 

Thật ra, lúc mới vào chương trình thì các chị biên tập có gọi Ly, nói rằng: “Mọi người rất muốn kết nối với Ly, nhưng mà Ly ơi em… lạnh lùng quá. Mọi người rất muốn lắng nghe, nói chuyện với em nhiều hơn nhưng chưa có dịp vì cảm thấy Ly hơi xa cách”. Nghe đến thế Ly giật mình vì mọi người dễ thương quá, hóa ra trước giờ mình nghĩ vào chương trình thì cách vận hành của mọi người cũng đôi phần công nghiệp. Nhưng những trải nghiệm Ly có được thì hoàn toàn ngược lại, các chị biên tập lẫn anh chị đạo diễn đều rất tình cảm và luôn muốn lắng nghe Ly, thật sự kết nối để hiểu Ly. Đó là điều Ly rất trân trọng.

Từ lúc rất lêu hêu cho đến lúc làm đội trưởng (nhiều vòng) và ghi dấu ấn với khán giả, Ly nhận ra và bất ngờ nhất điều gì ở chính mình?

Bất ngờ thì cũng không hẳn đâu, nhưng có một điều Ly cứ nghĩ mãi thế này. Đôi khi Ly có nhiều cái khiến khán giả đánh giá là Ly hơi tự tin. Thật ra Ly không phải người quá tự tin đâu, thậm chí tự ti nhiều đấy. Nhưng Ly biết được mình đang đứng ở vị trí nào và Ly có một thế giới của riêng mình, có phần trăm khán giả yêu thương và ủng hộ. Điều đó vô tình khiến Ly đôi khi hơi… nhởn nhơ. Ly không muốn đi ra ngoài hay tranh chấp, giành giật điều gì với ai. Trước giờ Ly vẫn nghĩ rằng chỉ cần mình giỏi, phấn đấu, và luôn cố gắng phát triển thì ai rồi cũng sẽ có vị trí của mình. Hoặc cũng là do…nét mặt nữa nên mọi người sẽ nghĩ sao mà bà này tự tin quá đi.

Phương Ly: "Làm con gái, kiêu kỳ một tí cũng được"- Ảnh 3.

Chắc vì thế nên nhiều comment của khán giả cũng nói nhìn Ly hơi kiêu kỳ, lạnh lùng và xa cách. 

Nhưng mà Ly nghĩ là con gái thì kiêu kỳ một chút cũng được, không sao. Lúc nào Ly cũng sống trong cái thế giới riêng của mình và nhiều khi bước ra ngoài kia lại thấy hơi lạc lõng. Thế nên mọi người lại tưởng là Ly hơi lạnh. Nhưng Ly lại phải đính chính thêm một lần nữa là Ly hướng nội nhưng không trầm tính. Thậm chí với vòng tròn bạn bè thân thiết, Ly cũng ồn ra phết. Để đi ra ngoài kia, tiếp xúc với mọi người rồi phải diễn là mình hướng ngoại thì Ly không làm được. Nhưng mà Ly có một trái tim nồng ấm nhé. Ly nghĩ thế. 

Đây hẳn là một thử thách lớn khi bước chân vào một chương trình truyền hình thực tế, lại còn là một cuộc thi và phải đảm nhận vai trò đội trường nữa. Có rào cản nào trong việc mình vừa rất hướng nội, rất khó chia sẻ nhưng lại phải trở thành nhân tố kết nối mọi người? 

Cũng may là trước khi làm đội trưởng thì Ly được làm thành viên trong nhóm của đội trưởng Phương Mỹ Chi. Chi là một bạn nhỏ rất tài năng, hướng ngoại, rất chuyên nghiệp trong cách làm việc - vậy nên Ly đã học hỏi được chút xíu. Làm đội trưởng rồi thì Ly cũng phải tự vận động bản thân mình hãy là người bắt đầu những cuộc hội thoại, tiếp xúc và lắng nghe trước tiên. Mọi thứ cũng hay. Ly nghĩ rằng bằng tất cả sự chân thành của mình thì các chị em cũng đã kết nối được với nhau, và thật may mắn khi chỉ cần cởi mở và hết lòng thì mọi người cũng sẵn sàng lắng nghe mình. 

Làm đội trưởng còn là người phải đưa ra những quyết định giữa rất nhiều những lựa chọn và ý kiến. Làm thế nào để Ly cân bằng được mong muốn của mình và các thành viên trong đội?

Chắc chắn mọi thứ phải bắt đầu từ sự lắng nghe. Việc đầu tiên khi trở thành đội trưởng đó là Ly phải về tạo group với tất cả mọi người, tin nhắn đầu tiên là Ly muốn lắng nghe mong muốn của mọi người trong vòng này, muốn biến hóa ra sao và trao đến khán giả thông điệp gì. Rồi sau đó Ly mới chia sẻ những mong muốn của bản thân mình. Đó là thứ đầu tiên để mọi người có thể kết nối được với nhau, và sau đó thì cứ bàn bạc và làm việc thôi. Nếu có khúc mắc với cá nhân nào thì Ly sẽ nhắn tin riêng để trao đổi và thấu hiểu nhau hơn. 

Tôi nghĩ rằng dấu ấn của đội trưởng Phương Ly  cũng rất đặc biệt trong hành trình vừa rồi đấy chứ. Mỗi sân khấu, mỗi concept, mỗi phần trình diễn đều rất ấn tượng. 

Khi kết thúc chương trình, mọi người có hỏi rằng Ly có mệt không? Có kiệt quệ không? Xin trả lời là mang thêm 5 live stage nữa đến đây cũng được. Ly đang rất hừng hực để sáng tạo. Ngày trước khi làm sản phẩm riêng, Ly chỉ cần nói chuyện với đạo diễn và art director để đưa ra mong muốn của mình vì nghĩ là nghệ sĩ thì chỉ cần làm vậy thôi. Nhưng khi bước vào chương trình và được làm concept sân khấu thì quả thật là một chân trời mới với Phương Ly. Từng ấy  những chi tiết và hoạt động trên sân khấu, đèn phải làm sao, pháo hoa thế nào, giật màn lúc nào, trong từng giây của bài hát đều cần có sự tính toán. Ly rất thích trải nghiệm này và dù người vất vả là ekip, nhưng Ly nghĩ ai cũng đều rất tận hưởng. 

Ly thậm chí còn lên Threads và viết: “Cầu mong sự sáng tạo này sẽ mãi chảy trong mình”. Thật sự rất là đã. Ly còn sợ cứ tiếp tục sáng tạo nhiều nhiều như thế này thì nó sẽ bị nhờn mất, bèn đi hỏi ChatGPT: “Có nhờn không?”. 

Và ChatGPT trả lời là….

Có nhé. Thế nên là mình cũng phải có cách cho não được nghỉ ngơi.

Phương Ly: "Làm con gái, kiêu kỳ một tí cũng được"- Ảnh 4.

Phương Ly: "Làm con gái, kiêu kỳ một tí cũng được"- Ảnh 5.

Đến lúc này rồi thì có khi nào trong suốt hành trình Em Xinh vừa rồi, Ly ước mình đã không tham gia không?

Ly có một suy nghĩ như thế này: Ly sẽ không hối hận hay phải ăn năn hoặc mong muốn làm lại một quyết định nào trong đời. Đôi khi có những đau khổ, những bài học lớn hay thậm chí là những người không tốt với mình - Ly đều thấy biết ơn. Phải có những câu chuyện như thế mới tạo nên mình bây giờ, phải có những trải nghiệm không vui thì mình mới có thể nâng cấp bản thân. Phải học được những bài học đó, rút ra kinh nghiệm và làm tốt hơn thì mới xinh đẹp và tài giỏi được. 

Ngay cả khi mình đã mất nhiều năm giữ gìn hình ảnh, sống hướng nội và chưa từng gặp phải bất cứ scandal gì, thì bỗng một ngày cũng đã có một topic riêng trên Threads nói là Phương Ly lạnh lùng, kiêu ngạo và drama… 

Cảm thấy oan ức phải không? Đối với Ly, nếu nói không buồn thì là bốc phét. Nhưng Ly sẽ tận hưởng và đắm chìm vào nỗi buồn đó. Ly sẽ theo dõi xem mọi người đang nói và cảm nhận điều gì về mình, nếu là số ít thì đôi khi Ly sẽ không tin, nhưng nếu số nhiều thì Ly sẽ bắt đầu xem lại bản thân mình. Rồi câu chuyện lại trở về chuyện có lẽ là giai đoạn này là lúc để Ly bước thêm một bước trên hành trình phát triển bản thân mình. Trên đời này, đâu có gì là hoàn hảo. Nhưng nếu tư duy mình tiên tiến và luôn mong muốn trở nên tốt hơn thì hãy sẵn sàng đón nhận tất cả những bài học. Vậy nên là Ly cứ đọc, cứ buồn và lại tiếp tục học hỏi thôi. Cho đến khi suy nghĩ của Ly tìm ra được mình cần phải sửa đổi điều gì ở bản thân thì đó cũng là lúc Ly hết buồn. 

Khi làm việc trong một nhóm với rất nhiều thành viên và ai cũng là người có cá tính rất mạnh, không phải lúc nào mọi người cũng đồng lòng với nhau trong mọi quyết định. Làm thế nào để Ly đối mặt được với những cảm xúc bất như ý của bản thân và tách bạch được nó với những suy nghĩ tiêu cực về người khác? Làm sao để biết rằng mình đang không đồng tình với họ nhưng mình không ghét họ? 

Ly học được một cách đó là thông cảm và suy nghĩ ở vị trí của đối phương. Ví dụ thành viên trong đội đang có những áp lực gì ở vòng thi trước cũng đều cần được lắng nghe và thấu hiểu. Đúng là đôi khi sẽ có những lúc không hiểu nhau thật nhưng Ly luôn tìm cách giải quyết là nói chuyện, không chỉ nói chuyện với nghệ sĩ mà còn nói chuyện với ekip của nghệ sĩ, và nhiều lúc những góc nhìn khác được đưa ra và Ly lại hiểu thêm về mong muốn của mọi người. Cũng may là những vòng thi mà Ly làm đội trưởng thì mọi người rất đáng yêu, ai cũng lắng nghe và chân thành. Có những hôm 3-4 giờ sáng cả nhóm vẫn nhắn tin với nhau, thậm chí có những lúc Ly thấy mình lâu lắm rồi mới nhắn một cái sớ dài như vậy cho một ai đó để phân tích cho mọi người về những quyết định của mình. Hoặc có những vòng mà nghệ sĩ chưa hiểu nhau thì sẽ có những cuộc họp cả ekip để tất cả mọi người có thể trao đổi xem vấn đề là thế nào. Ly rất thích sự thẳng thắn và chân thành đó. 

Vậy tôi cũng thẳng thắn hỏi Phương Ly về nguồn cơn câu chuyện cảm ơn  tất cả những không có Châu Bùi là gì? 

Thật ra câu chuyện này là bởi trong bài viết của Ly có một câu: Cảm ơn các thành viên trong đội đã lắng nghe và chia sẻ với chị. Đến được vòng này thì chị nghĩ là khán giả đã công nhận các em tài giỏi như thế nào - đại loại là như vậy. Ly nghĩ thế là đủ cho tất cả mọi người rồi. Ly cũng xin nhận là mình đang trên đường đi học, và cái Ly sợ nhất là… tag thiếu mọi người. Ảnh của Ly mà tag thiếu người trong ekip là Ly sẽ về ăn năn lắm. Nhưng với bài viết đấy, Ly nghĩ là mình đã nói được đủ ý trong đấy rồi - và chắc đó là bài học mà Ly nghĩ mình cần học thêm. Ly có nhắn trong kênh riêng trên Instagram của mình, đó là mong mọi người ở ngoài kia có việc ồn ào thế nào cũng hãy giữ sự nhẹ nhàng với cuộc sống thôi. Đừng vì những điều đó mà đi tranh cãi trên mạng.

Còn bài học ấy, Ly nghĩ là mình đã làm đủ rồi vì bài viết của Ly là như vậy. Nhưng nếu ở ngoài thấy đó là chưa đủ thì chắc mình phải nhìn lại và học lại thôi.

Phương Ly: "Làm con gái, kiêu kỳ một tí cũng được"- Ảnh 6.

Tôi hơi thắc mắc là nếu không có gì phức tạp đằng sau, sao Ly không giải thích cho xong?

Đối với Ly thì nếu đó là bài học thì lần sau mình sẽ sửa để tốt hơn. Ý của mình không phải như vậy thì Ly nghĩ nếu mọi người thấy mình giải thích hay chỉnh sửa thì đều là vô nghĩa. Cái mình cần làm bây giờ là chứng minh bằng thời gian. Và đôi khi thời gian để nhìn nhận lại một con người cũng lại là một trải nghiệm khác. 

Sau câu chuyện đó, Ly và Châu Bùi có chia sẻ gì với nhau không?

Có chứ. Ly và Châu có nhắn tin riêng và mọi thứ cũng rất bình thường thôi. Châu sợ và nhắn tin cho cả ekip của Ly, nhắn tin cho Vũ Thảo My và cả anh quản lý của chị để hỏi “Bà Ly có sao không? Bà Ly có ổn không?” Tính Châu lúc nào cũng hừng hực nên cũng lo cho Ly lắm. Thế nên Ly cũng phải nhắn tin trấn tĩnh ngược lại: “Thôi mày ơi, bớt sồn đi mày ơi.” Coi như là Ly học một bài học, thế là xong.

Phương Ly: "Làm con gái, kiêu kỳ một tí cũng được"- Ảnh 7.

Vậy lại có thêm một câu chuyện nữa mà cư dân mạng cũng đang rất thắc mắc, đó là trong trailer những tập cuối - khán giả có thấy sự xa cách giữa Ly và các thành viên khác trong nhóm. Liệu có sự cô lập hay mâu thuẫn nào dẫn đến việc này không?

Ly nghĩ, mình là một trong 30 Em Xinh - không phải ai mình cũng giỡn hay thoải mái để bộc lộ hết bản thân. Hoặc có những lúc mình mệt mỏi, mình áp lực sau những bài học đang phải trải qua, mình đang buồn chẳng hạn - mình là con người mà, đâu phải lúc nào cũng thoải mái một trăm phần trăm. Còn Ly nghĩ rằng những ý kiến đó cũng là do Ly may mắn được khán giả quan tâm, chú ý và yêu thương. Ly thấy chuyện đó cũng bình thường. Trước khi đi thi Ly cũng khó mà hihi haha với tất cả. Vào đến cuộc thi rồi, gặp Phương Mỹ Chi, Pháo hay các em nhỏ khác thì Ly rất yêu qúy và thoải mái bộc lộ bản thân. Có những thứ trước giờ mình không nghĩ thì nó lại có, hoặc có những thứ trước giờ mình nghĩ là mình làm được thì chưa chắc mình làm được.

Phương Ly: "Làm con gái, kiêu kỳ một tí cũng được"- Ảnh 8.

Có bao giờ Ly phải gồng lên để kết nối với mọi người không?

Đôi khi. Nhưng có những lần Ly cố gắng nhưng không được nên quyết định… buông luôn. Lúc đó Ly thấy mình thực sự là lạc lõng. Có một lần lúc mới tham gia, Ly về post lên Threads là lạc lõng quá. Biên tập thấy vậy thì lo lắng lắm, không hiểu mọi người đã làm gì mà Phương Ly thấy lạc lõng. Nhưng lạc lõng ở đây là lạc lõng thật nha. Và những lúc lạc lõng thì Ly đều không hiểu vì sao mình lại tồn tại ở đây luôn. Nó là một cảm giác rất chân thực mà mình không thể nào gồng được. Năng lượng của Ly đòi hỏi Ly phải ở đúng không gian của mình, phải có thời gian yên lặng, đúng kiểu Ly thích là được gần gũi với thiên nhiên - thì Ly mới reset lại được. Sau này 52hz nói với Ly thì mới biết là năng lượng của Ly không thể tự đi giành giật hoặc tranh phần của ai, nó phải được ghi nhận thì mới đẩy lên cao được. 

Vậy sau tất cả những drama, những sự tấn công và cả những cái nhìn sai về bản thân - có khi nào Ly nghĩ là mình hướng nội là một điều đúng đắn không? Dù sao thì nó cũng giúp mình an toàn.

Chỉ là mình như thế nào thì sẽ là như thế. Ly không nghĩ được liệu nó đang đúng hay đang sai? Ly cứ để bản thân mình trải nghiệm, nếu sai thì sửa, đúng thì phát triển tiếp.

Phương Ly: "Làm con gái, kiêu kỳ một tí cũng được"- Ảnh 9.

Phương Ly: "Làm con gái, kiêu kỳ một tí cũng được"- Ảnh 10.

Một hình ảnh rất đẹp khác trong hành trình Em  Xinh của Phương Ly mà tôi rất thích nữa là khi tất cả các em xinh khác cùng ùa lên sân khấu để ăn mừng sau bài hát Vỗ Tay. Cảm giác như tất cả mọi người đều đang vỗ tay cho nhau và vỗ tay cho chính mình vậy.

Ly cũng rất cảm động. Bản thân Ly lạnh lùng và  khó chia sẻ với người khác, nhưng các chị em cũng nhìn thấy sự nỗ lực của mình như cách mình cũng nhìn thấy sự nỗ lực của các chị em. Đó cũng là lần đầu tiên Ly ôm anh Trấn Thành nữa, dù anh Thành cũng ôm các chị em rất nhiều để chia sẻ. Ly thấy anh Thành rất hay ho nha. Lúc nào anh Thành cũng đầy nhiệt huyết và sự chân thành. Anh Thành nói nguyên một ngày quay như vậy, nếu là mình thì đã rất mệt rồi. Nhưng bao giờ kết show, đóng máy thì anh cũng ngồi lại nói chuyện, góp ý và động viên từng người. Ly thấy cái người này làm việc hay quá, sao anh ấy không thấy mệt nhỉ? Ở vị trí đó, sao anh ấy không lạnh lùng nhỉ? Rồi Ly lại tự update cho mình. Có những hôm quay rất mệt, Ly chỉ chực quay lại ekip của mình rồi về luôn, còn anh Thành và ban biên tập vẫn ở lại để cho lời khuyên. Vậy mới thấy, đôi khi mình nghĩ mình hay nhưng hóa ra lại chưa nha. Ở ngoài kia, mình còn phải học thêm nhiều lắm.

Vậy một lời khuyên mà Trấn Thành dành cho Phương Ly là…

Anh Thành nói Ly rất sòng phẳng. Anh nói Ly thẳng tính và :”Cái con nhỏ này, trời sập xuống nó vẫn cười hay sao ấy?”. Hóa ra anh Thành nhìn được sự tích cực bên trong Ly nhiều đến thế. Trước giờ Ly vẫn muốn mang năng lượng tích cực trao đến mọi người và khi được mọi người nhận ra, Ly rất cảm động.

Phương Ly: "Làm con gái, kiêu kỳ một tí cũng được"- Ảnh 11.

Sống và làm việc đều chill chill như thế, có bao giờ chị cảm thấy sốt ruột trên hành trình âm nhạc của mình không? 

Trong làng giải trí thì luôn có một sự cạnh tranh nhất định, đúng không? Nhưng với Ly, Ly không muốn cạnh tranh hay giành giật với ai. Mỗi nghệ sĩ đều có sự thu hút và năng lượng tỏa sáng riêng, cái đó gọi là tài năng. Ly nghĩ khi mình đã có những điều đó cũng là lúc mình có vị trí riêng trong lòng khán giả. Thế nên tại sao phải cạnh tranh và giành giật với ai, khi chỉ cần làm tốt sứ mệnh của mình thì cũng đã có một vị trí xứng đáng rồi. 

Khi bước chân vào chương trình và phải điền vào các câu hỏi trong tờ giấy màu hồng, có một câu là: “Một điều muốn nhắn với bản thân khi tham gia chương trình?”. Ly biết là thể nào mình cũng sẽ bị cuốn đi,  bèn nhắn với bản thân là không bao giờ được quên mục đích ban đầu là gì, đó là cống hiến cho khán giả. 

Vậy bây giờ mình đã bị cuốn đi phần nào chưa?

Quản lý của Ly có nhìn Ly trên sân khấu trong mỗi phần thi và về nhắc nhở “nhẹ”: “Trông em cũng háo thắng đấy.” Ở một góc nhìn khác, mọi người sẽ thấy mình là gái Bắc nên thái độ một chút là nó sẽ rõ nét hơn. Ly nói với anh rằng mình đang đi thi, có thể có những phút giây trong sẽ rất chiến và Ly biết rõ điều đấy, nhưng Ly luôn mang tâm lý không tranh giành với ai cả. Sự háo thắng ở đây là háo thắng với chính bản thân mình. Ly luôn muốn vòng này sẽ lạ hơn vòng trước, được làm những thứ mới hơn và hay ho hơn vòng trước. Trong đầu của Ly thì cứ chị em phụ nữ là Ly thương. Với đàn ông con trai thì Ly sẽ hơi đanh đá nhé, nhưng phụ nữ là cưng. Trong chương trình, chỉ cần nhìn chị em phụ nữ khóc thôi là Ly bị luống cuống không biết an ủi ra sao, cứng người luôn. Ở ngoài kia thì hét ra lửa với ekip, nhưng chỉ cần nhìn các chị em nũng nịu hay buồn một xíu thôi là không biết phải xử lý thế nào. 

Vả lại, Ly có một cái bản năng muốn bảo vệ người khác. Nhìn thấy được sự vất vả của mọi người, Ly muốn những gì mình làm đều là để giành cho mọi người những điều xứng đáng. 

Trong nhà Ly có em trai nên từ ngày xưa đã có trò bảo vệ em trai rồi. Kể ra đây luôn, ngày xưa ca sĩ Thiều Bảo Trang có học cùng trường với Ly. Trang thì rất cao, vừa vào trường đã bị các bạn bắt nạt, lôi ra đằng sau trường hỏi chuyện. Thấy thế Ly bèn chạy ra… nạt ngược lại người ta, dù chẳng chơi với ai trong đó. Thế là từ đấy, Ly và Trang mới chơi với nhau. Thì quay lại với trọng trách của một đội trưởng - trách nhiệm của Ly lại càng lớn hơn.

Phương Ly: "Làm con gái, kiêu kỳ một tí cũng được"- Ảnh 12.

Tự ôm vào mình những trách nhiệm như thế, khi không làm được - cảm giác hẳn sẽ rất tệ. 

Được cái Ly nghĩ tích cực và cũng thích trò tính toán. Trong mỗi vòng mới, mọi người sẽ không ai biết rank của mình ở đâu. Ly sẽ ngồi list hết ra trong đầu và tự sắp xếp luôn. Đó là một trò chơi đầu óc trong lúc đợi set máy mà Ly khá thích. Đôi khi có phần trăm đúng nha. Khi làm bài chẳng hạn, Ly sẽ cố hết sức để bảo vệ mọi người. Nhưng từ lúc làm bài cho đến lúc diễn, Ly bắt đầu xem các nhóm khác và cũng có luôn những phần trăm trong đầu về kết quả. Thế nên Ly từng đọc được ở đâu đó trên mạng, có một cái comment nói là: "Sao Phương Ly bạc bẽo thế? Thành viên ra về mà không lần nào thấy khóc". Ly cũng buồn vì các bạn không hiểu rằng mình cũng đã nỗ lực hết sức với cuộc chơi này cũng như các thành viên trong đội. Ly rất thương các thành viên của mình, nhưng đây là một cuộc chơi và chắc chắn sẽ phải có người thắng, người thua. Kết quả ở cuộc thi này chỉ là một bước nhỏ trên hành trình đường đời. Cái quan trọng nhất là khi mọi người bước ra ngoài kia và trao cho khán giả những sản phẩm kế tiếp mới là đường dài. 

Mọi trải nghiệm ở cuộc thi là để các chị em học hỏi thêm lẫn nhau. Khi mọi người ra về, mọi người đừng nghĩ rằng mình không đủ giỏi, mình chưa tốt, mình không bằng người này người kia. Hãy tự ghi nhận sự tài giỏi của bản thân và tự tin bước ra cuộc sống. Ly tự nói với bản thân mình và cũng nói với các thành viên trong đội luôn.

Phương Ly: "Làm con gái, kiêu kỳ một tí cũng được"- Ảnh 13.

Câu hỏi cuối cùng cho Phương Ly đây, nếu nhìn lại cả hành trình của mình trong Em Xinh thì Ly sẽ muốn vỗ tay cho bản thân về điều gì nhất?

Vỗ tay cho bản thân mình? Ôi, nhiều lắm. Ly thấy mình mạnh dạn nói chuyện với mọi người hơn. Nỗ lực nhiều hơn. Quyết tâm hơn. Ngày trước, Ly làm sản phẩm theo tâm trạng. Đang làm mà tự nhiên có một trục trặc thì sẽ để trôi luôn và dừng lại ở đó. Ly sẵn sàng nuông chiều bản thân và thả trôi cho kế hoạch đó đến khi nào có mood thì làm lại. Nhưng khi vào Em Xinh thì mọi chuyện phải giải quyết ngay lập tức bởi đây là câu chuyện của tập thể. Rồi cả chuyện cởi mở với mọi người cũng là một thử thách khó khăn, đôi khi các em nhỏ thấy các chị lớn không nói thì sao dám nói.

Vỗ tay một lần nữa cho Phương Ly vì đã chịu bước ra vùng an toàn của mình và trải nghiệm. Chúc Ly sẽ có thêm những điều mới mẻ trong hành trình tiếp theo và truyền thêm động lực cho khán giả từ năng lượng tích cực của mình nhé.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày