Phụ huynh TP.HCM tố ban đại diện rủ liên hoan lớp cuối năm ở "quán nhậu": Sự thật khiến chị bị chỉ trích!

Bảo Tín, Theo Phụ nữ mới 22:00 23/05/2025
Chia sẻ

Nhiều người khuyên phụ huynh này nên công tâm.

Mới đây, một bà mẹ ở TP.HCM đã chia sẻ quan điểm về việc tổ chức liên hoan cuối năm cho học sinh lớp 2, gây tranh cãi trên mạng xã hội. Theo đó, chị bày tỏ bức xúc khi số tiền quỹ lớp dư lại dành cho buổi liên hoan tại một quán nhậu bên ngoài.

"Chuyện là lớp con em đầu năm học đóng quỹ lớp 400 nghìn đồng một em, cuối năm tiền quỹ dư 3 triệu mấy trăm ngàn. Thay vì tiền quỹ đó nên tổ chức liên hoan cho các em và mua ít quà tặng như đồ dùng học tập cho các em thì không đằng này rủ nhau ra quán nhậu.

Mà ra quán thì có một số em đi được một số em đi không được, chẳng phải thiệt thòi sao? Trong khi đầu năm đóng quỹ lớp thì em nào cũng phải đóng. Cho em hỏi liên hoan phụ huynh hay học sinh vậy?", bà mẹ nói.

Phụ huynh TP.HCM tố ban đại diện rủ liên hoan lớp cuối năm ở "quán nhậu": Sự thật khiến chị bị chỉ trích!- Ảnh 1.

Tin nhắn được bà mẹ đăng tải

Tranh cãi

Nhiều phụ huynh cho rằng, ban đầu khi đọc chia sẻ của bà mẹ cho rằng lớp 2 liên hoan ở quán nhậu họ rất bức xúc. Tuy nhiên, tin nhắn cho thấy, rõ ràng không hề có "quán nhậu" nào cả.

"Thấy liên hoan ở quán chứ sao tự dưng nhét thêm chữ 'quán nhậu' thế ạ. Quán có thể là một quán gà rán hoặc các tiệm thức ăn nhanh. Mình không thấy chữ nhậu ở đâu", một phụ huynh góp ý. Việc dùng cụm từ "quán nhậu" để mô tả một buổi liên hoan trẻ em là hoàn toàn không phù hợp, dễ gây khó chịu và dẫn đến chỉ trích không đáng có đối với những người tổ chức.

Có người khuyên, nếu sợ con mình thiệt thòi thì bố mẹ nên chở con đến tham gia. Ở quán có phòng máy lạnh rộng rãi, tha hồ các bé la hét, ăn xong phụ huynh đến đón cũng rất ổn. Hơn nữa, quỹ còn 3 triệu cho cả lớp, chia ra đầu người không được bao nhiêu, có gì mà phải lo thiệt trước thiệt sau cho mất lòng?

Một số phụ huynh đề xuất giải pháp trung gian: Nếu tổ chức ở quán, những em không tham gia có thể được hoàn lại phần tiền quỹ tương ứng. Hoặc lớp có thể kết hợp cả hai hình thức: Một buổi vui chơi nhẹ tại lớp và một buổi ăn uống đơn giản bên ngoài để đảm bảo công bằng.

Liên hoan cuối năm không chỉ đơn giản là một bữa ăn, mà là một lần để học sinh tổng kết năm học, nhìn lại hành trình đã qua, đồng thời tạo thêm kỷ niệm đẹp với thầy cô và bạn bè. Với học sinh nhỏ tuổi như lớp 2, việc được đi ăn cả lớp, cùng cô giáo chủ nhiệm, trong một không gian mới mẻ như nhà hàng thức ăn nhanh có thể là một trải nghiệm rất khó và đáng nhớ.

Cũng cần bình tĩnh nhìn nhận, việc chọn tổ chức ở đâu phần lớn làm ban đại diện cha mẹ học sinh bàn bạc và thống nhất. Giáo viên chủ nhiệm thường chỉ tham gia với tư cách khách mời hoặc người hướng dẫn, chứ không trực tiếp ra quyết định.

Nhiều người cho rằng, phụ huynh nên có cái nhìn nhẹ nhàng hơn. Chuyện không đáng thì không cần phải đưa lên mạng xã hội, bởi người khó xử không chỉ phụ huynh mà còn giáo viên, dù các cô đôi khi chỉ muốn các con có kỷ niệm chứ chẳng tư lợi gì.

Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, nơi mạng xã hội có thể thổi bùng mọi chuyện lên gấp nhiều lần. Nhưng cũng không phải chuyện gì cũng nên "vạch áo cho người xem lưng". Những xung đột nội bộ lớp học, nếu được giải quyết trong phạm vi nhóm phụ huynh, giáo viên, sẽ văn minh và tích cực hơn rất nhiều.

Liên hoan cuối năm là dịp để các em gắn kết và khích lệ tinh thần học tập, không nên biến nó thành cuộc tranh cãi giữa người lớn. Hãy để những đứa trẻ được vui vẻ, bởi đó mới là ý nghĩa thực sự của ngày tổng kết năm học.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày