Phỏng vấn Sơn Soho - Linh Kul (Tỏ Tình Hoàn Mỹ): "Khi hồi phục trí nhớ từ tai nạn, Sơn chỉ muốn gọi cho Linh"

Bell Shino | Ảnh, Clip: Kinglive, Theo Trí Thức Trẻ 09:32 11/06/2022

Sơn Soho và Linh Kul mới đây đã có dịp tâm sự về sân khấu Tỏ Tình Hoàn Mỹ được khán giả đặc biệt yêu thích tuần qua.

Cùng dắt tay nhau ra về ở Tỏ Tình Hoàn Mỹ số mới nhất, cặp đôi Sơn Soho - Linh Kul hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Quay trở lại show tỏ tình lần 2, Linh Kul đã can đảm bày tỏ tình cảm của mình dành cho "chú 9" Sơn Soho. "Người đẹp World Cup" cũng là cô gái duy nhất có thể kéo Sơn Soho ra khỏi cái bóng của quá khứ. Linh Kul giờ đây đã trở thành "hiện tại" và cũng có thể là "tương lai" của nam diễn viên điển trai.

Mới đây nhất, Sơn Soho và Linh Kul đã có dịp chia sẻ về sân khấu Tỏ Tình Hoàn Mỹ "gây bão" MXH tuần qua. Cả hai nói gì về những cảm xúc "lúc mới yêu" và cả những tranh cãi xoay quanh màn tỏ tình của mình?

Phỏng vấn Sơn Soho - Linh Kul (Tỏ Tình Hoàn Mỹ): Khi hồi phục trí nhớ từ tai nạn, Sơn chỉ muốn gọi cho Linh - Ảnh 1.

Sơn Soho - Linh Kul chia sẻ tất tần tật về tập cuối Tỏ Tình Hoàn Mỹ

"Ấn tượng đầu tiên của bọn mình về nhau là... không có ấn tượng gì cả"

Chào Sơn Soho, Linh Kul, cảm xúc của 2 bạn thế nào sau khi xem lại sân khấu tỏ tình của mình?

Linh Kul (LK): Chương trình ghi hình từ tháng 3/2022. Ngồi xem lại tập phát sóng, tất cả những cảm xúc của mình lại ùa về. Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn rất xúc động, bồi hồi, thậm chí là rớt cả nước mắt.

Sơn Soho (SS): Hôm xem công chiếu tập 57, tụi mình ngồi xem chung với nhau. Xem đoạn clip về những tư liệu trước đây, mình rất xúc động, cũng có khóc. Xem cảnh mở màn hình led, mình cũng không hiểu sao khi đó lại đủ can đảm làm thế. Không ngờ đó cũng là tập cuối của Tỏ Tình Hoàn Mỹ, cái kết cũng khá viên mãn (cười).

Phải chờ đợi chương trình lên sóng mới được công khai, chắc hẳn hai bạn đã trải qua khoảng thời gian giấu giếm fan rất... cực khổ?

SS: Có một đoạn clip mọi người thấy phải chèn mặt chibi được Linh đăng tải trước ngày chương trình lên sóng. Linh nôn nao lắm ấy, cũng xin ý kiến mình để đăng video rồi bọn mình cũng phải bàn với ekip, quản lý. Để tránh mọi người soi ra được, mình phải gù xuống, ghép mặt chibi để mọi người không nhận ra. Một lần bọn mình cùng quay clip ở phố đi bộ, bị một số người nhận ra nên mình phải mượn bạn nón để đội lên liền. Hôm đi ăn bò nướng nhúng sốt trứng muối cũng gặp tình cảnh tương tự, mình vừa sợ vừa rén… Những pha như vậy khá… đi vào lòng đất.

Cuộc sống "thoát kiếp FA" của 2 bạn có gì thay đổi so với ngày trước không?

LK: Cũng có khác. Trước đây mình và anh Sơn như anh em chơi với nhau thôi. Thời gian đầu cũng gượng một xíu vì đổi từ mối quan hệ anh em sang tìm hiểu nhau. Đến bây giờ cũng hơn 2 tháng rồi, bọn mình cũng đã quen dần.

SS: 2 đứa bây giờ cũng đang tìm hiểu sâu hơn thôi cho nên cũng sẽ có nhiều những điều giữ kẽ chứ không phải lúc nào cũng thẳng thắn. Thói hư tật xấu đâu thể thể hiện ra ngoài được, phải giấu lại để sau này mới bất ngờ (cười).

Ấn tượng ban đầu của cả 2 bạn về nhau là gì?

LK: Ấn tượng đầu tiên của mình về anh Sơn Soho là... không có ấn tượng gì cả. Ngày đầu tiên gặp nhau là ở quán ăn, mình và các bạn đến trước, anh Sơn đến muộn tầm khoảng 2-3 tiếng. Không hiểu sao lần đầu gặp mọi người mà phải để mọi người chờ thế này. Ấn tượng đầu về anh chưa được tốt cho lắm. Sau khi ngồi nói chuyện với anh, mình nhận ra anh cũng khá thú vị, có nhiều điểm chung, có thể thân thiết, chơi cùng nhau. Sau này mấy anh em có đi chơi cùng vài lần, chơi thân chung một nhóm luôn.

SS: Mình ra gặp tất cả mọi người ngồi một bàn thì hầu như các bạn ở Hà Nội vào nhiều, mình cũng muốn làm quen nhiều bạn mới. Nhìn qua tất cả, tới Linh Kul thì... mình lướt luôn, bình thường mà vì mình xem như em gái thôi. Gì cũng vậy, phải có khoảng thời gian quan sát, nói chuyện mới biết được bạn nữ này có gì thú vị.

Vậy hiện tại, những ấn tượng ban đầu đó đã thay đổi ra sao?

LK: Thời gian đầu mới gặp mình nghĩ bạn này là "bad boy". Nhìn ngoại hình trông có vẻ sát gái, mình thấy bạn đẹp trai, cao ráo nhưng không phải gu của mình. Cũng không hiểu tại sao...

SS: Cái đó gọi là người ta có duyên có nợ đó. Có nợ không?

LK: Nợ hay không thì chưa biết nhưng trước mắt phải có duyên đã. Sau này khi mình tiếp xúc nhiều hơn chỉ ngoại hình bad boy thôi chứ bên trong là "yếu ớt boy". Mỗi lần đi nhậu say, Sơn Soho rất hay khóc trước mặt mọi người vì những chuyện cũ.

SS: Thời điểm đó, Linh đặc biệt nhất trong nhóm vì không nói chuyện gì cả, người ta cầm đàn, bạn có thể hát theo nhưng ít giao lưu lắm, chỉ nói chuyện với những bạn nữ thôi. Mình thấy được nét lành tính của Linh Kul. Bạn ít nói thật nhưng biết cách phân tích nhiều vấn đề, tư vấn nhiều điều nhưng không xen quá sâu vào chuyện cá nhân của người khác.

Phỏng vấn Sơn Soho - Linh Kul (Tỏ Tình Hoàn Mỹ): Khi hồi phục trí nhớ từ tai nạn, Sơn chỉ muốn gọi cho Linh - Ảnh 3.

Một chàng trai thích giao đãi, một cô gái lành tính... Tính cách trái ngược như thế nhưng vì sao 2 bạn lại rung động vì đối phương?

LK: Tình cảm của mình nảy sinh cho anh Soho là theo quá trình chứ không phải ngay từ đầu đã có tình cảm. Ngay từ đầu mình có ác cảm với bad boy một chút nhưng sau đó thấy anh khá tốt tính và đặc biệt là lần anh chở mình về và xảy ra tai nạn. Hôm đó mọi người tổ chức sinh nhật cho mình nên về rất muộn, mình nói để đặt xe về nhưng anh khuyên để anh đèo về vì trời tối nguy hiểm. Mình về an toàn đến nhà và ngủ một giấc.

SS: Mình cũng an toàn đến nhà nhưng là… nhà thương. Lúc đó bản thân mình chỉ muốn giúp đỡ các bạn từ vùng khác vào Sài Gòn. Linh thì lành tính, sợ bạn hiền quá đi xe đêm xảy ra chuyện gì thì mình ân hận không kịp, chỉ là bạn bè với nhau thôi nhưng ai ngờ...

Ở sân khấu Tỏ Tình Hoàn Mỹ vừa qua, nhìn thấy Linh Kul, Soho liệu có linh cảm cô gái này đang đến tỏ tình với mình?

SS: Lúc Linh bước ra, mọi người đều biết nhưng muốn giữ tâm trạng đó để người xem bất ngờ đoạn sau đó. Riêng bản thân Soho, mình chỉ chắc khoảng 40-50% Linh đến vì mình, có thể là Đức Anh hoặc Đức Ứng vì mọi người đều chơi chung với nhau. Chị Liêu Hà Trinh cũng nói nữ chính quen biết đến 6/9 chàng trai ngồi "ghế nóng". Đến lúc phát clip có các hot TikToker như anh Long Chun, Tun Phạm rồi Min.T kêu tên mình, mình mới xác định cô gái này đến đây vì mình.

LK: Trước đó, mình hay khen Otis đẹp trai trước mặt anh Soho để đánh lừa anh. Mình không làm như thế thì mình lên một phát là anh ấy biết mình tỏ tình anh ấy luôn nên mình cũng phải có chút tính toán chứ. Anh đã mắc bẫy của em.

Linh Kul có lo sợ rằng nếu chuyện tỏ tình không thành sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ bạn bè của cả hai?

LK: Trước khi lên chương trình, mình cũng chuẩn bị cho 2 phương án. 1 là sẽ ra về một mình, 2 là tỏ tình thành công dắt tay Soho về. Khi mình chuẩn bị phương án thất bại, mình cũng lo chứ vì 2 anh em đang chơi thân như thế, tự nhiên bây giờ mình nói thích người ta mà người ta không có tình cảm gì với mình thì gặp nhau sẽ hơi ngại. Mình nghĩ được ăn cả, ngã về không. Đây gần như sẽ là cơ hội cuối cùng của mình để thổ lộ rồi. Mình đã thất bại 1 lần khi tỏ tình với anh Hải Nam nhưng giờ 2 anh em vẫn chơi được với nhau, vẫn làm bạn.

SS: Hải Nam sau này vẫn nhắn tin ủng hộ rất nhiều, còn chúc mừng khi thấy bọn mình về chung. Sơn Soho cũng rất quý Hải Nam.

Lúc được mời lên sân khấu, vì sao Soho lại luôn né tránh ánh mắt của Linh Kul?

SS: Thời gian ghi hình show rất lâu. Hôm đó Linh Kul đến tỏ tình là khoảng 1 giờ sáng, bản thân mình cũng khá mệt. Hơn nữa, từ trước đến giờ, Linh là người mình đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện về quá khứ nên mình sợ bị bạn đặt những câu hỏi đánh vào tâm lý, chất vấn. Thế nhưng không, mọi chuyện lại khác, Linh rất đáng yêu.

Phỏng vấn Sơn Soho - Linh Kul (Tỏ Tình Hoàn Mỹ): Khi hồi phục trí nhớ từ tai nạn, Sơn chỉ muốn gọi cho Linh - Ảnh 4.

Phỏng vấn Sơn Soho - Linh Kul (Tỏ Tình Hoàn Mỹ): Khi hồi phục trí nhớ từ tai nạn, Sơn chỉ muốn gọi cho Linh - Ảnh 5.

Linh Kul có phải là người Soho gọi đầu tiên sau khi bị tai nạn?

SS: Lúc tai nạn rồi thì mình không nhớ, bác sĩ chẩn đoán mình mất trí nhớ tạm thời. Sau khi mình phục hồi trí nhớ thì hầu như mình gọi cho Linh nhiều nhất. Ở Linh, mình tìm được cảm giác an toàn, là người có thể chia sẻ sự cô đơn, trống trải trong lúc tổn thương thể xác lẫn tâm hồn nhiều nhất. Lúc đó, mình chưa nghĩ chuyện tình cảm đâu nhưng mình thèm thuồng cảm giác được chia sẻ với 1 người có thể tin tưởng.

Liệu có phải do cảm nhận cô gái này đã chăm sóc mình nhiều quá nên Soho nảy sinh tình cảm?

SS: Thời điểm đó, rất nhiều người chăm sóc mình chứ không riêng gì Linh nhưng Linh có những hành động rất dễ thương. Tay mình bị thương, Linh đưa hộp cháo cho mình tự ăn chứ cũng không đút ăn hay gì. Vì bạn hiền quá nên những hành động vậy cũng không biết luôn, mình cũng không cần gì hơn. Thế nhưng hành động này rất tự nhiên khiến mình cảm giác bé này khá dễ thương và có thiện cảm nhiều hơn.

LK: Không phải riêng gì anh Soho nhưng nếu là bạn bè mình thì mình đều vào chăm sóc, ai cũng thế. Mình chỉ áy náy nhất là khi anh Soho đưa mình về mới gặp tai nạn. Hồi đó, mình chỉ xem là bạn thôi chứ có tình cảm nam nữ. Sau này, khi anh ấy chia sẻ nhiều hơn với mình về cuộc sống, suy nghĩ, những cái anh trải qua thì mình mới dần nảy sinh tình cảm.

Soho tâm sự với Linh vì cô đơn, còn Linh cũng đón nhận sự quan tâm của Soho vì cô đơn. Phải chăng khi cô đơn thì con người ta dễ mủi lòng, dễ rung động?

SS: Mình không hiểu đối phương có mở lòng với mình không nhưng những tin nhắn, hành động đều thể hiện sự an toàn. Lúc đó riêng bản thân Sơn, tâm hồn mình bị tổn thương nhiều, mình cần điều gì đó xoa dịu mình. Một câu nói hay chỉ cần lắng nghe thôi mình cũng cảm thấy rất vui rồi. Linh Kul hầu như có nhiều hành động đối xử với mình rất tự nhiên, rất đáng yêu, rất hiền, thành ra càng ngày mình càng cảm thấy có nhiều cảm tình.

Phỏng vấn Sơn Soho - Linh Kul (Tỏ Tình Hoàn Mỹ): Khi hồi phục trí nhớ từ tai nạn, Sơn chỉ muốn gọi cho Linh - Ảnh 6.

Tại sao Linh Kul chịu khó nghe crush kể về quá khứ, bạn không cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi sao?

LK: Nếu mình mệt mỏi, không muốn nghe thì mình sẽ lên tiếng nhưng lúc nghe anh Sơn tâm sự, mình không thấy phiền lắm vì mình khá thích lắng nghe. Lúc anh Sơn tâm sự là lúc người ta yếu mềm nhất, người ta cần một bờ vai, cần người ngồi đấy lắng nghe. Trên chương trình mình có nói, khi mình nghe, mình khó chịu khi anh nhắc về người cũ là bởi vì anh ấy chưa muốn thoát ra khỏi quá khứ, lúc nào cũng nghĩ về điều đó, mình tự hỏi là: "Ủa anh ấy cũng đẹp trai, nổi tiếng, ngoài kia nhiều cô gái thích mà tại sao nghĩ về 1 người trong khi người đó là quá khứ, đã tìm hạnh phúc mới rồi. Tại sao mình không đi tìm hạnh phúc mới cho mình đi mà cứ chìm đắm trong quá khứ như thế?".

Soho từng tâm sự bạn đối xử đặc biệt với Linh Kul hơn những người khác, cụ thể đó là những hành động như thế nào?

SS: Có một lần Linh sốt, Linh nói rằng bạn không thể đi ra ngoài được, ở nhà cũng không còn ai. Lúc đó mình xin phép Linh cho mình được sang nhà nấu cơm cho Linh ăn, mình không để bạn đặt đồ ăn vì sợ không tốt cho sức khỏe. Lúc đó mình xem Linh như em gái thôi. Nếu là những người khác mình sẽ mua đồ ăn đem qua, không thì tự nấu ở nhà mình đem qua chứ không qua nhà người ta nấu nhưng cảm giác đối với Linh rất an toàn, mình không nghĩ cô gái này có bất kỳ ý gì với mình cả nên mình dễ dàng chia sẻ, chăm sóc họ như những người bạn. Nấu cơm xong, thấy bạn khỏe khỏe rồi mình về.

LK: Đợt đó, là do mọi người ra Hà Nội mất rồi, những bạn con gái khác hôm đấy cũng đi quay, mình cũng có nhắn tin hỏi trước nhưng lúc đấy mọi người đều bận hết, nên có anh Soho (cười). Anh bảo qua nhà nấu đồ ăn cho.

SS: Đó là ý trời rồi đó!

Sau khi được chăm sóc đặc biệt, cảm xúc của Linh Kul dành cho Sơn Soho đã thay đổi?

LK: Có cảm động chứ nhưng mình có cảm giác sốc văn hóa một xíu. Mình là người miền Bắc còn anh Sơn là người miền Tây nên khẩu vị rất khác nhau. Lúc anh xào rau, miền Bắc mình không bao giờ cho đường vào lúc xào hết còn anh Sơn lại cầm hũ đường cho vào chảo. Mình rất sốc, đang ốm mà cũng phải cố đứng lên để hỏi. Anh bảo ở nhà vẫn hay nấu như thế. Nhưng đặc biệt lúc mình ăn lại khá là ngon, cũng không thấy quá dị như những gì mình nghĩ.

Soho nói gì khi bị gắn mác "trap boy", lên show tỏ tình nhưng chỉ nhớ người yêu cũ?

Phỏng vấn Sơn Soho - Linh Kul (Tỏ Tình Hoàn Mỹ): Khi hồi phục trí nhớ từ tai nạn, Sơn chỉ muốn gọi cho Linh - Ảnh 8.

Soho từng bị gắn mác là "trap boy" khi không dứt khoát được với quá khứ nhưng vẫn khiến các cô gái hi vọng?

SS: Nói chung đây là chương trình thực tế, khi đến tham gia, tất cả đều là cảm xúc thật của Soho. Mình cũng rất trân trọng cảm xúc của các bạn, câu chuyện của các bạn đến với chương trình nhưng mình chưa thể ra về được vì chưa đủ tình cảm với các bạn trong thời điểm đó. Nếu như ra về, mình mới là người không tôn trọng các bạn, khiến các bạn tổn thương.

LK: Anh Sơn bị mọi người nghĩ là trap boy nhưng mình không nghĩ như vậy. Việc một chàng trai độc thân, đẹp trai, cao ráo, nổi tiếng, có nhiều cô gái theo đuổi đó là chuyện bình thường. Chính cả bản thân mình, có vài ba chàng trai làm quen. Mình đang độc thân mà, mình không trong một mối quan hệ nào cả. Việc mình có nhiều sự lựa chọn cũng không có gì lạ. Không chỉ bọn mình, ai ngoài kia cũng thế. Anh Sơn có nhiều sự lựa chọn và người ta sẽ chọn ra sự lựa chọn thích hợp nhất trong những sự lựa chọn đó.

Phỏng vấn Sơn Soho - Linh Kul (Tỏ Tình Hoàn Mỹ): Khi hồi phục trí nhớ từ tai nạn, Sơn chỉ muốn gọi cho Linh - Ảnh 9.

Ngồi show tỏ tình nhưng vì sao Soho cứ mãi nhắc chuyện quá khứ?

SS: Nếu theo dõi chương trình từ đầu đến giờ sẽ thấy mình có sự thay đổi nhất định. Khi các bạn nữ chia sẻ về chuyện quá khứ, mình cũng nói về khoảng thời gian, cảm xúc lúc đó. Nhưng đó chỉ là nhắc lại, mọi người nghĩ mình nhớ người yêu cũ thì không phải.

Hẹn hò với người bị nhận xét là "trap boy", Linh Kul có cảm thấy bất an không?

LK: Nếu mình bất an, mình đã không dành tình cảm cho người này. Ngay từ đầu mình đã biết bạn này rất sát gái, nhiều cô gái yêu thích bạn. Nếu mình có lo việc đấy thì không bao giờ mình mạo hiểm như vậy cả. Mình có lòng tin nhất định. Hơn nữa, mình biết anh Sơn là người như thế nào cho nên dù mọi người có nói gì, mình vẫn thấy có một sự an toàn từ anh.

"Tỏ Tình Hoàn Mỹ không có kịch bản đâu mọi người ơi!"

Một số người nhận xét màn tỏ tình "diễn xuất" nhiều quá. 2 bạn nghĩ thế nào về ý kiến này?

LK: Nếu mọi người nói mình diễn, có kịch bản, biết trước thì không bao giờ mình yếu đuối đến mức bật khóc như vậy vì đó đều là cảm xúc thật. Lúc ngoài sân khấu, mình đã cố kìm rất nhiều. Đến lúc vào màn hình led, trong đó tối, không có ai nên tất cả cảm xúc mới òa ra. Bọn mình là diễn viên đã diễn trong phim quá nhiều, mệt lắm rồi nên không diễn trên một show thực tế như thế đâu. Mình đang đứng khóc, tự nhiên quay ra thấy anh Sơn từ đâu vồ và ôm chầm lấy mình làm mình hết hồn.

SS: Trí nhớ mình kém nên nếu chương trình có kịch bản mình cũng không thể nhớ nội dung được đâu. Tham gia chương trình đã lâu nên mình biết đường đi sau cánh gà sẽ thế nào, chỉ cần bước ra là đi luôn. Trong tích tắc, suy nghĩ mình chuyển đổi, mình nghĩ nếu hôm nay mình không chọn người hiểu mình như thế, chắc chắn mình sẽ mất tất cả, cơ hội này mình không thể tạo ra, mình chỉ biết bắt lấy thôi. Lúc quay lưng lại, mình giật mình là cửa đã đóng rồi, mình nghĩ: "Thôi xong rồi" nên chỉ biết chạy. Có 2 anh phụ trách kéo màn hình nhưng khi đó 2 anh đã ra ngoài nghỉ ngơi. Cũng may ekip cũng gọi người vào cứu trợ kịp. Khi đó, mình mà kéo mạnh tay là hỏng màn hình luôn.

Nhỡ đâu Soho chạy vào không kịp, Linh Kul đi mất, liệu cả hai sẽ có một cái kết khác?

SS: Có thể thời lượng mình chạy vào, 2 anh kéo màn hình led không vào kịp, cửa không mở ra kịp, mình sẽ nhờ chị Liêu Hà Trinh vì chị là người giàu ngôn ngữ, hiểu được cảm xúc trên sân khấu lúc đó như thế nào để xoay chuyển tình thế.

LK: Mình cũng chưa nghĩ đến phương án đó. Lúc đầu mình chỉ nghĩ nếu anh Sơn từ chối, sau mình về sẽ trở lại làm bạn thôi.

Phỏng vấn Sơn Soho - Linh Kul (Tỏ Tình Hoàn Mỹ): Khi hồi phục trí nhớ từ tai nạn, Sơn chỉ muốn gọi cho Linh - Ảnh 10.

Dự định sắp tới của cả hai là gì? Liệu sẽ có một dự án kết hợp cùng nhau?

LK: Mình mới Nam tiến nên sắp tới sẽ tiếp tục đi trên con đường nghệ thuật của mình. Mình không còn đơn thân độc mã cố gắng nữa mà giờ đã có người đồng hành, cố gắng cùng mình. Niềm vui nhân đôi còn nỗi buồn thì chia làm hai (cười).

SS: Buồn ít thôi. Nhưng Linh không biết buồn đâu. Dạo này biết giận, là yêu rồi, biết nạt nộ lại mình. Bản thân Soho, trong thời gian tới, mình vẫn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất, mình cũng sẽ dành thời gian chăm sóc cho Linh. Sau này, mình sẽ ít chia sẻ chuyện tình cảm trên MXH vì sợ những bình luận trái chiều, có người thích cũng có người chê. Mình sẽ yêu theo cách riêng, chỉ cần 2 người tự cảm nhận là được. 2 đứa sắp tới có thể sẽ tham gia nhiều dự án chung liên quan tới âm nhạc. Bạn này không biết hát nên sẽ cho diễn xuất. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục đón nhận những dự án sắp tới của bọn mình.

Cảm ơn Linh Kul - Sơn Soho về những chia sẻ của 2 bạn!

https://kenh14.vn/phong-van-son-soho-linh-kul-to-tinh-hoan-my-khi-hoi-phuc-tri-nho-tu-tai-nan-son-chi-muon-goi-cho-linh-20220608232019504.chn