Phỏng vấn dạo: Việc điên rồ nhất bạn từng làm sau khi chia tay người yêu là gì?
Sau khi chia tay một người mình từng yêu rất nhiều, người ta thường làm gì? Có người buồn bã, có người tức giận, có người buông xuôi và cũng có những người làm đủ thứ chuyện điên rồ để níu kéo đối phương.
Tình yêu có thể mang đến cho người ta rất nhiều cảm xúc như hạnh phúc, nhớ mong, vui buồn, giận hờn. Tình yêu có thể trở thành nguồn động lực giúp người ta cố gắng nhiều hơn, trở thành thứ thuốc thần kì chữa lành những nỗi đau. Thế nhưng đồng thời với nó, tình yêu còn có thể biến thành lưỡi dao gây ra những tổn thương không thể hàn gắn và cũng chính nó biến thành tác nhân khiến bạn làm ra những hành động điên rồ, mù quáng, nhất là khi tình yêu ấy sắp vuột mất khỏi tay.
Ừ thì chia tay đúng là chuyện chẳng ai hy vọng mỗi khi yêu, nhưng vì lý do này, lý do khác mà ta buộc phải làm thế. Sau khi chia tay, có người buồn bã mất ăn mất ngủ, có người cảm thấy lòng thanh thản và được giải thoát, cũng có người thì tìm đủ cách để níu kéo tình yêu ấy, còn bạn thì sao?





