Phóng to hết cỡ bức ảnh chồng và con gái trong phòng ngủ, vợ đau lòng nhìn thứ anh cầm trên tay

Trần Hà, Theo Phụ nữ số 09:38 11/03/2025
Chia sẻ

Cô phải nhìn rất lâu mới nhận ra điểm bất thường trong bức ảnh.

Mới đây trên mạng xã hội Xiaohongshu, một người phụ nữ có tên Hoa Lan đến từ Hà Bắc, Trung Quốc gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chụp từ đằng sau khung cảnh trong phòng ngủ. Lúc này, chồng đang chơi cùng con gái nhỏ 6 tuổi.

Phóng to hết cỡ bức ảnh chồng và con gái trong phòng ngủ, vợ đau lòng nhìn thứ anh cầm trên tay- Ảnh 1.

Bức ảnh bố và con gái...

Theo đó, mẹ chồng chính là người chụp bức ảnh rồi gửi qua Wechat cho cô, nói rằng: “Con bé nó cứ đòi bố chơi trò cưỡi ngựa rồi mới chịu đi ngủ. Con bé vui lắm, cứ cười mãi, bố nó cũng chiều con cơ. Thế là bà đỡ mệt một hôm”, khi cô con dâu đang về nhà ngoại chơi mấy hôm. 

Hoa Lan để lại hai con cho bà nội chăm sóc, một đứa 6 tuổi và một đứa 3 tuổi vì nhà ngoại cô khá xa, lại có chuyện quan trọng.

“Tôi cứ nhìn bức ảnh rồi lại bật cười. Con tôi nó nghịch quá. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, thậm chí phải zoom bức ảnh ra tôi lại thấy trên tay chồng mình đang cầm điện thoại. Anh ấy đang chăm chú lắm, dường như là đang đọc điều gì đó. Chắc hẳn phải quan trọng lắm chứ anh ấy phải gồng lên thế kia cơ mà”, Hạ Lan tò mò.

Phóng to hết cỡ bức ảnh chồng và con gái trong phòng ngủ, vợ đau lòng nhìn thứ anh cầm trên tay- Ảnh 2.

Zoom kỹ phát hiện chồng đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn công việc.

Lúc này, mẹ chồng cô mới nhắn rằng chồng cô mấy hôm nay đều 1-2 giờ sáng mới ngủ. Và hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng vẫn tranh thủ chơi cùng con gái vì con đòi quá.

“Nó bảo vừa nhận thêm job ngoài, công ty cũng bận dự án mới nên bận lắm. 10h tối mẹ vẫn thấy nó vò đầu bứt tay trong phòng làm việc. Có hôm về nhà chưa kịp tắm rửa, ăn vội bát cơm mà 30 phút mới xong vì vừa ăn vừa phải làm việc. Đúng là, giờ làm nhân viên việc gì cũng đến tay”, mẹ chồng nhắn cho con dâu.

Hoa Lan vẫn giả vờ như chưa biết chuyện mẹ chồng kể để nhắn tin hỏi han chồng thì nghe được anh than phiền rằng hôm nay anh lại tiếp tục phải thức đến khuya vì deadline. “Sếp nhắn yêu cầu anh sửa ngay vì mai khách hàng cần. Mà cái Linh Nhi cứ đòi bố chơi cùng con, nên anh phải vừa làm ngựa cho con cưỡi, vừa làm việc”, Hoa Lan nhớ lại lời chồng.

Cô cho hay chồng cô trước đó làm quản lý ở một công ty chuyên về thiết kế nội thất, thu nhập ổn định, đầu tư thêm một vài dự án ngoài cũng kiếm được kha khá. Cả hai cũng đã có nhà ở thành phố, là sống chung với mẹ chồng. Thế nên, cô nghỉ việc ở nhà nội trợ.

Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, chồng Hoa Lan là Đức Bảo (40 tuổi) rơi vào làn sóng sa thải, thất nghiệp. Sau một thời gian dài không ứng tuyển được vào vị trí phù hợp với năng lực. “Bây giờ nhiều người dưới 30 đều rất giỏi. Chồng tôi tuy có nhiều kinh nghiệm nhưng anh ấy bị hạn chế về độ tuổi nên khó lắm”, cô nói thêm.

Phóng to hết cỡ bức ảnh chồng và con gái trong phòng ngủ, vợ đau lòng nhìn thứ anh cầm trên tay- Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Thế nên, khoảng 5 tháng trở lại đây, Đức Bảo trở lại làm nhân viên cho một công ty cũng chuyên về nội thất nhưng mới mở. Mức lương chỉ bằng 1/3 trước đây nhưng phải nỗ lực kinh khủng khiếp. Ngoài ra, Đức Bảo vẫn phải nhận thêm một số công việc ở bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. 

Áp lực cuộc sống dồn lên người chồng khi 2 đứa con nhỏ đều phải tốn tiền cho đi học và tiền sinh hoạt hàng tháng, gia đình cô cũng mất một số tiền không hề nhỏ vào đợt đầu tư đầu năm. Mẹ chồng mắc bệnh tuổi già cũng cần tiền đi khám hàng tháng.

“Nhiều lúc tôi nghĩ chồng mình đang làm gì ở tuổi trung niên vậy? Một công việc khiến anh ấy mệt mỏi mỗi ngày. Rất nhiều hôm anh ấy về nhà muộn, mệt nhoài khi tan ca vào 9h tối. Tuy nhiên, tôi và có lẽ là cả anh ấy cũng chẳng dám bỏ ngang. Vì mệt song vẫn có tiền để lo chi phí sinh hoạt hàng tháng. Hơn nữa, đoạn đường về sau của chúng tôi còn rất dài, các con còn nhỏ nên càng phải cố gắng phấn đấu hơn”, Hoa Lan chia sẻ.

Hoa Lan vì ở nhà nhiều năm nên cơ hội xin việc làm càng khó hơn. Thế nên, khoảng 1 năm trở lại đây khi con gái thứ 2 đi mẫu giáo, cô đã xin đi làm giúp việc theo giờ, hoặc bán hàng online kiếm thêm thu nhập.

Ngoài ra, cô cũng lên mạng hoặc học hỏi thêm những người xung quanh về cách cắt giảm chi tiêu, tiết kiệm hiệu quả.

Tuy nhiên, cũng vì bận rộn với công việc mưu sinh mà cô không có nhiều thời gian ở bên con cái như trước. “Đó cũng là thiếu hụt và sai sót của bố mẹ, cần cải thiện hơn sau khi tôi xem được tấm ảnh nêu trên”, Hoa Lan nói thêm.

Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm của netizen. Nhiều người cho hay họ cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự như gia đình Hoa Lan. 

Thậm chí, còn cám cảnh hơn, ghi vừa phải thuê phòng trọ, vừa không xin được việc làm, đang tính đến chuyện phải về quê sớm vì không “bám trụ” được ở thành phố. Gánh nặng mưu sinh cũng khiến nhiều bậc phụ huynh không còn thời gian chăm sóc con cái, đôi lúc trở nên cọc cằn. Thế nên, qua hình ảnh và câu chuyện của gia đình Hoa Lan, nhiều người cũng tự động viên chính mình vượt qua quãng thời gian khó khăn này và quan tâm đến tổ ấm nhỏ nhiều hơn.

“Chồng mình đã chuyển sang làm nhân viên giao hàng 1 tháng nay. Tuy cực nhưng cũng gọi là có thêm thu nhập. Anh ấy cũng chẳng còn thời gian chơi với con như trước. Cứ về nhà là 10-11 giờ khuya rồi”, 

“Cơn bão sa thải đáng sợ thật sự. Nhà mình may mắn hơn vì có hai cửa hàng kinh doanh vẫn còn hoạt động nhưng cũng chật vật lắm, sắp tới, dự định về quê ở hẳn nè”, “Nhưng bạn may mắn có chồng và gia đình chồng tốt thật đó. Hãy lấy đó làm động lực và trân trọng nhiều hơn nhé”,... là những bình luận của netizen.

Nguồn: Xiaohongshu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày