Để chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường tại Thủ đô Hà Nội đã được trang hoàng cờ hoa, pano, băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ...
Trên các tuyến phố dẫn vào lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đều đã rực rỡ sắc đỏ của cờ tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu.
Khu vực Quảng trường Ba Đình được trang trí cờ hoa xung quanh chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.
Hình ảnh bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 được in trên tấm pano lớn tại phố Sơn Tây (quận Ba Đình).
Cờ Tổ Quốc, cờ Đảng được treo trên các cột đèn ở dãi phân cách của Hầm Kim Liên.
Những lá cờ đỏ sao vàng len lỏi trong từng con ngõ của thủ đô.
Ở ngõ 47 Đội Cấn (quận Ba Đình) đã gắn các lá cờ tổ quốc vào dây treo dọc con ngõ từ nhiều ngày trước.
Khu vực Tượng đài Cảm Tử (quận Hoàn Kiếm) chiếu các đoạn video chào mừng 74 năm Cách mạng Tháng Tám và kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2/9.
Các hình ảnh tuyên truyền, khẩu hiệu được bố trí ở phía bên ngoài và lối vào rạp chiếu phim Quốc gia.
Một tấm biển khác in hình lễ Quốc khánh năm 1945 được đặt trên đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng).
Hòa chung không khí rộn ràng, sắc đỏ vàng của Quốc kỳ được mỗi gia đình treo cao, trang trọng ngay trước cửa nhà.
Việc treo cờ Tổ quốc vào mỗi dịp trọng đại của đất nước không chỉ là trang hoàng đường phố mà còn thể hiện niềm tự hào về những năm tháng chiến đấu, hy sinh của toàn dân để giành lại độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ.
Khi liên hệ trực tiếp tiệm bánh ngọt ăn kiêng nổi tiếng ở Hà Nội vào chiều ngày 25/3, chúng tôi nhận được thông tin tiệm bánh đang đóng cửa không bán với lý do bảo trì.
Video News · Hơn 10 năm sưu tầm, anh Chính Vương (Thanh Xuân, Hà Nội) sở hữu khoảng hơn 10.000 tờ tiền cổ, có tờ được định giá lên đến 300 triệu đồng.