Phim Hàn ăn khách nhất nửa đầu 2018 “Believer”: Tốt về mặt ý tưởng nhưng sai về cách triển khai

Minh Quân, Theo Trí Thức Trẻ 13:21 13/07/2018

Believer là một bộ phim remake có đầu tư về mặt ý tưởng nhưng bộ khung kịch bản thì vẫn quá mỏng để có thể phát triển thành một tác phẩm điện ảnh có chất lượng.

Believer (tạm dịch: Tín Đồ, tựa gốc: Dokjeon - Độc Chiến) là một trong những dự án quan trọng của điện ảnh Hàn năm nay. Bộ phim được đạo diễn Lee Hae Young làm lại từ tác phẩm năm 2013 của đạo diễn Đỗ Kỳ Phong Drug War. Believer gây chú ý ngay từ khi tiết lộ dàn diễn viên cho đến trailer chính thức, bao gồm những gương mặt đình đám như Jo Jin Woong, Cha Seung Won, Ryu Jun Yeol, Kim Sung Ryung, Park Hae Joon. Đây cũng là bộ phim điện ảnh cuối cùng có sự xuất hiện của nam diễn viên Kim Joo Hyuk trước khi anh qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào tháng 10 năm ngoái.

Phim Hàn ăn khách nhất nửa đầu 2018 “Believer”: Tốt về mặt ý tưởng nhưng sai về cách triển khai - Ảnh 1.

Bộ phim có cách mở đầu đi thẳng vào vấn đề, không hề dài dòng hay lan man. Thanh tra Won Ho (Jo Jin Woong) đang thực hiện một chuyên án liên quan đến đường dây ma tuý mạng lưới lớn. Anh quyết định hợp tác với Rak (Ryu Jun Yeol), một tay cò môi giới ma tuý cấp thấp. Won Ho hy vọng việc thâm nhập đường dây ma tuý cùng với Rak sẽ giúp anh mò ngược trở lại vị trí của ông trùm Lee, một kẻ bí hiểm mà anh đã theo đuổi từ lâu nhưng vẫn không biết một chút thông tin gì về hắn, kể cả ngoại hình, tên tuổi lẫn giới tính.

Phim Hàn ăn khách nhất nửa đầu 2018 “Believer”: Tốt về mặt ý tưởng nhưng sai về cách triển khai - Ảnh 2.

Với kinh phí 11,3 tỷ won (khoảng 238 tỷ VNĐ), Believer tạo cho mình một cái vỏ của một bom tấn lớn. Không chỉ có dàn cast đình đám, bộ phim còn gây ấn tượng với những góc máy rộng và bao quát, phô diễn các bối cảnh hoành tráng từ những toà cao ốc tuy xa hoa mà lạnh lẽo ở Seoul cho đến con đường phủ đầy tuyết trắng ở Nauy. Cách di chuyển của máy quay tạo ra cảm giác về một không khí dồn dập và mờ ám theo chân các sĩ quan cảnh sát khi thâm nhập vào đường dây của bộ máy tội phạm nguy hiểm bậc nhất.

Phim Hàn ăn khách nhất nửa đầu 2018 “Believer”: Tốt về mặt ý tưởng nhưng sai về cách triển khai - Ảnh 3.

Bộ phim cũng không giấu giếm ý đồ muốn "thị uy" khán giả bằng hàng loạt những chi tiết đánh mạnh vào thị giác người xem. Nhân vật tay buôn ma tuý gốc Hoa của Kim Joo Hyuk và ả trợ thủ do Jin Seo Yeon thủ vai khiến nhiều người liên tưởng đến sự điên loạn của Joker và Harley Quinn. Mỗi nhân vật trong thế giới tội phạm lại được gán cho một vẻ độc ác và quái dị riêng. Vai diễn của Kim Sung Ryung là một quý bà rắn độc bị tiểu đường. Tay buôn ma tuý do Park Hae Joon thủ vai thì lại là một gã đồng bóng quái dị. Nhân vật của Cha Seung Won là một cha sứ thích nói về ma tuý như thể đang truyền đạo. Hàng loạt những cảnh bạo lực, máu me, phô diễn cơ thể phụ nữ liên tiếp xâm lấn thị giác của khán giả, nhằm tạo ra một không khí kịch tính liên tục và xuyên suốt.

Phim Hàn ăn khách nhất nửa đầu 2018 “Believer”: Tốt về mặt ý tưởng nhưng sai về cách triển khai - Ảnh 4.

Hai diễn viên chính của bộ phim đều thể hiện khá tốt. Jo Jin Woong trong vai thanh tra Won Ho tạo ra một sự vững chắc khi tham gia vào những cảnh đóng giả tội phạm. Đây là những cảnh tưởng như sẽ giúp cho diễn viên phô diễn kỹ thuật diễn xuất nhưng thực ra không phải như vậy. Jo Jin Woong luôn khiến cho người xem nhận biết được rõ đây là thanh tra Won Ho đang đóng giả làm Ha Rim chứ không phải là diễn viên Jo Jin Woong đang vào vai tay trùm ma tuý. Vai diễn Rak của Ryu Jun Yeol cũng không hề dễ dàng. Với mức độ chi tiết trong kịch bản không nhiều cùng lời thoại cực ít, nếu không phải vì dòng nội lực tốt, vai Rak đã nhanh chóng "tan vào không khí".

Phim Hàn ăn khách nhất nửa đầu 2018 “Believer”: Tốt về mặt ý tưởng nhưng sai về cách triển khai - Ảnh 5.

Ngay từ tựa tiếng Anh mới của bộ phim, Believer (Tín Đồ) đã đặt ra một sức sống hoàn toàn khác với tựa bản gốc Drug War (Độc Chiến). Nếu đặt góc nhìn từ hai chủ đề chính của phiên bản gốc là thế giới quan của kẻ đứng đầu đường dây ma tuý và sự hy sinh không tiếc bản thân của các chiến sĩ cảnh sát tham gia chuyên án thì người xem hoàn toàn có thể hiểu được ý tưởng sáng tạo của đạo diễn Lee Hae Young trong phiên bản mới.

Yếu tố hy sinh của phe cảnh sát được giữ lại còn tay trùm phản diện Lee được phát triển thêm. Hắn ta không bao giờ lộ diện nhưng sự chi phối đến những kẻ xung quanh thì luôn hiện hữu. Lee giống như một thượng đế tàn bạo trong đế chế ma tuý của mình. Ở đó, sự hiện diện của hắn luôn áp đặt một nỗi sợ "không thấy mà tin" còn ma tuý thực ra chính là phương tiện để hắn ta duy trì "tôn giáo" của mình.

Phim Hàn ăn khách nhất nửa đầu 2018 “Believer”: Tốt về mặt ý tưởng nhưng sai về cách triển khai - Ảnh 6.

Tuy nhiên, đó chỉ là về mặt ý tưởng. Còn về cách triển khai thì bộ phim hoàn toàn bị đuối so với phiên bản gốc. Dù dài hơn bản gốc 16 phút nhưng kịch bản của Believer lại có rất ít không gian để phát triển nhân vật. Các vai chính đều đi từ đuối cho đến đuối hẳn. Cách vào thẳng vấn đề của bộ phim tạo ra cảm giác dồn dập nhưng không tạo ra cảm giác thuyết phục về những gì đang diễn ra. Chúng ta được thấy hàng loạt những biện pháp nghiệp vụ của phe cảnh sát cũng như chi tiết các bước trong bộ máy ma tuý nhưng không có chiều sâu nhất định để tin vào động cơ và quyết định của họ. Khán giả không hiểu vì sao thanh tra Won Ho lại bị ám ảnh trong việc theo đuổi Lee đến thế.

Phim Hàn ăn khách nhất nửa đầu 2018 “Believer”: Tốt về mặt ý tưởng nhưng sai về cách triển khai - Ảnh 7.

Cú twist về danh tính tay trùm là khá sáng tạo nhưng không đủ để khiến người xem phải cảm thán hay bất ngờ, đơn giản bởi vì họ không có sự suy đoán nào cho nhân vật mà chỉ đơn giản là đợi đến lúc kẻ đó xuất hiện trên màn hình cho có. Nếu không phải người này thì là người khác cũng chẳng sao. Các nhân vật phụ cũng chỉ được chăm chút ở mức độ ngoại hình. Vai diễn Jin Ha Rim khiến người xem tự hỏi liệu vai trò của nhân vật này chỉ là có thêm một gã mafia gốc Hoa trong phim cho hợp với xu hướng của các bộ phim Hàn hiện nay hay không còn Bo Ryeong thì chỉ giống như là vật trang trí cho gã bạn trai dị hợm. Yếu tố xây dựng của kịch bản đã hoàn toàn rút lui và để lại sức sống của bộ phim cho các diễn viên tự gồng gánh.

Trailer chính "Believer"

Tóm lại, Believer là một bộ phim remake có đầu tư về mặt ý tưởng nhưng bộ khung kịch bản thì vẫn quá mỏng để có thể phát triển thành một tác phẩm điện ảnh có chất lượng. Các khán giả ở Hàn Quốc có thể thưởng thức bộ phim nhờ không khí kịch tính cùng hiệu ứng thị giác mạnh mẽ nhưng về mặt chất lượng nội dung thì có lẽ họ cũng sẽ không hài lòng về tác phẩm.