Đoạt Quả Cầu Vàng - Điềm lành hay xui xẻo ở Oscar?

Ân Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 16:45 12/01/2016

Trong mười năm nay, phần lớn những diễn viên thắng giải Oscar cũng đồng thời là chủ nhân Quả cầu vàng. Đây có phải là điềm báo để Leonardo DiCaprio chấm dứt cơn khát danh hiệu?

Khác với Oscar có phần trang nghiêm, giải thưởng Quả Cầu Vàng mang không khí thoải mái hơn. Điều này cũng thể hiện ở danh sách đề cử và thắng giải, khi năm nào cũng có nhiều bất ngờ. Đơn cử như trong lễ trao giải hôm qua, Lady Gaga đã được vinh danh dù nhận nhiều ý kiến trái chiều suốt nửa đầu American Horror Story: Hotel. Trong khi đó, những series được đánh giá cao như Fargo hay Game of Thrones lại hoàn toàn trắng tay.

Ở mảng điện ảnh, nhiều nhà bình luận cho rằng thành bại ở Quả cầu vàng không phản ánh đúng tiềm lực của các ứng viên trên đường đua Oscar. HFPA (Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood, những người chấm giải Quả cầu vàng) chỉ có khoảng 90 thành viên, con số quá nhỏ so với 7000 thành viên của Viện hàn lâm, cơ quan tổ chức Oscar.

Đoạt Quả Cầu Vàng - Điềm lành hay xui xẻo ở Oscar? - Ảnh 1.

Quả Cầu Vàng và Oscar là hai giải thưởng được quan tâm nhất năm

Mặc dù vậy, ở các hạng mục diễn xuất, Quả Cầu Vàng dường như tiên đoán khá chính xác người sẽ được vinh danh tại giải thưởng lớn nhất trong năm. Để có cái nhìn khách quan hơn, hãy cùng thống kê xem trong 10 năm qua, có bao nhiêu lần Quả cầu vàng và Oscar có cùng chủ nhân.

Đạo diễn (40%, tức có 4 đạo diễn giành Oscar sau khi đoạt Quả cầu vàng cùng năm)

Đoạt Quả Cầu Vàng - Điềm lành hay xui xẻo ở Oscar? - Ảnh 2.

Quả cầu vàng năm nay: Alejandro González Iñárritu (The Revenant)

Trong 10 năm qua, chỉ có 4 đạo diễn giành Oscar sau khi đoạt Quả cầu vàng. Đó là Lý An (Brokeback Mountain, 2005), Martin Scorsese (The Departed, 2006), Danny Boyle (Slumdog Millionaire, 2008) và Alfonson Cuaron (Gravity, 2013). Nếu chiến thắng vào ngày 28/2 tới đây, Alejandro González Iñárritu không những sẽ phá dớp này, mà còn là đạo diễn đầu tiên trong 66 năm qua đoạt giải Oscar trong hai năm liên tiếp.

Thế nhưng đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Thủ pháp long-take và quay bằng ánh sáng tự nhiên của Iñárritu trong The Revenant đang bị một số nhà phê bình chê bai. Thêm vào đó, sự ủng hộ dành cho Tom McCarthy của Spotlight đang tăng lên mạnh mẽ trong những tuần qua. Đó là chưa kể đến những cái tên "ngựa ô" như Todd Haynes (Carol) và nhà làm phim kỳ cựu Ridley Scott (The Martian).

Nữ diễn viên phụ (70%)

Đoạt Quả Cầu Vàng - Điềm lành hay xui xẻo ở Oscar? - Ảnh 3.

Quả Cầu Vàng năm nay: Kate Winslet (Steve Jobs)

Khi được xướng tên hôm qua, Kate Winslet đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Phản ứng đó hoàn toàn có thể là thật, bởi "bóng hồng nước Anh" vốn không được đánh giá cao bằng các đối thủ. Cuộc đua Oscar lần 88 lại càng thêm khó đoán với những tranh cãi quanh việc phân hạng mục. Ở Quả cầu vàng vừa qua, Rooney Mara (Carol) và Alicia Vikander (The Danish Girl) đều được xếp vào nhóm Nữ chính, nhưng nhà sản xuất đang làm hết sức để chuyển họ xuống tranh giải Nữ phụ.

Nếu điều này thành sự thật, đây là sẽ là cuộc chiến nóng bỏng nhất năm nay. Như khiến mọi chuyện phức tạp hơn, ngoài Danish Girl thì Alicia Vikander cũng nhiều khả năng được đề cử với một phim khác là Ex Machina. Liệu cô sẽ tranh tài với... chính mình tại Oscar?

Nam diễn viên phụ (90%)

Đoạt Quả Cầu Vàng - Điềm lành hay xui xẻo ở Oscar? - Ảnh 4.

Quả Cầu Vàng năm nay: Sylvester Stallone (Creed)

Con số 90% không có gì đáng ngạc nhiên vì 10 năm qua hạng mục này thường là cuộc đua "một mình một ngựa" của những cái tên quá nổi trội như Javier Bardem, Heath Ledger, Christoph Waltz hay J.K. Simmons. Chiến thắng của Sylvester Stallone chắc chắn là một dấu hiệu tốt. Năm nay "chàng võ sĩ Rocky" đã 70 tuổi và sở hữu một sự nghiệp lừng lẫy ở Hollywood. Rất có thể Viện hàn lâm sẽ tôn vinh di sản đó bằng một giải Oscar.

Nữ diễn viên chính (90%)

Đoạt Quả Cầu Vàng - Điềm lành hay xui xẻo ở Oscar? - Ảnh 5.

Quả Cầu Vàng năm nay: Jennifer Lawrence (Joy) và Brie Larson (Room)

Quả cầu vàng có hai giải Nữ diễn viên chính, lần lượt ở hạng mục Chính kịch và Hài kịch/Nhạc kịch. Chín trong mười năm gần nhất, Oscar là cuộc ganh đua giữa hai nữ diễn viên này. Jennifer LawrenceMarion Cotillard là hai bóng hồng duy nhất bên phía Hài kịch có thể "lật đổ" đối thủ bên Chính kịch.

Tuy nhiên, "nàng Katniss" khó có thể tái lập thành tích đó trong năm nay, vì Joy bị đánh giá thấp so với các phim trước của David O. Russell. Điều trùng hợp là cơ hội lại mở ra cho một nàng Joy khác: vai diễn Joy "Ma" Newsome của Brie Larson. Sau giải Quả cầu vàng, các nhà bình luận đã đồng loạt đưa cô lên vị trí dẫn đầu trên đường đua.

Nam diễn viên chính (90%)

Đoạt Quả Cầu Vàng - Điềm lành hay xui xẻo ở Oscar? - Ảnh 6.

Quả Cầu Vàng năm nay: Matt Damon (The Martian) và Leonardo DiCaprio (The Revenant)

Cũng tương tự như nữ, giải Nam chính ở Quả Cầu Vàng được phân làm hai nhánh. Leonardo DiCaprio hẳn sẽ rất vui khi nhìn lại những thống kê: 90% nam diễn viên thắng Oscar cũng đồng thời là người thắng Quả cầu vàng trước đó. So với Matt Damon, anh được đánh giá nhỉnh hơn hẳn. Nếu Leo lại thất bại, không còn gì để nói về vận rủi của anh.

Phim xuất sắc nhất (50%)

Đoạt Quả Cầu Vàng - Điềm lành hay xui xẻo ở Oscar? - Ảnh 7.

Quả Cầu Vàng năm nay: "The Martian" và "The Revenant"

Giải thưởng quan trọng nhất năm cũng là hạng mục mà Quả cầu vàng thể hiện tốt nhất tinh thần... xông xênh của mình (họ đã từng trao giải cho cả... The Hangover). Chỉ có năm lần trong mười năm HFPA chọn đúng phim thắng giải Oscar sau đó, bao gồm Slumdog Millionaire, The King’s Speech, The Artist, Argo và 12 Years a Slave.

Năm ngoái, hai bộ phim thắng giải Quả cầu vàng là Boyhood và The Grand Budapest Hotel đều bị Birdman vượt mặt. Năm nay, The Revenant trội hơn The Martian, nhưng phải rất dè chừng Spotlight, tác phẩm nói về nạn ấu dâm có sự tham gia của Mark Ruffalo, Michael Keaton và Rachel McAdams.