Tập phim mới nhất của Nàng Kiều Lỡ Bước vừa lên sóng đã kéo theo hàng loạt bình luận phẫn nộ từ người xem. Lý do là vì Khanh (Nhật Hào) lộ bản chất vô dụng, ăn chơi sa đọa và dùng tiền của Kiều (Dương Châu Uyên) đi cờ bạc, cá độ đá banh.
Khanh vốn là công tử nhà giàu, vì yêu Kiều mà cãi lời mẹ, bỏ cuộc sống sung sướng để ra ngoài lập nghiệp. Khanh bán xe được hơn 1 tỷ đồng rồi lấy tiền đó đầu tư mở quán cà phê. Nào ngờ, Quỳnh đã âm thầm hớt tay trên, đưa cho chủ quán này 1 số tiền lớn để đá Khanh đi. Đến lúc phát hiện ra đã mất hơn 1 tỷ tiền sửa sang quán, Khanh điên tiết đòi chủ quán đền bù cho mình. Lúc này, gã chủ quán kia trơ trẽn mỉa mai Khanh rằng bài học đầu tiên cho cậu thiếu gia là khi làm ăn phải ký hợp đồng. Hóa ra Khanh non nớt đến mức đưa tiền cho người khác mà không có bất cứ thỏa thuận hay cam kết nào.
Mất hơn 1 tỷ, Khanh lâm vào cảnh khó khăn, túng thiếu. Lúc này, Kiều mới lấy số tiền tiết kiệm của mình ra đưa hết cho Khanh. Cầm 200 triệu của Kiều, đáng lý ra Khanh phải lo làm ăn buôn bán để vực dậy sự nghiệp, nào ngờ anh chàng tới quán bar tụ tập với lũ bạn xấu rồi nướng tất cả vào cá độ đá banh. Chưa dừng lại ở đó, Khanh còn có ý định vay mượn thêm tiền để chơi trò đỏ đen hòng lấy lại số tiền đã mất.
Khán giả tức giận chỉ trích Kiều vì vội vàng trao thân cho Khanh để rồi nhận lấy cái kết bẽ bàng
Đêm nọ, Kiều đi tìm Khanh và chứng kiến cảnh tệ bạc của người đàn ông cô đang tin tưởng hết lòng. Kiều bật khóc trong đau đớn, cảm thấy tủi hờn vì sau tất cả mọi chuyện, Khanh vẫn không chịu trưởng thành. Khanh luôn là chàng trai bám váy mẹ, nếu không có mẹ trợ giúp thì anh chàng chẳng làm được việc gì cả.
Xem đến đây, khán giả vô cùng tức giận. Nhiều người trách Kiều vì không chung tình với Mã Ca mà đã vội yêu Khanh. Bên cạnh đó, khán giả cũng chỉ trích Khanh là tệ bạc, xấu xa, không có chí cầu tiến và cũng chẳng thể làm chỗ dựa cho ai. Một số người thậm chí còn cho rằng nếu Kiều tiếp tục ở bên cạnh Khanh thì sẽ bỏ xem phim.
Khanh lộ rõ bản chât là người vô dụng, ăn bám mẹ và bạn gái
Bình luận của khán giả:
- Đã quá đủ rồi, chia tay Khanh ngay lập tức.
- Kiều nên đi tìm Mã Ca, sự sống chết của Mã Ca quan trọng hơn là cậu thiếu gia nhà giàu vô dụng tên Khanh.
- Sao mà tự nhiên ghét Kiều ngang vậy ta. Chưa gì đã trao thân cho người tệ hại.
- Khanh chỉ đến thế thôi, ăn chơi lêu lỏng, xài tiền của mẹ và không biết làm ăn đâu.
- Khanh chung tình, yêu Kiều thật đó nhưng thiếu bản lĩnh quá. Không có tiền của mẹ thì Khanh lộ nguyên hình, nếu còn đi với Khanh thì có ngày Kiều phải bán mình nuôi cậu ta đó.
- Khanh không bằng 1 góc của Mã Ca. Cách xây dựng nhân vật làm nhớ đến Truyện Kiều của Nguyễn Du ghê.