Với những nhóc tì mới vài tuổi, chắc chắn nghe đến phòng xử án là các em sẽ hình dung ra một nơi nào đó rất khủng khiếp: những khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, không gian im ắng rồi còn chưa kể tới các cảnh sát với súng ống đầy ớn lạnh. Người lớn mà nghe thấy phòng xử án còn thấy sợ hãi nữa là trẻ em!
Nhưng đối với Danielle Koning, em đã có một trải nghiệm tuyệt vời tại phòng xử án, điều mà có mơ cô bé này cũng không nghĩ tới. Trong phiên tòa xét xử quyền nhận nuôi, phép màu đã xảy ra với Danielle. Không còn những nhân viên tòa án với những bộ
trang phục chán ngắt và dáng vẻ nghiêm nghị của các thành viên tham gia. Thay vào đó là những công chúa bước ra từ thế giới Disney đầy xinh đẹp và duyên dáng.
Khi cô bé Danielle Koning 5 tuổi đến dự buổi xét xử việc nhận con nuôi, cô đã bắt gặp một cảnh tượng kỳ diệu.
Với Danielle hay những em nhỏ bị bỏ rơi, việc được ba mẹ nhận nuôi là một điều đáng mơ ước. Thế nhưng những phiên tòa xét xử quyền nhận nuôi thường kéo dài suốt nhiều năm liền, gây nên nỗi ám ảnh và sợ hãi cho các em nhỏ, bởi, nó khiến các em mông lung, bất định không biết tương lai rồi sẽ ra sao.
Với trường hợp của Danielle, cô bé may mắn đến từ Grand Rapids, Michigan đã sống cùng cha mẹ nuôi là Sarah và Jim Koning từ năm 2014. Tuần trước, họ đã tham dự buổi xét xử cuối cùng về việc nhận nuôi Danielle và một bé gái khác.
Để phiên xét xử trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn, các nhân viên chăm sóc đã nghĩ ra ý tưởng để mọi người hóa trang thành các nhân vật trong phim của Disney. Từ những người ngồi xem đến thẩm phán, tất cả đều trong trang phục công chúa Disney vô cùng ấn tượng.
Danielle đã sống cùng cha mẹ nuôi Sarah và Jim Koning từ năm 2014.
Laura Mitchell, giám đốc điều hành của chương trình Samaritas Foster Care chia sẻ trên kênh ABC News: "Phiên xét xử là để kỷ niệm ngày những đứa trẻ có được một gia đình thật sự. Đây quả là một ngày đầy ý nghĩa".
Với mỗi bé gái, được nhìn ngắm những công chúa Disney ngoài đời thật là một niềm mơ ước. Và Danielle đã một lần được sống với giấc mơ của mình.
Để làm cho phiên xét xử cuối cùng diễn ra thật đặc biệt, các nhân viên nuôi dưỡng đã nghĩ ra ý tưởng hóa trang cho mọi người thành các nhân vật trong phim của Disney.
Ngay cả thẩm phán cũng hóa trang thành Nàng Bạch Tuyết.
Phiên xét xử là để kỷ niệm ngày những đứa trẻ có được một gia đình thật sự.
Nó biểu hiện lòng yêu thương từ các nhân viên chăm sóc.
Và cũng tựa như một bộ phim của Disney, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.