“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt”

Thư Thư, Theo Trí Thức Trẻ 14:50 20/08/2017

Dù có kịch bản không mấy mới lạ nhưng tác phẩm điện ảnh “Phi Vụ Cuối Cùng” của nam tài tử Lưu Đức Hoa và “đả nữ” Thư Kỳ vẫn khá hấp dẫn với nhiều phân cảnh hành động, truy đuổi nghẹt thở.

Những tác phẩm điện ảnh lấy ý tưởng về đề tài siêu đạo chích hay siêu trộm luôn là "mỏ vàng" khổng lồ chưa bao giờ khai thác cạn kiệt đối với các nhà sản xuất phim trên thế giới. Chẳng cần một cốt truyện sâu xa quá nhiều plot twist, chỉ cần chịu khó đầu tư vào bối cảnh phim và dàn diễn viên thì tác phẩm ấy gần như ăn chắc khả năng thành công. Phim điện ảnh hành động Phi Vụ Cuối Cùng của đạo diễn kiêm biên kịch Phùng Đức Luân cũng là một trường hợp "dễ ăn" như vậy.

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 1.

Bối cảnh hoành tráng, cảnh hành động đẹp mặt, diễn viên "chất như nước cất" - "Phi Vụ Cuối Cùng" khiến người xem thích thú và hào hứng từ đầu đến cuối phim

Trước tiên, để có thể biến Phi Vụ Cuối Cùng thành một tác phẩm hành động đúng điệu thì cần phải "nâng giá" của nó lên gấp nhiều lần so với thực tế. Tức là, chắc chắn phải làm cho phim trở nên thật hào nhoáng, thật sang chảnh và kỳ vĩ với bối cảnh được quay hoàn toàn tại trời Tây. Đó là lý do vì sao Phùng Đức Luân lại lựa chọn quay ngoại cảnh phim tại Pháp, Cộng hóa Séc và Ukraine.

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 2.

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 3.

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 4.

Ba địa điểm xuyên suốt trong "Phi Vụ Cuối Cùng", cũng là địa bàn mà băng đảng siêu trộm thực hiện các phi vụ của mình

Sau khi đã dựng nên phần khung cho "đứa con tinh thần" của mình, đạo diễn cần thổi hồn vào Phi Vụ Cuối Cùng bằng một tuyến nhân vật mang màu sắc, cá tính riêng. Cứ như thế, băng đảng siêu trộm gồm thủ lĩnh Trương Đan (Lưu Đức Hoa), hacker Trần Tiểu Bảo (Dương Hựu Ninh) và hot girl Diệp Hồng (Thư Kỳ) ra đời.

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 5.

Băng đảng siêu đạo chích xuyên biên giới do Trương Đan cầm đầu

Bí quyết để mọi tác phẩm về siêu trộm trở nên hay ho hơn, hấp dẫn hơn chính là biến nhân vật thành những "vị thánh sống". Hiểu một cách đơn giản rằng, ở ngoài đời, kẻ trộm có thể rách rưới, ngoại hình xấu xí nhưng cứ lên phim thì tuyệt nhiên họ sẽ là những thiên tài, vừa đẹp trai - xinh gái lại còn cực "ngầu".

Trong Phi Vụ Cuối Cùng, biên kịch cũng áp dụng "chiêu bài" tương tự. Nếu Trương Đan được xây dựng với hình tượng một kẻ trộm đại tài, vừa chính trực lại vừa chung tình thì Diệp Hồng là một cô nàng siêu đạo chích thông minh, quyến rũ và nhanh nhạy. Nam thứ Tiểu Bảo thậm chí còn "thần thánh" hơn khi chẳng được học hành tử tế gì mà khả năng IT, hacker ngang ngửa cả Megan Ramsay của Fast And Furious 8.

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 6.

"Trương Đan" Lưu Đức Hoa dẫn dắt nhóm thực hiện phi vụ cuối cùng

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 7.

Chàng hacker Tiểu Bảo đáng yêu, ngốc nghếch của "Phi Vụ Cuối Cùng"

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 8.

Không thể thiếu một nữ chính nóng bỏng chuyên sử dụng chiêu "mỹ nhân kế"

Câu chuyện của Phi Vụ Cuối Cùng khởi nguồn từ một sự kiện nhiều uẩn khúc vào 5 năm trước, khi Trương Đan bất ngờ bị một người đàn ông Đông Âu lạ mặt đánh gục rồi cướp mất Sâm Chi Đồng (một phần của bảo vật GAIA) trong lúc đang trên đường tẩu thoát. Kết quả là anh không chỉ bị cảnh sát bắt giữ và buộc phải ngồi "bóc lịch" 5 năm vì tội ăn cắp bảo vật quý tại nước ngoài mà còn đánh mất luôn cả vị hôn thê xinh đẹp Amber (Trương Tịnh Sơ).

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 9.

Trương Đan ngồi tù, Amber luôn hối hận, đau khổ vì cho rằng bản thân đã bị Trương Đan lợi dụng

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 10.

GAIA là một sợ dây chuyên quý hiếm gồm ba bộ phận cấu thành: Sâm Chi Đồng, Lục Chi Tuyền và Mệnh Chi Dực

Ngay sau khi mãn hạn tù, Trương Đan ngay lập tức thực hiện kế hoạch truy tìm kẻ đã hãm hại mình 5 năm về trước. Biết rằng, chỉ có cách tập hợp được GAIA thì kẻ "chơi đểu" anh năm xưa mới lộ mặt nên Trương Đan quyết định chiêu mộ thêm Diệp Hồng và Tiểu Bảo vào nhóm của mình để tiện hành động. Nhiệm vụ đầu tiên tại thành phố Cannes xinh đẹp và thơ mộng diễn ra trót lọt. Chỉ với kế sách "dương đông kích tây" mà Mệnh Chi Dực đã nằm gọn trong tay Trương Đan, ngay trước tầm mắt của cảnh sát và bảo vệ.

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 11.

Trương Đan hiên ngang bước vào khu đấu giá Mệnh Chi Dực dù không có vé mời

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 12.

Diệp Hồng kích động đám đông biểu tình để vô hiệu hóa lực lượng cảnh vệ

Phi vụ thứ hai tại tòa lâu đài của Charlie Law (Sa Dật) được tăng độ khó lên mức cao hơn để thêm giật gân và kịch tính. Phùng Đức Luân cho thấy độ chịu chơi của mình khi thuê hẳn một tòa lâu đài kiên cố, rộng mênh mông với trang thiết bị kỹ thuật hiện đại tại Cộng hòa Séc chỉ để quay phim. Lần này, Diệp Hồng lập công lớn khi xuất chiêu "mỹ nhân kế" để quyến rũ Charlie Law – một kẻ giàu có với thú vui sưu tầm bảo vật nhưng dại gái và ngốc nghếch – đang sở hữu một phần của GAIA. Dù Trương Đan bị cảnh sát tóm và cướp mất Lục Chi Tuyền nhưng ít ra anh cũng biết thủ phạm năm xưa hãm hại anh là ai.

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 13.

Diệp Hồng biến hóa thành cô phóng viên xinh đẹp, bí ẩn nhằm tiếp cận đại gia Charlie Law

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 14.

Trương Đan nhận ra kẻ đã bán đứng mình năm xưa

Tất nhiên, không cần nói thì ai cũng đã rõ là chiến thắng cuối cùng ắt hẳn sẽ thuộc về nam chính Trương Đan. Anh làm nghề trộm cướp là không đúng, nhưng thực tế anh chỉ muốn trả ơn chú Kim Cương (Tăng Chí Vỹ) mà thôi! Thêm nữa, anh lại quá "soái" nên khán giả chẳng thể ghét nổi!

Phải công nhận rằng, cốt truyện của phim không mới, thậm chí là có phần nhàm chán. Màn lật mặt trắng trợn của hai nhân vật mấu chốt vốn rất dễ đoán vì có nhiều tình tiết gợi ý hoặc sơ hở từ trước đó. Cho nên, không ngoa khi nói rằng, thành công của Phi Vụ Cuối Cùng là nhờ vào những màn rượt đuổi kịch tính, những pha trộm bảo vật tinh vi, bài bản và nghẹt thở.

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 15.

Màn rượt đuổi trong rừng tại Cộng hòa Séc với đội mô tô chuyên nghiệp đến từ Đức được coi là điểm sáng của phim

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 16.

"Phi Vụ Cuối Cùng" gây ấn tượng mạnh với những thiết bị công nghệ cao hiện đại

Góp phần vào thành công của những pha rượt đuổi thót tim ấy, không thể không kể đến thanh tra Pierre (Jean Reno) – người bị ám ảnh về việc phải bắt bằng được siêu trộm Trương Đan. Đối thủ của nam chính được xây dựng với một hình tượng cô độc, chuyên thích hành động một mình và có phần… hơi bất lực. Không biết có phải do Trương Đan quá thông minh hay không mà Pierre luôn đi sau nam chính một bước. Thậm chí, viên thanh tra còn xém tử mạng khi đang trên đường truy lùng Trương Đan.

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 17.

Đối thủ của nam chính có nhiều đất diễn nhưng lại không được thông minh, nhanh nhạy cho lắm!

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 18.

Nam diễn viên Jean Reno được biết đến qua các tác phẩm như "Mật Mã Da Vinci", "The Pink Panther 2", "Wasabi" hay "Flushed Away"

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 19.

Ông nhờ Amber giúp mình bắt Trương Đan để rồi cuối cùng bị chính cô phản bội, bài học rút ra là đừng nên quá tin vào phụ nữ, nhất là phụ nữ vừa yêu vừa hận!

"Đồng hành" cùng Trương Đan trong Phi Vụ Cuối Cùng còn có cả Kim Cương (Tăng Chí Vỹ) – ông trùm hai mặt chuyên giao bán bảo vật trong thế giới ngầm. Từng nhiều lần được đề cử và đoạt giải tại các liên hoan phim lớn nhưng vai diễn của Tăng Chí Vỹ trong phim lại khá mờ nhạt. Kẻ phản diện của Phi Vụ Cuối Cùng được xây dựng qua loa, chẳng để lại ấn tượng gì ngoài nụ cười đểu cùng giọng nói khàn đặc trưng.

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 20.

Là nhân vật quan trọng của phim nhưng Kim Cương thực tế đã lộ mặt ngay từ đầu, ông kém thông minh và mưu mẹo đến nỗi đi buôn bán mà chỉ dẫn theo vài tên đàn em quèn, trông vừa già lại vừa chậm chạp

Bên cạnh các phân cảnh truy đuổi, đột nhập kèm theo màn tiếng nổ lớn đến giật mình – vốn là "đặc sản" của thể loại phim hành động thì Phi Vụ Cuối Cùng còn khéo léo lồng ghép yếu tố lãng mạn để giảm bớt sự căng thẳng và mang đến tiếng cười cho khán giả. Ngoài mối tình sâu nặng giữa Trương Đan và vị hôn thê Amber thì loveline mới chớm nở của cặp đôi Diệp Hồng – Tiểu Bảo cũng dễ thương không kém.

“Phi Vụ Cuối Cùng” của Lưu Đức Hoa – Thư Kỳ: Siêu đạo chích không bao giờ “lỗi mốt” - Ảnh 21.

Tình yêu cực hài hước giữa người đẹp và kẻ biến thái Tiểu Bảo

Nhìn chung, Phi Vụ Cuối Cùng không phải là một tuyệt tác hành động xuất sắc. Nhưng xét trên mặt bằng cơ bản thì phim vẫn được đánh giá là thành công. Bởi phim thuộc dạng dễ xem, dễ ngấm, đủ kịch tính, thừa hài hước và lãng mạn.