Phim "V.I.P." của Lee Jong Suk bị chê nhạt nhẽo, chỉ được 5.5/10 điểm

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 08:08 20/08/2017

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đánh giá thấp tác phẩm của đạo diễn Park Hoon Jung "V.I.P.". Bộ phim hiện được các kí giả và nhà phê bình chấm 5.5/10 điểm trên trang điện ảnh của Daum.

V.I.P. là một trong những tác phẩm điện ảnh được chú ý nhất năm nay nhờ sở hữu dàn diễn viên toàn sao cùng đề tài tươi mới xoay quanh một nhân vật cấp cao của Bắc Hàn. Đây cũng là bộ phim mới nhất của đạo diễn tên tuổi Park Hoon Jung. Tuy nhiên sau buổi công chiếu VIP, tác phẩm đã nhận được khá nhiều ý kiến chê bai từ các tờ báo lớn của Hàn, trong đó có hãng thông tấn Yonhap. Trên trang điện ảnh của Daum, V.I.P. chỉ được các kí giả và nhà phê bình chấm 5.5/10 điểm.

Phim V.I.P. của Lee Jong Suk bị chê nhạt nhẽo, chỉ được 5.5/10 điểm - Ảnh 1.

Park Hoon Jung là người viết kịch bản cho The UnjustI Saw the Devil, hai tác phẩm năm 2010 được chỉ đạo lần lượt bởi các đạo diễn nổi tiếng Ryu Seung Wan và Kim Jee Woon. Đây cũng là người đứng sau thành công của New World, phim tội phạm năm 2012 từng càn quét vô số giải thưởng tại quê nhà lẫn nước ngoài.

Với V.I.P., Park Hoon Jung đảm nhận cả hai khâu viết kịch và đạo diễn. Ở bộ phim lần này, ông mở rộng thế giới điện ảnh đặc trưng lên tầm cỡ quốc tế nơi cơ quan hành pháp cấu kết với các tổ chức xã hội đen vì lợi ích riêng. Đáng tiếc, ông đã không dành đủ năng lượng như các phim trước để làm mới tác phẩm thriller tội phạm của mình. V.I.P. là một bộ phim chứa quá nhiều chi tiết rập khuôn, còn câu chuyện thì nhạt nhẽo.

Phim V.I.P. của Lee Jong Suk bị chê nhạt nhẽo, chỉ được 5.5/10 điểm - Ảnh 2.

V.I.P. mô tả mối quan hệ thù địch ngầm giữa các cơ quan tình báo và lực lượng cảnh sát của Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ khi cả ba quốc gia cùng truy đuổi Kim Gwang Il (Lee Jong Suk), một kẻ đào ngũ người Triều Tiên, con trai của một nhân vật chính trị chủ chốt của đất nước này.

Sau khi đào ngũ khỏi Triều Tiên theo sự sắp xếp của CIA và Cục tình báo Hàn Quốc, gã quý tộc trẻ tuổi tài năng Kim Gwang Il được đối xử như một VIP. Tuy nhiên, kể từ khi anh ta đặt chân đến Hàn Quốc, cả đất nước rúng động vì một vụ án giết người hàng loạt nơi mọi chứng cứ đều chỉ ra Gwang Il chính là thủ phạm.

Mặc dù vậy, mỗi khi Chae Yi Do (Kim Myung Min), sĩ quan cảnh sát dẫn đầu cuộc điều tra, cố gắng bắt giữ Gwang Il, anh ta lại bị cản trở bởi Park Jae Hyuk (Jang Dong Gun), một thành viên của cục tình báo đứng sau cuộc đào ngũ của Gwang Il và muốn che đậy vụ giết người để lấy thông tin về Triều Tiên từ phía nhân vật VIP.

Phim V.I.P. của Lee Jong Suk bị chê nhạt nhẽo, chỉ được 5.5/10 điểm - Ảnh 3.

Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn với sự vào cuộc của Paul Gray (Peter Stormare), một đặc vụ CIA cũng đang muốn có được thông tin từ Gwang Il, và Lee Dae Bum (Park Hee Soon), một cảnh sát Triều Tiên bí mật vượt biên sang Hàn Quốc để bắt giữ kẻ đào ngũ. Gwang Il cũng là kẻ bị tình nghi số 1 trong hàng loạt vụ cưỡng hiếp và sát hại phụ nữ tại Triều Tiên. Lee Dae Bum từng bị giáng chức và mất đi tay chân sau khi ngoan cố muốn đưa tên con ông cháu cha ra trước vành móng ngựa.

Câu chuyện của V.I.P. được kể lại nhanh chóng với 5 hồi. Tuy nhiên, sự thiếu hồi hộp trong diễn biến cùng các nhân vật quen thuộc và tẻ nhạt đã khiến người xem cảm thấy bớt hứng thú với bộ phim đen có yếu tố hành động này.

Nhân vật chính Kim Gwang Il không khác gì phiên bản Triều Tiên của Jo Tae Oh, một tên tài phiệt độc ác và kiêu căng do Yoo Ah In thủ vai trong hit phòng vé 2015 của đạo diễn Ryu Seung Wan Veteran. Trong khi đó, gã cảnh sát nóng tính và yêu lẽ phải Chae Yi Do trong V.I.P. lại chính là bản sao của Seo Do Cheol (Hwang Jung Min) của Veteran.

Phim V.I.P. của Lee Jong Suk bị chê nhạt nhẽo, chỉ được 5.5/10 điểm - Ảnh 4.

V.I.P. cũng có những điểm tương đồng với Confidential Assignment về cốt truyện, đó là một tên cảnh sát người Hàn Quốc bắt tay với một nhân vật Triều Tiên để bắt giữ một tên tội phạm người Triều Tiên đang lẩn trốn ở Hàn Quốc. Mặc dù hai cảnh sát của V.I.P. không thể hiện tình bạn thân thiết giống như bộ phim của Yoo Hae Jin và Hyun Bin, tên cảnh sát người Triều Tiên trong V.I.P. cũng giúp đỡ đồng nghiệp người Hàn bằng cách cung cấp bằng chứng quyết định trong vụ giết người hàng loạt.

Trở lại sau 3 năm vắng bóng, tài tử Jang Dong Gun đã thể hiện khá thành côngnhân vật của mình, một điệp vụ có những đấu tranh tư tưởng sau khi nhận ra kẻ đào ngũ mà anh ta mang về từ Triều Tiên thực chất là một tên giết người tâm thần. Thế nhưng, khán giả lại khó lòng hiểu được sự thay đổi trong suy nghĩ của nhân vật này và thực tế, trông anh ta giống một nhân viên công ty bình thường hơn là một điệp vụ được huấn luyện kĩ càng.

Bộ phim đã che đậy những điểm yếu của mình bằng những cảnh bạo lực đẫm máu, những góc quay cận cảnh gương mặt thê thảm của những phụ nữ bị giết hại và cảnh một phụ nữ bị siết cổ tới chết được kéo dài.

Phim V.I.P. của Lee Jong Suk bị chê nhạt nhẽo, chỉ được 5.5/10 điểm - Ảnh 5.

V.I.P. dự kiến ra rạp vào ngày 23/8 tới đây.