Phi Nhung đi, để lại Mạnh Quỳnh "nửa đời nghệ thuật còn lại" mãi dở dang

Minh Khôi, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 29/09/2021

Vậy là bộ đôi song ca được nhiều thế hệ khán giả yêu mến Phi Nhung - Mạnh Quỳnh mãi không bao giờ có thể tái ngộ công chúng, để lại trong lòng người ở lại nỗi xót thương khôn nguôi.

"Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ..."

28/9/2021, trái tim Phi Nhung ngừng đập sau hơn 1 tháng chống chọi kiên cường với Covid-19, để lại 23 đứa trẻ một lần nữa mồ côi, hàng triệu sự tiếc thương của khán giả trong và ngoài nước. Trên trang Facebook của nam ca sĩ hải ngoại Mạnh Quỳnh, anh ngậm ngùi viết lời tiễn biệt cùng bức ảnh đại diện phủ một màu đen ảm đạm: “Tạm biệt người bạn đã cùng Mạnh Quỳnh song ca và thể hiện những bài ca đong đầy cảm xúc. Giờ đây chỉ còn lại là những kỷ niệm. Xin gửi đến bạn Phi Nhung lời vĩnh biệt”, câu chữ như hằn sâu thêm vết thương lòng nơi công chúng.

Vậy là từ nay, đôi "uyên ương" trong âm nhạc, một trong những đôi song ca đẹp và "tình" nhất của nền âm nhạc Việt Nam đã mãi mãi chẳng vẹn tròn. Người ra đi trong thanh thản, người ở lại ngẩn ngơ trong những nỗi hoài niệm, về những đêm tình tự trên sân khấu sáng đèn.

Phi Nhung đi, để lại Mạnh Quỳnh nửa đời nghệ thuật còn lại mãi dở dang - Ảnh 1.

Gặp nhau bởi duyên

Phi Nhung gặp gỡ Mạnh Quỳnh vào năm 1995, khi ấy cô đã là một nữ ca sĩ thành danh ở cộng đồng người Việt hải ngoại trong khi Mạnh Quỳnh vẫn đang làm trợ giảng cho một ngôi trường ở Mỹ. Đã từ lâu, Mạnh Quỳnh mê mẩn giọng hát mùi mẫn và ngọt ngào của Phi Nhung. Cơ duyên gặp gỡ và nên duyên âm nhạc của cả hai bắt đầu khi cả hai song ca trong một liên khúc tại chương trình ca nhạc ở Canada. Ở một số đoạn, Phi Nhung quên lời và được Mạnh Quỳnh nhắc một cách rất tinh tế. Phi Nhung ấn tượng với Mạnh Quỳnh từ đó.

Phi Nhung đi, để lại Mạnh Quỳnh nửa đời nghệ thuật còn lại mãi dở dang - Ảnh 2.

Mãi đến năm 1999, trong một liveshow tổ chức bởi một trung tâm âm nhạc người Việt ở hải ngoại, cả hai mới "bén duyên" đứng cùng sân khấu Dù Anh Nghèo, và từ đó "thương hiệu" Phi Nhung - Mạnh Quỳnh ra đời, kéo dài suốt hơn 2 thập niên, trở thành một trong những cặp song ca có chỗ đứng vững chắc trong lòng giới mộ điệu ở hải ngoại lẫn trong nước.

Phi Nhung đi, để lại Mạnh Quỳnh nửa đời nghệ thuật còn lại mãi dở dang - Ảnh 3.

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh trên sân khấu Dù Anh Nghèo năm 1999

Phi Nhung kể trong kí ức ngày đầu gặp mặt, Mạnh Quỳnh "ốm nhách ốm nhom" trong khi Phi Nhung thích con trai mạnh mẽ, đánh võ "ốm yếu như ông Quỳnh là không". Còn Phi Nhung cũng chẳng phải là một cô nàng nhẹ nhàng như Mạnh Quỳnh thích. Thậm chí sau này cả hai còn ví von với tính cách đối nghịch, Phi Nhung như "con trai", còn Mạnh Quỳnh như "con gái".

Nói về Phi Nhung, Mạnh Quỳnh đã dành cho cô những lời trân trọng và yêu thương nhất: "Tôi thấy mình may mắn khi gặp được Phi Nhung. Chính cô ấy đã đưa tôi đến đỉnh cao của nghề nghiệp những năm 2001 đến 2004. Việc hát song ca của chúng tôi đã được khán giả ủng hộ rất cuồng nhiệt. Thật không thể nói hết được những tình cảm của tôi dành cho Phi Nhung. Cô ấy không chỉ là một người bạn mà còn là một người tôi rất thương yêu và nể trọng".

"Đôi uyên ương" trên sân khấu với tình cảm dạt dào, đẹp hơn cả tình yêu

Kể từ sân khấu lớn của trung tâm âm nhạc hải ngoại năm 1999, Phi Nhung và Mạnh Quỳnh liên tiếp kết hợp với nhau trong hàng chục, hàng trăm buổi diễn lớn nhỏ, trong và ngoài nước. Ở ngoài đời thì chưa rõ ra sao nhưng khi cùng đứng dưới ánh đèn sân khấu, cả hai lúc như đôi uyên ương, lúc như đôi tình nhân trong những buổi đầu hò hẹn, khi lại như đôi vợ chồng son.

Các ca khúc, liên khúc: Thành Phố Buồn, Tân Cổ Giao Duyên, Lại Nhớ Người Yêu, Sầu Tím Thiệp Hồng, Hai Đứa Nghèo, Nếu Chúng Mình Cách Trở, Căn Nhà Màu Tím do cả hai thể hiện không ít lần lấy đi nước mắt của khán giả bởi sự kết hợp quá đẹp đôi, dạt dào cảm xúc mà cả hai mang đến.

Phi Nhung đi, để lại Mạnh Quỳnh nửa đời nghệ thuật còn lại mãi dở dang - Ảnh 4.

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh song ca Nếu Chúng Mình Cách Trở

Phi Nhung đi, để lại Mạnh Quỳnh nửa đời nghệ thuật còn lại mãi dở dang - Ảnh 5.

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh song ca LK Căn Nhà Màu Tím & Bài Ca Của Nàng

Trong thời kì đỉnh cao, người hâm mộ yêu mến đôi song ca Phi Nhung - Mạnh Quỳnh đến nỗi ai cũng thắc mắc vì sao họ vẫn chưa cưới nhau. Rõ ràng trên sân khấu, ở hậu trường là biết bao trìu mến, là những tình cảm không thể phủ nhận. Nhiều người không khỏi nuối tiếc nếu cả hai thực sự về bên nhau xây tổ ấm, họ sẽ trở thành một cặp đôi "cổ tích" từ sân khấu cho đến ngoại đời.

Không chỉ "tình" trên sân khấu, ở ngoài đời, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung không bao giờ ngần ngại bày tỏ tình cảm nồng ấm dành cho đối phương. Cả hai thoải mái ôm nhau, trao cho nhau những chiếc hôn, cái nắm tay, ánh mắt thân tình như một đôi tình nhân không bao giờ cưới.

Phi Nhung đi, để lại Mạnh Quỳnh nửa đời nghệ thuật còn lại mãi dở dang - Ảnh 6.
Phi Nhung đi, để lại Mạnh Quỳnh nửa đời nghệ thuật còn lại mãi dở dang - Ảnh 7.

Cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm qua lời nói, cử chỉ.

Nói về điều này, nam ca sĩ hải ngoại thổ lộ rất thật: “Nếu Mạnh Quỳnh cưới Phi Nhung thì chắc hai đứa diễn không còn tình tứ vậy đâu. Khi bên ngoài đã đủ âu yếm thì lên sân khấu không còn mùi mẫn được nữa. Bản thân Phi Nhung cũng vậy. Khi diễn với Mạnh Quỳnh, cô ấy nghĩ tôi là tình nhân, bước xuống sân khấu, đường ai nấy đi. Bởi vậy Phi Nhung luôn nói tôi là người yêu không bao giờ yêu và người chồng không bao giờ cưới”.

Phi Nhung đi, để lại Mạnh Quỳnh nửa đời nghệ thuật còn lại mãi dở dang - Ảnh 8.

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh trong một bộ "ảnh cưới"


Được biết, chính Phi Nhung đã đóng vai trò "bà mai", se duyên cho Mạnh Quỳnh với người vợ hiện tại của anh. Nhiều nghi ngại đã dấy lên khi tình cảm giữa Phi Nhung và Mạnh Quỳnh trên sân khấu quá lớn, có thể sẽ gây nhiều hiểu lầm với người vợ của nam ca sĩ.

Cố ca sĩ Phi Nhung vui vẻ trả lời trước loạt hồ nghi trên: "Khi Mạnh Quỳnh có vợ, điều đó không khiến chúng tôi e dè khi kết hợp với nhau. Bởi vì vợ của anh ấy là bạn của tôi. Nói chung mình làm gì không thấy có lỗi với mọi người là tôi không có sợ. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thấy mình làm gì có lỗi với ai, tôi khá vô tư".

"Người đi, một nửa hồn tôi mất"

Tháng 3/2021, đôi "uyên ương" trên sân khấu đã cùng với Như Quỳnh mang đến khán giả Thủ đô Hà Nội liveshow Chuyện Ba Người. Bên cạnh những màn song ca, tam ca với nữ danh ca Như Quỳnh thì liveshow Chuyện Ba Người như một thước phim điểm lại hành trình âm nhạc của cặp đôi Phi Nhung - Mạnh Quỳnh, mang lại những bản song ca làm nên tên tuổi của họ suốt nhiều thập niên. Trên sân khấu, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung vẫn luôn "tình" đến thế, mãi giữ mối tình nồng đượm dưới ánh đèn khiến khán giả không khỏi thổn thức.

Và có lẽ, sân khấu liveshow Chuyện Ba Người có thể xem là đêm diễn lớn cuối cùng của đôi song ca Phi Nhung - Mạnh Quỳnh, như lời từ biệt sau cùng gửi đến công chúng. Mạnh Quỳnh trở lại Mỹ, Phi Nhung chọn ở lại Việt Nam để cùng góp tay vào công tác thiện nguyện, ủng hộ tuyến đầu chống dịch Covid-19. Không ai ngờ đó cũng là một trong những lần gặp gỡ cuối cùng.

Mạnh Quỳnh và Phi Nhung trình diễn LK Lại Nhớ Người Yêu tại Liveshow Chuyện Ba Người (3/2021)

“Cố lên bạn tôi nhé. Ta còn nợ nhau nửa đời nghệ thuật còn lại. Mình đã đi bên nhau suốt một quãng đường dài nhiều chông gai vất vả. Hãy mạnh mẽ và kiên cường như chính cuộc đời bạn. Cũng như mình, cuộc đời này vẫn luôn cần bạn!”. Từ nước Mỹ, Mạnh Quỳnh đã dành những lời động viên đến Phi Nhung như thế trong những ngày cô nhập viện tại BV Chợ Rẫy để điều trị Covid-19.

Lời hứa "nợ nhau nửa đời nghệ thuật còn lại" đã vĩnh viễn không bao giờ có thể thành hiện thực. Mạnh Quỳnh mãi mãi mất đi một "tri âm tri kỉ" không ai có thể thay thế được trên sân khấu. Và khán giả cũng mãi không bao giờ thấy được đôi "uyên ương" tuyệt đẹp năm nào chung đôi.

Phi Nhung đi, để lại Mạnh Quỳnh nửa đời nghệ thuật còn lại mãi dở dang - Ảnh 10.

Nguồn: Tổng hợp - Ảnh: Internet