Theo thông tin từ cảnh sát, vào khoảng 6 giờ 30 phút chiều cùng ngày, một người đàn ông được cho là chồng của nạn nhân - cũng mang quốc tịch Việt Nam - đã trực tiếp đến trình báo tại đồn cảnh sát Nakahiro gần đó, nói rằng: “Vợ tôi đang nằm gục trong vũng máu.”
Hiện trường sự việc.
Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ phát hiện người phụ nữ khoảng 30 tuổi, nghi là vợ của người trình báo, nằm ngửa trên sàn nhà trong tình trạng chảy nhiều máu từ vùng đầu. Vết thương sâu khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.
Cảnh sát cho biết trong căn phòng có xuất hiện dấu chân dính máu, cho thấy khả năng có kẻ khác đã ra vào hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực truy tìm tung tích nghi phạm và điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc.
Vụ án khiến khu dân cư yên bình ở quận Nishi rúng động, trong khi cộng đồng người Việt tại Hiroshima cũng đang theo dõi sát sao diễn biến điều tra.
Nguồn: TBS News