Phanh Lee của "Yêu Thì Ghét Thôi": Từ một sinh viên khoa mỹ thuật trở thành nữ diễn viên được chú ý

Bảo Anh, Theo Trí Thức Trẻ 00:07 07/09/2018

Cùng với Đình Tú, Phanh Lee cũng là một cái tên đang gây xôn xao bởi diễn xuất mượt và vẻ ngoài xinh đẹp trong phim Yêu Thì Ghét Thôi.

Được biết đến với nhiều giải thưởng từ khi còn là sinh viên như Miss khả ái của trường Đại học Sân khấu điện ảnh năm 2010, Miss Mạng xã hội tầm tay năm 2010… Phanh Lee dần chiếm được thiện cảm của khán giả qua các vai diễn. Thế nhưng người ta cũng chỉ biết lờ mờ rằng đó là một cô hot girl đi đóng phim. Mới đây, cô nàng tái xuất với phần 2 của Ghét Thì Yêu Thôi - Yêu Thì Ghét Thôi và chiếm được cảm tình của khán giả.

Phanh Lee

Tên đầy đủ: Lê Phương Anh

Ngày sinh: 15/12/1990

Tốt nghiệp: Ngành Mỹ thuật - Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh

Những bộ phim đã đảm nhiệm vai chính: Trái Tim Có Nắng, Lời Nói Dối Ngọt Ngào, Ghét Thì Yêu Thôi, Yêu Thì Ghét Thôi,…

5_93861

Phanh Lee tên đầy đủ là Lê Phương Anh, được biết đến như một trong số những hot girl đời đầu của Hà Thành. Cô tốt nghiệp ngành Mỹ thuật nhưng sau đó đã chuyển hướng sang diễn xuất theo tiếng gọi của đam mê. Nhờ sự nỗ lực và cố gắng mà Phanh Lee nhanh chóng vượt qua những trở ngại của một người ngoại đạo, từng bước phát triển bản thân.

Phanh Lee của Yêu Thì Ghét Thôi: Từ một sinh viên khoa mỹ thuật trở thành nữ diễn viên được chú ý - Ảnh 3.

Vào thời gian đầu khi mới bước chân vào nghề diễn, Phanh Lee thường xuyên bị các đạo diễn nhắc nhở vì diễn chưa tốt, thậm chí chính cô nhiều khi cũng tự thất vọng bản thân vì đã không đạt được những gì mình kì vọng. Phanh Lee chia sẻ, đã có những lúc cô bật khóc vì tủi thân. Nhưng rồi vì đam mê, cô lại cố gắng cho bằng được. Sự nỗ lực ấy dần dần được khán giả công nhận.

Vượt qua Huyền Lizzie và Hà Min để nhận vai chính trong Trái Tim Có Nắng

Trái Tim Có Nắng là một bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của giới trẻ với những biến cố rất đời thường. Trong phim, Phanh Lee thủ vai Ngân – một tiểu thư của gia đình danh giá nhưng cuộc sống có nhiều bi kịch. Cùng với đó là các nhân vật Tuấn (Anh Tuấn) - một công tử sống trên tiền và luôn khao khát tình cảm trọn vẹn, Linh (Huyền Lizzie) - cô gái nghèo khó không được học hành tử tế.

Phanh Lee của Yêu Thì Ghét Thôi: Từ một sinh viên khoa mỹ thuật trở thành nữ diễn viên được chú ý - Ảnh 4.

Phanh Lee cùng dàn diễn viên Trái Tim Có Nắng (Ảnh: VTV)

Nhờ Trái Tim Có Nắng, một phần khán giả đã nhìn nhận Phanh Lee với tư cách một diễn viên thực sự vì diễn xuất chỉn chu, đúng chất tiểu thư nhưng không quá xa vời thực tế. Tuy vậy, nếu xét ở thời điểm đó thì tạo hình của Phanh Lee có phần già hơn các bạn diễn, điều này khiến cô chưa bật được xa. Bởi xét cho cùng, vẻ ngoài của một người diễn viên cũng quan trọng không kém tài năng.

Từ giao kèo đến mối tình đẹp với Kiên Hoàng trong Lời Nói Dối Ngọt Ngào

Vẫn sử dụng mô tuýp quen thuộc là do tình thế quá bí nên phải nhờ vả một người lạ làm bạn gái để bố mẹ yên lòng, Vượng (Kiên Hoàng) - một đạo diễn trẻ, khá khắt khe trong mọi chuyện và có công việc ổn định tại Đài truyền hình cùng Minh (Phanh Lee) dần dần tiến đến tình yêu sau khi trải qua biết bao rắc rối.

Phanh Lee của Yêu Thì Ghét Thôi: Từ một sinh viên khoa mỹ thuật trở thành nữ diễn viên được chú ý - Ảnh 5.

Phanh Lee ghi điểm với vai chính trong Lời Nói Dối Ngọt Ngào (Ảnh: VTV)

Minh là cô nhân viên của một văn phòng thám tử tư, với cá tính mạnh, độc lập và có phần lạnh lùng nhưng rất tốt bụng và luôn giúp đỡ người khác. Điều thú vị là, khi nhận lời làm bạn gái Vượng, Minh không hề biết hắn lại khó ưa như vậy.

Chính nhờ những tình huống bất ngờ và hài hước, ngón nghề diễn xuất của Phanh Lee đã thể hiện rất rõ ràng. Không còn là một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, cũng không cảnh giả như ở bộ phim trước, lần này nhân vật của Phanh Lee có vẻ phù hợp với tạo hình của cô hơn. Sau 3 năm, diễn xuất cũng cứng cáp hơn rất nhiều. Đặc biệt là ở bộ phim này, ngoại hình của cô diễn viên sinh năm 90 đã có sự thay đổi vượt bậc, không còn mập mạp như trong Trái Tim Có Nắng nữa.

Lột xác nóng bỏng trong hai phần của bộ phim Ghét Thì Yêu Thôi

Ngay sau thành công từ Lời Nói Dối Ngọt Ngào, Phanh Lee tiếp tục tấn công màn ảnh nhỏ bằng vai diễn Bạch Kim trong Ghét Thì Yêu Thôi. Cô chia sẻ, đây là vai diễn mình đặt nhiều tâm huyết nhất. Không chỉ vì bộ phim đòi hỏi phải diễn mà như không diễn, rồi có nhiều phân cảnh nội tâm phức tạp, mà quan trọng là để đảm bảo tạo hình trong suốt 2 phần, cô thường xuyên phải đi tập thể thao để giữ dáng.

Phanh Lee của Yêu Thì Ghét Thôi: Từ một sinh viên khoa mỹ thuật trở thành nữ diễn viên được chú ý - Ảnh 6.

Cô nàng có một màn lột xác ấn tượng trong Ghét Thì Yêu Thôi (Ảnh: VTV)

Kim là một huấn luyện viên bộ môn sexy dance, vậy nên mọi cử chỉ, hành động đều phải toát ra phong thái vừa uyển chuyển, sexy và chuyên nghiệp nhưng không được quá khiêu gợi. Mặt khác vẫn thể hiện được sự mạnh mẽ của một cô gái độc lập. Và quả thực, Phanh Lee đã làm rất tốt điều này.

Phanh Lee của Yêu Thì Ghét Thôi: Từ một sinh viên khoa mỹ thuật trở thành nữ diễn viên được chú ý - Ảnh 7.

Phanh Lee đã thể hiện được cái thần thái của một huấn luyện viên bộ môn sexy dance thứ thiệt

Tạm kết

Những cố gắng thay đổi ngoại hình, những nỗ lực nâng cao khả năng diễn xuất của một người ngoại đạo như Phanh Lee thực sự rất đáng ngưỡng mộ. 7 năm không phải một chặng đường dài, nhưng cũng đủ để cô chứng minh với khán giả rằng chỉ cần có đam mê thì mọi chuyện đều có thể thực hiện được. Hy vọng trong thời gian tới, hotgirl Hà Thành sẽ có thêm những thành công nữa trong sự nghiệp diễn xuất.

Phanh Lee cũng là một trong những hot Instagram với hơn 145k followers