Phan Như Thảo: "Tôi từng tính làm mẹ đơn thân, tự kiếm đứa con, tự sống"

Tùng Ninh, Theo Phụ Nữ Số 18:33 24/02/2024

"Sau khi mới sinh xong, tôi stress nặng nề, cứ đến 4 giờ chiều là ngồi khóc, cảm thấy đau khổ, muốn chết đi cho rồi" - Phan Như Thảo chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Người kể chuyện đời, cựu người mẫu Phan Như Thảo đã chia sẻ về chuyện tình duyên của mình.

Tôi tính làm mẹ đơn thân, tự kiếm đứa con, tự sống

Tôi gặp chồng tôi năm 29, 30 tuổi. Lúc đó, tôi đã định không lập gia đình nữa, sống một mình thôi vì không có ai vừa ý. Tôi cũng ế mấy năm liền, chắc do khó ưa quá.

Phan Như Thảo: Tôi từng tính làm mẹ đơn thân, tự kiếm đứa con, tự sống - Ảnh 1.

Phan Như Thảo và chồng

Thực ra, tôi cũng có nhiều người theo đuổi, được tặng quà, chăm sóc các kiểu, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác đó không phải người mình sẽ cưới và chung sống. Tôi không thấy ai khớp với mình, kiểu vừa nhìn đã muốn người đó làm chồng mình.

Tôi tính làm mẹ đơn thân, tự kiếm đứa con, tự sống. Tôi còn bảo cha mẹ rằng đừng đợi tôi lấy chồng nữa. Tôi sẽ kiếm căn nhà ở rồi tự sắp đặt tương lai cho mình. Tôi là người sắp đặt tương lai từ rất sớm nên lúc đó đã muốn có vài căn nhà cho thuê để có tiền phụng dưỡng cha mẹ, đi du lịch nọ kia rồi lâu lâu chơi với mấy đứa con nít.

Đùng một cái tôi gặp chồng tôi và cảm nhận được anh ấy là một người cha tốt. Tôi muốn anh ấy làm cha của con mình vì chồng thì đổi được chứ người cha thì không thể đổi được.

Chồng tôi đã có con từ trước và yêu con khủng khiếp, nên tôi mới biết anh ấy là người cha tốt. Tôi thấy anh ấy thương con rất thật, không phải diễn.

Cứ đến 4 giờ chiều là ngồi khóc, cảm thấy đau khổ, muốn chết đi cho rồi

Khi tôi đến với ông xã, gia đình tôi cản quá trời. Không chỉ gia đình mà bạn bè tôi cũng ngăn cản, tất cả đều cản, từ người thương tôi nhất đến người ghét tôi nhất. Tôi cũng bực bội và suy nghĩ nhiều dù không muốn quan tâm đến chuyện này, không thể giải quyết được và cảm thấy có gì không hạnh phúc trong đầu mình.

Phan Như Thảo: Tôi từng tính làm mẹ đơn thân, tự kiếm đứa con, tự sống - Ảnh 2.

Sau khi mới sinh xong, tôi stress nặng nề, cứ đến 4 giờ chiều là ngồi khóc, cảm thấy đau khổ, muốn chết đi cho rồi.

Những lúc như vậy, tôi đều phải nhìn lại mình và tự nhận định rằng cha mẹ rất yêu thương mình, chồng cũng yêu thương mình, tại sao lại muốn chết?

Tôi cũng hay tâm sự với chồng trong thời gian gặp biến cố scandal, rằng tôi bị người này người kia nói, chửi bới.

Thậm chí, mới mấy tháng trước đây, vẫn có người bảo chồng tôi phải tỉnh táo, cẩn thận tôi, rằng tôi lấy ông ấy vì tiền chứ không yêu thương gì, bớt tin tôi lại. Được cái, chồng tôi luôn tin tưởng tôi, hiểu tôi. Anh ấy hơn tôi đến 25 tuổi thì làm gì có chuyện tôi qua mặt được anh ấy để sống giả dối, vì tiền.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày