Phán Jennie mất ngôi "nữ hoàng sân bay" chỉ vì dạo này cô hay diện đồ rộng và kín, netizen có đang khắt khe quá không?

GG, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 01/03/2020

Vì rõ ràng là phong cách của Jennie vẫn rất ổn cơ mà?

Những cụm từ: "sao mặc đẹp", "nữ hoàng sân bay" hay "ngôi sao thời trang" xưa giờ vẫn luôn gắn liền với tên tuổi của Jennie. Xét riêng về thời trang sân bay, cô gần như chưa bao giờ khiến dân tình phải chê trách. Cho tới dạo gần đây, khi Jennie bắt đầu không mặc đồ ôm sát hay đồ lửng khoe body quá nhiều nữa, thì netizen bỗng quay ngoắt 180 độ, mỉa mai cô mất ngôi nữ vương tại sân bay rồi.

Nhưng ý kiến này, có phải là hơi khiên cưỡng và quá khắt khe không? Chúng mình hãy thử phân tích lại một chút.

#1: Hãy làm rõ: mặc đồ bó, đồ hở không phải là quy chuẩn để nhận định rằng idol đang mặc đẹp hay xấu.

Về cơ bản, những set đồ ngắn, bó trước đây của Jennie rất đẹp và nhờ chúng mà cô đã phần nào khẳng định được gu thẩm mỹ của bản thân. Nhưng chúng ta, không thể vì thấy Jennie mặc đồ bó, đồ hở xuất sắc mà liền quy chụp cô khi mặc đồ kín đáo hay thùng thình là xấu được. Đó là còn chưa kể, mặc đồ rộng (thậm chí là siêu rộng) vẫn là hot trend suốt mấy năm nay nữa. Đây là hot-items và Jennie đang bắt-trend rất tốt đấy thưa quý vị.

Bên cạnh đó, gu của Jennie còn được thể hiện rất rõ qua cách cô cân bằng các item trong cùng một set đồ. Dù luôn chọn áo khoác dáng oversized, kết hợp cùng quần suông rộng nhưng Jennie lại biết chọn áo ôm sát hoặc cùng lắm là suông vừa. Hoặc ngược lại. Tỉ lệ hợp lí như thế này thì đâu có điểm gì đáng chê nhỉ?

#2: Sân bay suy cho cùng cũng chỉ là nơi idol trung chuyển giữa các nước, hãy "cho phép" họ được mặc đồ thoải mải đi...

Chúng ta, khi phải ngồi lì trên lớp suốt 5 tiết học hay 8 tiếng làm việc tại văn phòng đã muốn "bốc hỏa" rồi thì hãy tưởng tượng xem, idol nói chung hay Jennie nói riêng, thường xuyên phải chịu tới mười mấy, hai chục tiếng bất động trên máy bay rồi lại "lê lết" khắp các sân bay đây này. Vậy điều họ cần nhất là gì? Là những bộ quần áo rộng rãi và thoải mái nhất có thể chứ không hẳn là những bộ bó chịt khoe dáng nữa. Nhu cầu của họ lúc này, chỉ đơn giản là được ăn mặc "bung lụa" một chút thôi...

Mà của đáng tội, Jennie xưa giờ vẫn rất "bung lụa trong khuôn khổ" chứ nào đã tới mức "bô nhếch" đến độ không thể thứ tha. Có chăng thì set mẹ gấu vĩ đại với áo phao Sandy Liang trông hơi "bề thế" chút thôi. Tuy nhiên, đó vẫn không phải là một set đồ xấu kinh thiên động địa, phải khẳng định là thế.

Nói tóm lại, Jennie đã và đang là một idol ăn mặc rất có gu. Cái gu của cô thể hiện ở cách mix đồ và biến tấu cùng phụ kiện. Thế nên, nếu chỉ vì Jennie mặc nhiều đồ rộng và kín vào mùa đông mà netizen đã vội quy chụp rằng cô quá luộm thuộm, thậm chí là mất ngôi "nữ hoàng sân bay" thì có phải là quá vội vã và trớt quớt rồi không?