Phạm nhân bật khóc nức nở khi nhận ra thẩm phán là bạn thời niên thiếu và cái kết...

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 17:00 06/09/2016

Sau 10 tháng bị giam cầm, Arthur Booth đã được ra tù và gặp lại người bạn cấp 2, cũng chính là người thẩm phán có mặt cùng với anh trong phiên tòa hơn 1 năm trước.

Tháng 6/2015, câu chuyện phiên tòa xử án tại Miami, Mỹ với một tên tội phạm trộm cướp tài sản bỗng trở nên nổi tiếng và lan truyền không chỉ tại Mỹ mà trên toàn thế giới. Không phải tính nghiêm trọng của vụ án hay những tình tiết éo le đằng sau câu chuyện mà xuất phát từ mối quan hệ giữa vị thẩm phán và kẻ phạm tội: họ là bạn cấp 2 cùng với nhau.

Khi đứng trước phòng xử án, thẩm phán Mindy Glazer đã hỏi Arthur Booth, người đang bị thẩm vấn câu hỏi: có phải trước đây, anh học tại trường cấp hai Nautilus?

Khoảnh khắc đó, Booth như vỡ òa trong nước mắt. Anh đi từ ngạc nhiên, sững sờ cho đến niềm vui và nỗi buồn, nước mắt nhòa trên gương mặt. Có lẽ anh không bao giờ nghĩ, mình sẽ rơi vào một tình huống như vậy.

Trong trí nhớ của vị thẩm phán 49 tuổi, Booth là một cậu học sinh ngoan và học giỏi của trường cấp hai Nautilus. Anh hòa đồng, vui vẻ, thông minh và hay chơi cùng nhóm bạn Glazer. Gặp mặt nhau trong một phiên tòa khi một người là thẩm phán còn người kia là tội phạm chắc chắn không phải điều mà hai người bạn cùng lớp này mong đợi.

Sau 10 tháng trong tù, Booth đã được thả ra. Cùng đón anh lần này có cả cô bạn thẩm phán Mindy Glazer. Gặp lại Booth, cô đã dành cho anh những lời động viên chân thành và hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi.

"Cố gắng chăm sóc gia đình và kiếm một công việc, hãy sống thật trong sạch nhé", Glazer nói với Booth. "Cậu phải làm điều gì tốt đẹp cho mọi người xung quanh".

Phạm nhân bật khóc nức nở khi nhận ra thẩm phán là bạn thời niên thiếu và cái kết... - Ảnh 2.

Booth ra tù sau 10 tháng bị giam cầm.

"Mọi người cứ tin ở mình, tin ở mình đi", Booth chia sẻ.

Booth cũng cho biết, Glazer chính là nguồn cảm hứng và động lực lớn lao với anh. 

"Tôi biết rằng mình sẽ ở đâu nhưng chắc chắn, tôi sẽ không bỏ cuộc. Đây chỉ là một trang mới trong cuộc đời tôi mà thôi".

"Hy vọng anh sẽ không làm mọi người thất vọng. Hãy để họ thấy rằng anh đã nỗ lực rất nhiều", Glazer tiếp lời.

"Chắc chắn rồi, tôi sẽ không để mọi người thất vọng".

Có lẽ, đây chính là cái kết viên mãn cho câu chuyện của cả 2 người. Booth sẽ có một cuộc sống mới và hy vọng lần sau, 2 người sẽ gặp nhau ở một buổi họp lớp chứ không phải trong phòng xử án. 

Phạm nhân bật khóc nức nở khi nhận ra thẩm phán là bạn thời niên thiếu và cái kết... - Ảnh 3.

Anh đã gặp lại gia đình và cả cô bạn thẩm phán của mình.