Phạm nhân bật khóc nức nở khi nhận ra thẩm phán là bạn thời niên thiếu

Trace, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 05/07/2015

Một người đàn ông đang trong diện tình nghi phạm tội ăn trộm đã có một cuộc "hội ngộ" bất ngờ với người bạn thời trung học ngày thứ Năm vừa qua. Trớ trêu thay, người bạn này lại chính là thẩm phán trong phiên tòa xét xử của anh ta.

Hội đồng xét xử Miami-Dade đã chỉ định bà Mindy Glazer làm thẩm phán cho phiên tòa xét xử vụ án của ông Authur Booth 49 tuổi. Bà đã hỏi phạm nhân rằng: "Anh đã từng theo học tại trường trung học Nautilus đúng không?"


Sau một lúc phân vân với vẻ nhìn đầy hoài nghi, cuối cùng phạm nhân vô cùng nức nở và liên tục la lên "Ôi Chúa ơi" sau khi nhận ra vị thẩm phán chính là người bạn thời trung học của mình.

Bà Glazer đáp lại: "Rất tiếc khi phải gặp anh trong tình huống này. Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"

Ông Booth không ngừng lấy tay che đầu, miệng vẫn lặp đi lặp lại "Ôi Chúa ơi".

Vị thẩm phán tiếp tục nói: "Đây là đứa trẻ ngoan nhất tại trường trung học. Anh ấy là người tốt nhất mà tôi từng biết. Tôi thường hay chơi bóng đá cùng với anh ấy. Và hãy nhìn xem chuyện gì đang diễn ra. Tôi thật sự lấy làm tiếc khi phải gặp anh trong tình huống này."

"Anh Booth, tôi hy vọng anh có thể thay đổi được mọi thứ. Chúc anh may mắn." Vị thẩm phán nói thêm: "Thật buồn khi giờ đây, chúng ta đã già hơn, và mọi chuyện lại diễn ra như thế này."


Khi ông Booth đang lau những giọt nước mắt trên gương mặt, bà Glazer kết luận: "Chúc anh may mắn, Booth. Tôi hy vọng anh có thể thoát khỏi vụ việc tình nghi này và mong anh luôn sống theo pháp luật."

Ông Booth đã bị nhìn thấy khi rời khỏi hiện trường vụ trộm ở Hialeah vào ngày 29/06. Cảnh sát cho biết Booth đã vượt đèn đỏ, chạy xe quá tốc độ và phi vào làn ngược chiều, tuy vậy, ông ta vẫn bị các đội cảnh sát tóm gọn. Booth phải nộp chi phí tại ngoại là 43 nghìn USD. Theo thông tin từ hệ thống dữ liệu cảnh sát, vụ trộm tại Hialeah là một trong những cáo buộc chống lại người đàn ông này trước tòa.

(Nguồn: Buzzfeed)