Vô vàn lần được ca ngợi nhan sắc trong những giờ phút huy hoàng cùng váy áo lộng lẫy và makeup chỉn chu nhưng đẳng cấp của biểu tượng sắc đẹp Phạm Băng Băng lại đáng trầm trồ hơn nữa khi người ta trông thấy cô lúc đang tiều tuỵ nhất.
Năm 2008, xuất hiện tại tang lễ của đạo diễn nổi tiếng Tạ Tấn - người thầy diễn xuất của mình từ năm 15 tuổi, Phạm Băng Băng không nén được đau khổ. Hình ảnh đại minh tinh nước mắt giàn giụa nhưng vẫn "tuyệt đối điện ảnh" làm netizen xiêu lòng sau 17 năm xem lại.
Những đoạn video cũ đã nhoè không làm mờ đi vẻ đẹp mong manh, dịu dàng của Phạm Gia khi rơi nước mắt. Nếu không nói nhiều người có thể sẽ nghĩ hình ảnh trên đây được trích từ một cảnh phim nào đó.
Gương mặt mộc, mắt đã sưng đỏ, đôi môi không chút son cũng không làm khó được visual lộng lẫy của người đẹp xứ Trung. Tư liệu thời điểm 27 tuổi (ảnh trái) còn chứng minh thêm khả năng duy trì phong độ, "hack tuổi" đáng gờm của Phạm Băng Băng khi ảnh cũ cũng chẳng khác là bao so với chính cô khi đã 44 (ảnh phải).
Ngày đó không chỉ sưng mắt vì khóc thương, Phạm Băng Băng còn có những khoảnh khắc trán nổi đầy nếp nhăn vì bức bối do bị cánh truyền thông vồ vập. Trong khung hình hỗn loạn, nữ minh tinh vẫn sáng bừng mọi giờ phút dù chỉ diện một chiếc áo cổ lọ và khăn choàng đen tối màu.
Là một kỉ niệm buồn của nhân vật chính nhưng dưới góc nhìn của công chúng giọt nước mắt và gương mặt mộc của Phạm Băng Băng lại đẹp đến xuất thần. Fan Việt không thể không để lại những bình luận xuýt xoa cho đẳng cấp của nữ minh tinh Cbiz:
"Khóc mà cũng đẹp nữa, tôi khóc là bù lu bù loa", "Ra đường mà gặp người đẹp vầy khóc thì tôi cũng xiêu lòng", "Nhìn khóc mà muốn bảo vệ quá", "Mặt mộc đẹp quá, đúng không hổ danh tượng đài nhan sắc. Giờ chị U50 rồi mà vẫn đẹp", "Một trong những gương mặt nếu có kiếp sau mình nguyện đổi lấy"...