Tại sao chỉ có sinh viên năm nhất hứng thú với CLB ở trường ĐH trong khi năm 2, 3, 4 không ai quan tâm?

Tomy - Design: Bi Kwon, Theo Trí Thức Trẻ 00:12 24/10/2018

Chuyện tranh cãi gay gắt về việc có tham gia các Câu lạc bộ và các Câu lạc bộ có thực sự mang lại lợi ích cho sinh viên không vẫn chưa bao giờ có hồi kết.

Hồi năm nhất đại học bạn có tham gia Câu lạc bộ nào không? Bạn có được mời chào, giới thiệu nồng nhiệt trong lễ khai giảng về các CLB không? Trường bạn có tổ chức ngày hội tuyển sinh CLB không?

Chắc chắn câu trả lời là CÓ. Thậm chí nhiều sinh viên năm nhất còn buồn bã, cảm thấy mình kém cỏi, vô dụng khi apply vào CLB nào cũng bị đánh trượt. Vậy thực sự các CLB có xứng đáng là nơi để sinh viên gửi gắm "thân mình" không? Hãy nghe những sinh viên năm 2, 3, 4 chia sẻ quan điểm của họ về CLB ở các trường Đại học. Dù tích cực hay tiêu cực thì quan điểm của họ cũng đáng để tham khảo vì chính họ đã trải qua, đã hiểu và nhìn thấy rõ thực trạng.

Thực sự rất phục những bạn ngồi chia nhỏ các CLB lớn ra để thành lập những CLB nhỏ, nhỏ nữa và nhỏ hơn. Có thể gộp chúng lại thành 1 tổ chức quy củ mà, sao mà lắm CLB thế không biết?

Tại sao chỉ có sinh viên năm nhất hứng thú với CLB ở trường ĐH trong khi năm 2, 3, 4 không ai quan tâm? - Ảnh 1.

Quan điểm cứng của nhiều bạn sinh viên chính là ra ngoài xã hội đi làm, tham gia hoạt động xã hội, tham gia các tổ chức phi lợi nhuận hay đi làm thêm tích lũy kinh nghiệm. Đó mới thực sự là nơi giúp họ trưởng thành, lớn lên vì họ được tiếp xúc thực sự

Tại sao chỉ có sinh viên năm nhất hứng thú với CLB ở trường ĐH trong khi năm 2, 3, 4 không ai quan tâm? - Ảnh 3.

Quá ngán ngẩm với câu chuyện đi họp CLB, có nơi không đi họp còn bắt đóng tiền phạt cơ.

Tại sao chỉ có sinh viên năm nhất hứng thú với CLB ở trường ĐH trong khi năm 2, 3, 4 không ai quan tâm? - Ảnh 5.

CLB sinh viên nếu đúng với nhu cầu, sở thích, đam mê của bạn thì tham gia cũng được, còn không thì cũng không quan trọng đến mức phải khóc lóc, buồn bã vì bị đánh trượt

Tại sao chỉ có sinh viên năm nhất hứng thú với CLB ở trường ĐH trong khi năm 2, 3, 4 không ai quan tâm? - Ảnh 7.

Quỹ sinh nhật, quỹ duy trì, quỹ từ thiện, quỹ a, quỹ b, quỹ n... đủ thứ loại quỹ được nghĩ ra để thu tiền

Tại sao chỉ có sinh viên năm nhất hứng thú với CLB ở trường ĐH trong khi năm 2, 3, 4 không ai quan tâm? - Ảnh 9.

Thực ra các trường đều có những CLB rất hay phù hợp với đặc thù của từng trường. Sư phạm thì có CLB gia sư; Trường nghệ thuật có CLB người mẫu, diễn viên; Báo chí có CLB Báo chí, Trường kinh tế có CLB Kinh doanh...

Tại sao chỉ có sinh viên năm nhất hứng thú với CLB ở trường ĐH trong khi năm 2, 3, 4 không ai quan tâm? - Ảnh 11.

Nhưng không phải ai sinh ra cũng làm được lãnh đạo. Bản chất các CLB luôn luôn tốt, mục đích tốt, ý nghĩa sứ mệnh tốt. Chỉ có những người lãnh đạo làm cho CLB đi xuống thảm hại, khiến ai cũng có cái nhìn tiêu cực

Tại sao chỉ có sinh viên năm nhất hứng thú với CLB ở trường ĐH trong khi năm 2, 3, 4 không ai quan tâm? - Ảnh 13.

Phũ nhưng đó là sự thật. Rất hiếm sinh viên năm 3, năm 4 nào tham gia CLB, trừ những người nằm trong ban chủ nhiệm của CLB đó

Tại sao chỉ có sinh viên năm nhất hứng thú với CLB ở trường ĐH trong khi năm 2, 3, 4 không ai quan tâm? - Ảnh 15.

Đều là sinh viên với nhau nhưng mới vào CLB, các em năm nhất đã bị các anh chị trưởng ban quát tháo, nạt nộ khiến tinh thần suy sụp hoàn toàn

Tại sao chỉ có sinh viên năm nhất hứng thú với CLB ở trường ĐH trong khi năm 2, 3, 4 không ai quan tâm? - Ảnh 17.

Chuyện tuyển sinh CLB khó hơn tuyển sinh Đại học là có thật. Phỏng vấn 3, 4 vòng, bắt làm bài luận, trả lời trắc nghiệm tâm sinh lý... Đủ thứ yêu cầu trời ơi đất hỡi.

Tại sao chỉ có sinh viên năm nhất hứng thú với CLB ở trường ĐH trong khi năm 2, 3, 4 không ai quan tâm? - Ảnh 19.