Có những mối nhân duyên kỳ lạ như việc hai người xa lạ từng đứng chung 1 khung hình từ thuở bé mà không hề hay biết, đến khi trưởng thành lại làm vợ chồng. Đó là chuyện của Trương Khải Phàm ở An Cát, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Cô gọi đây là định mệnh, số phận đã sắp gắn kết hai người xa lạ với nhau ngay từ khi họ còn rất nhỏ.
Trương Khải Phàm lúc 5 tuổi vô tình lọt vào khung ảnh của chồng.
9X cho hay trong một lần về nhà chồng chơi, rảnh rỗi nên cô mở album ra xem thì phát hiện tập ảnh ngày bé của chồng. Trong lúc đang thích thú ngắm nghía thì cô Trương bị một tấm ảnh thu hút vì phát hiện ra một cô bé rất giống mình hồi nhỏ. Người lớn đứng bên cạnh cũng rất giống người bác của cô.
Cô liên nhanh chóng về nhà gần đó, mở album ảnh hồi nhỏ ra và quả đúng như cô ngầm đoán. Cô bé vô tình lọt vào bức ảnh của chồng chính là cô năm 5 tuổi. “Thật không thể tin được chuyện này lại có thật trên đời”, Trương Khải Phàm chia sẻ trên Weibo cá nhân.
Cô còn cho hay điều đáng buồn cười hơn là trong ảnh người chồng hiện tại còn đang hôn một cậu bé khác, và vợ hiện tại thì chỉ đứng từ xa và ngó lơ.
Cô cũng có tấm ảnh chụp tại địa điểm du lịch này, mặc áo sọc kẻ, tóc kết nơ.
Chồng cô sau khi biết chuyện cũng vô cùng bất ngờ. Anh cho hay đây cũng là chuyến đi du lịch cùng gia đình, ảnh chụp cùng những người anh em trong họ hàng. Trương Khải Phàm không biết mình bị lọt vào khung ảnh của chồng từ năm 5 tuổi, Hôm đó cô cũng cùng gia đình đi du lịch ở địa điểm này.
Vì bất ngờ và thấy câu chuyện thú vị nên cô quyết định đăng tải lên mạng xã hội. Không ngờ bài đăng lại nhanh chóng viral, nhiều đơn vị truyền thông đã liên hệ, phỏng vấn cặp đôi. Cả hai cho biết họ yêu nhau 5 năm rồi tiến tới hôn nhân. Trong suốt quá trình này cả hai không hề xem album ảnh hồi nhỏ của nhau nên không biết. Mãi cho đến sau này khi về chung một nhà mới phát hiện ra.
Sự trùng hợp kỳ lạ này càng làm cho họ tin hơn về chuyện định mệnh và duyên số ở trên đời. Dù là hai người xa lạ, ở hai thành phố khác nhau song họ vẫn tìm thấy nhau và nên duyên vợ chồng. Cả hai hiện đang có hôn nhân hạnh phúc.
Cặp đôi trả lời phỏng vấn truyền thông.
Nhiều người cho hay ông trời đã khéo se duyên cho vợ chồng họ từ hơn 22 năm trước mà không ai hay biết. Câu chuyện của chị Trương đã khiến cho nhiều người thêm tin tưởng vào thứ gọi là "nhân duyên". Và ngay cả cô cũng phải cảm thán: "Cá nhân tôi cho rằng đây chính là duyên phận. Quả thật vô cùng kỳ diệu, kỳ diệu đến mức khó tin!"
Nhiều netizen cũng chia sẻ câu chuyện tương tự:
- "Tôi và chồng từng học chung 1 trường mẫu giáo. Nhưng lên câp 1 tôi chuyển đi và chẳng còn nhớ gì về chuyện đó. Đến khi tôi về ra mắt nhà chồng ngày đầu tiên, thấy tấm ảnh chụp thời mẫu giáo thì mới phát hiện ra".
- "Nó gọi là định mệnh đó. Tôi cũng phải tìm thử xem chồng và mình đã chụp ảnh chung bao giờ chưa".
- "Tôi vầ chồng còn từng là hàng xóm, anh ấy suốt ngày trêu chọc tôi. Năm lớp 5 tôi chuyển đến thành phố khác sống, và giờ tôi là vợ anh ấy".