Orange: Đời tôi may mắn không chỉ có chị Mỹ Tâm, chị Hồ Ngọc Hà mà còn có chị Hà Trần yêu thương nữa…

Đan Thư - Hoàng Minh | Clip: Minh Quang, Theo Phụ Nữ Số 00:02 19/12/2023

Sau Ca Sĩ Mặt Nạ, Orange đã có dịp trải lòng với chúng tôi về những cuộc thi từng tham gia lẫn mối quan hệ hiện tại với Châu Đăng Khoa cũng như các "chị đại" của Vbiz.

Sau 5 năm hoạt động nghệ thuật, ngày 16/12 vừa qua, Orange lại có thêm cột mốc mới khi trở thành Á quân Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2. Đây có thể được xem là thành tích quan trọng đánh dấu bước tiến trên con đường âm nhạc của nữ ca sĩ.

Trong buổi gặp gỡ truyền thông, Orange hào hứng chia sẻ về hành trình ở Ca Sĩ Mặt Nạ. Cô cũng không quên nhắc đến những người thầy truyền dạy cho mình nhiều bài học kinh nghiệm quý giá ở các chương trình âm nhạc như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà lẫn Diva Hà Trần. Á quân Ca Sĩ Mặt Nạ cũng chẳng ngần ngại khi nhắc đến ân nhân cũ - Châu Đăng Khoa.

Orange: Đời tôi may mắn không chỉ có chị Mỹ Tâm, chị Hồ Ngọc Hà mà còn có chị Hà Trần yêu thương nữa… - Ảnh 2.
Orange: Đời tôi may mắn không chỉ có chị Mỹ Tâm, chị Hồ Ngọc Hà mà còn có chị Hà Trần yêu thương nữa… - Ảnh 3.

Clip: Orange nói về hành trình tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ và ngôi vị Á quân

Chào Orange, cảm xúc bạn thế nào sau khi thành Á quân Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2?

Giải Á quân đã là phần thưởng quá lớn với tôi rồi. Từ đầu tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ, tôi xác định thi 2 vòng là rớt rồi, không hiểu sao lại có thể vượt qua nhiều thử thách vậy.

Dù tôi cố giấu nhưng vẫn có những người bạn thân như chị Bích Phương biết danh tính của tôi. Lúc thi tôi hay đòi về lắm, lâu lâu sẽ có những giây phút bị nản. Mỗi khi than thở với chị Phương là bị chị mắng một trận: "Em không cố thì chị không chơi với em nữa…". Nhờ những lúc chị mắng tôi như vậy nên mới có động lực qua từng vòng.

Dừng chân ở vị trí Á quân, bạn nghĩ mình còn thua Anh Tú ở điểm gì?

Tôi không gọi đó là "dừng chân" mà tôi coi đó là "cập bến". Tôi tưởng mình được giải Ba thôi, không nghĩ sẽ thành Á quân nên khi đạt được vị trí này tôi đã quá mừng rồi, không thắc mắc gì hết. Tôi rất hài lòng. Còn chuyện anh Tú là Quán quân cũng là điều dễ hiểu thôi. Anh mang lại rất nhiều bài hit cho chương trình nên rất xứng đáng với vị trí đó.

Orange có tương tác nhiều với cô Cú Tây Bắc - danh ca Hương Lan?

Đối với tôi, cô Hương Lan giống như một tượng đài, những gì cô nói với tôi đều là chân lý, rất ý nghĩa. Hôm trước cô hỏi tôi tại sao tôi viết bài Em Hát Ai Nghe, tôi trả lời là hồi đó tôi còn chưa chín chắn, hay suy nghĩ nhiều, muốn để tựa bài gây tò mò để kể nỗi buồn của mình. Cô nói tôi phải tự tin lên, trải nghiệm nhiều và nhiệt huyết hơn.

Orange: Đời tôi may mắn không chỉ có chị Mỹ Tâm, chị Hồ Ngọc Hà mà còn có chị Hà Trần yêu thương nữa… - Ảnh 5.

Khán giả có để ý bạn phải dán salonpas 2 bên gáy và đằng sau cổ trong concert vừa qua. Việc đeo mascot nặng thế có ảnh hưởng gì đến sức khỏe tinh thần của bạn trong suốt quá trình thi dài hơi như vậy?

Mọi thứ khiến tôi mạnh mẽ hơn chứ không làm tôi bị nhụt chí. Anh Ngô Mạnh Đông Đông - nhà thiết kế của chương trình lúc nào cũng nói với tôi: "Khó khăn rồi sẽ qua, em đang mang mascot dễ thương nhất chương trình. Đó là ưu thế quá lớn với em rồi, nên cứ cố gắng lên, Tổ sẽ thương". Vì nghe những lời động viên đó, tôi lúc nào cũng cố hết sức bình sinh, gồng hết công lực để hát.

Orange: Đời tôi may mắn không chỉ có chị Mỹ Tâm, chị Hồ Ngọc Hà mà còn có chị Hà Trần yêu thương nữa… - Ảnh 6.

Trong quá trình thi, có ai tư vấn chọn bài, dựng bài và tập luyện cho bạn không?

Anh Hoài Sa và ekip chương trình, nhiều người cùng chọn bài. Năm nay, tình hình bài vở của các thí sinh rất khó khăn vì năm ngoái hát rất nhiều bài rồi, cho nên giờ có những vòng không lựa được bài gì. Những vòng "bí" quá, tôi mới viết ra những ca khúc mới để thi.

Cũng sợ chứ, khi thể hiện sáng tác mới, tôi không lường được phản ứng của khán giả. Những bài hát này mang câu chuyện cá nhân tôi nhiều quá nên không biết khán giả có thể đồng cảm được hay không. Nhưng rất may mắn, mọi người lại thích những sáng tác này. Dù khó khăn nhưng đổi lại, điều tôi nhận được nhiều nhất trong cuộc thi là tình yêu của khán giả.

Hầu như ban cố vấn đều đã biết nghệ sĩ đằng sau mascot nhưng cố tình bẻ lái để chương trình hấp dẫn. Orange có nghĩ các cố vấn đã nhận ra bạn ngay từ vòng đầu không?

Tôi thấy anh chị trong ban cố vấn có che giấu gì cho tôi đâu. Mọi người kể hết các câu chuyện bên lề liên quan đến tôi luôn ấy chứ.

Tham gia chương trình, tôi được các anh chị dành tặng nhiều lời khuyên khác nhau. Anh Trấn Thành chỉ tôi trở thành nghệ sĩ thu hút khán giả thế nào. Chị Bích Phương nói về chuyện làm nghệ sĩ phải ổn định tâm lý ra sao. Chị Tóc Tiên là người luôn ủng hộ tôi, đồng cảm trong những sáng tác của tôi.

Càng tiến sâu vào vòng trong sẽ không tránh khỏi việc xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Có thể việc bạn cất giọng đã bị nhận ra, không biến hóa nhiều ở các vòng thi cũng thành đề tài tranh cãi. Orange tự đánh giá về chiến thắng Á quân của bạn thế nào?

Format đúng của Ca Sĩ Mặt Nạ không phải cuộc thi giả giọng mà là ẩn danh. Tôi có chủ đích giả giọng nhưng không giống lắm nên cũng có nhiều người nhầm qua Han Sara, Vũ Cát Tường, Gigi Hương Giang. Tôi thấy sự bàn tán cũng cần thiết cho chương trình năm nay. Tôi rất biết ơn vì nhờ đó mà Ong Bây Bi được khán giả nhắc đến nhiều.

Orange: Đời tôi may mắn không chỉ có chị Mỹ Tâm, chị Hồ Ngọc Hà mà còn có chị Hà Trần yêu thương nữa… - Ảnh 7.

Sau khi đạt giải Á quân Ca Sĩ Mặt Nạ, có thành tựu nhất định trong âm nhạc, Orange có đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn, xin lỗi tới ai?

Cảm ơn nhà sản xuất Ca Sĩ Mặt Nạ vì đã mời tôi qua 2 mùa. Cảm ơn Vũ Cát Tường, cảm ơn bạn fan 7 năm của Tường. Cảm ơn mọi người đã tạo sóng cho tôi để tôi có 1 tí nhiệt trong chương trình. Cũng xin lỗi bạn fan đó luôn. Ai mượn đâu à, tự nhiên đi hứa làm chi không biết, chỉ cần đoán thôi là được mà. Rất xin lỗi bạn vì không phải là đáp án mà bạn mong muốn. Mình không cố ý.

Tôi cũng xin lỗi cộng đồng mạng, tất cả những người tôi từng tổn thương. Nếu cách hành xử của tôi ngày xưa khác đi, khéo léo hơn thì có thể tránh được việc làm tổn thương nhiều người. Tôi tiếc nhiều mối quan hệ, rất buồn vì đã không có kết cục tốt đẹp hơn cho tôi và họ, nhưng biết đâu sau này có duyên sẽ gặp lại.

Sau Ca Sĩ Mặt Nạ, bạn có cảm nhận sự nổi tiếng của mình rõ ràng hơn không?

Cũng rõ hơn một chút. Khi xuất hiện trước truyền thông, tôi nghĩ tôi phải ý thức được sức ảnh hưởng từ mỗi phát ngôn của tôi như thế nào. Còn ở ngoài đời, nhiều khi tôi đi ăn vẫn để mặt mộc, xui thì bị mọi người nhận ra lúc tôi đang xấu (cười).

Chắc hẳn Orange cũng bận rộn hơn, mức cát-xê cũng tăng?

(Cười) Nói chung là cũng đủ sống. Tôi cũng đang tích cực chạy show để hồi vốn cho các dự án trước của tôi - những MV đã đầu tư kha khá chi phí. Hiện tại, tôi cũng cảm ơn chương trình đã đưa tên tuổi tôi đến với khán giả. Trộm vía là nhiều show hơn, nhiều quảng cáo hơn, nhưng cát xê cụ thể thế nào thì tôi không tiết lộ được.

5 năm hoạt động nghệ thuật nhưng phải đến Ca Sĩ Mặt Nạ Orange mới thể hiện được năng lực và sự trưởng thành của bạn. Orange nghĩ gì về nhận xét này?

Chưa bao giờ tôi có chủ đích phải chứng minh gì hết. Tôi nghĩ mọi thứ tới với mình như một cái duyên. Có thể trước giờ, tôi "lọt thỏm", không nổi bật giữa rất nhiều ca sĩ trẻ, may mắn lần này tôi được tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ và có sự quan tâm của mọi người, được chú ý nhiều hơn. Có thể là khán giả đã tìm ra được nét đáng yêu hay khờ khờ, ưu điểm giọng hát của tôi.

Từ một cô gái từng có sáng tác Em Hát Ai Nghe?, sau cuộc thi này bạn kỳ vọng điều gì?

Tôi kỳ vọng mình sẽ không phải hỏi: "Tôi hát còn có ai nghe nữa không?". Giờ thì mọi người không nghe thì tôi vẫn cố gắng hát.

Ngày xưa tôi hay tủi thân, tự ti ngoại hình, tâm lý cũng không ổn định. Nhiều khi với người khác, vấn đề đó là nhỏ nhưng với tôi lại quá lớn. Có khoảng thời gian tôi phải đi khám tâm lý. Bác sĩ nói vấn đề lớn nhất là tôi không giải quyết nỗi đau, bức bối trong cảm xúc của mình mà cứ chọn trưng một bộ mặt khác vui vẻ hơn.

Thời mới debut tôi không dám đọc bình luận và từng có suy nghĩ "Làm ca sĩ, người nổi tiếng làm gì mệt quá, tôi không xứng đáng được yêu thương...". Nhưng giờ tôi đọc bình luận riết quen rồi. Tôi đã biết cách chọn lọc, nên lắng nghe những lời góp ý nào có tính xây dựng, không nên tập trung vào những ý kiến công kích cá nhân hay đơm đặt.

Orange: Đời tôi may mắn không chỉ có chị Mỹ Tâm, chị Hồ Ngọc Hà mà còn có chị Hà Trần yêu thương nữa… - Ảnh 8.
Orange: Đời tôi may mắn không chỉ có chị Mỹ Tâm, chị Hồ Ngọc Hà mà còn có chị Hà Trần yêu thương nữa… - Ảnh 9.

Clip: Orange hé lộ về gia đình và phản ứng của mẹ khi theo dõi Ca Sĩ Mặt Nạ

Gia đình và họ hàng có phản ứng ra sao về thành công của bạn tại Ca Sĩ Mặt Nạ?

Họ hàng của tôi rất tự hào về tôi, cũng nhắn hỏi thăm nhiều. Hàng xóm chắc cũng có quan tâm đó. Ba mẹ thường không nói lời tự hào trước mặt tôi nhưng đằng sau tôi đoán có "seeding" với tổ dân phố, có khi ra tới ủy ban quận cũng biết luôn.

Trước đó ba mẹ Orange có theo dõi chương trình không và nhận xét thế nào về con gái?

Xem chương trình, mẹ tôi tưởng tôi là HippoHappy. Mẹ tôi thấy mascot này có hint từng hát cho anh Trấn Thành, còn nói giọng Nam, giống tôi nên bị nhầm. Tôi từng hỏi dò mẹ về Ong Bây Bi nhưng mẹ nhất quyết không nghe: "Không, mẹ coi HippoHappy là con thôi chứ coi Ong Bây Bi làm chi?". Qua vài vòng, mẹ tôi mới nhận ra là "nhận sai con". Mấy vòng đầu mẹ tôi còn chê Ong Bây Bi: "Ong hát cũng bình thường, đâu có hay bằng mascot khác".

Nghe nói giữa Orange và ba mẹ bạn trước đó cũng có nhiều mâu thuẫn, không hiểu nhau?

Gia đình tôi cũng hơi khác mọi người, ít khi giao tiếp và nói những lời yêu thương với nhau. Ít khi ba mẹ nói thương tôi và tôi nói thương ba mẹ. Gần đây tôi mới học được cách thể hiện nhiều hơn.

Ngày xưa, tôi hay khắc khẩu với mẹ, không biết phải giải thích thế nào nữa. Có thể 2 mẹ con chưa hiểu nhau còn giờ thì đã khác. Có một giai đoạn, tôi thấy không thương mẹ luôn vì bị mẹ không cho đi hát. Sau này, tôi mới hiểu lòng mẹ, mẹ sợ tôi nhiều thị phi, ba mẹ muốn tôi ổn định, hạnh phúc lâu dài. Gần đây, đang đi mua đồ, mẹ tự nói với tôi: "Hồi đó con nghe lời mẹ làm nghề khác thì chắc con không sống tốt như bây giờ...". Tôi nghe vậy thì vui lắm, rất xúc động. Qua thời gian dài, cuối cùng mẹ cũng hiểu đam mê của tôi. Hôm concert, ba mẹ tôi cũng có đi coi, chắc cũng len lén đi khoe.

Ba mẹ bạn có đọc các bình luận trái chiều về bạn trong cuộc thi này không?

Tôi cũng không rõ. Ngày xưa ba mẹ cũng có theo dõi Facebook của tôi. Những lúc đọc status của tôi có mấy từ trend GenZ hay xài, ba mẹ không hiểu nên cứ mắng: “Nghệ sĩ gì mà nói chuyện vô văn hóa, trau chuốt lại ngôn từ của mình đi". Thế là tôi hạn chế ba mẹ tôi luôn (cười).

Không những kể chuyện trong âm nhạc mà vừa qua bạn cũng có làm Podcast chia sẻ trải nghiệm cuộc đời mình, Orange nghĩ liệu ba mẹ bạn có theo dõi không?

Ba mẹ thường không nói về bài hát của tôi nhưng tôi chắc chắn đều đã xem và nghe. Còn khi xuất hiện trên Podcast, ba mẹ có nhắn là tại sao tôi quay cảnh video call với ba mẹ trên mà không báo trước để mặc đồ đẹp. Ba mẹ lâu lâu mới nói chuyện sâu sắc chứ bình thường thì rất giản dị.

Dù là khi còn bé hay lúc trưởng thành, tôi biết mình vẫn có những lỗi sai, hiểu lầm với gia đình. Nhưng để nói ra câu xin lỗi, cảm ơn thì với tôi hơi khó khăn nên tôi sẽ hành động nhiều hơn. Tôi rất biết ơn vì ba mẹ đối xử, nuôi dạy tôi rất tốt.

Orange: Đời tôi may mắn không chỉ có chị Mỹ Tâm, chị Hồ Ngọc Hà mà còn có chị Hà Trần yêu thương nữa… - Ảnh 11.
Orange: Đời tôi may mắn không chỉ có chị Mỹ Tâm, chị Hồ Ngọc Hà mà còn có chị Hà Trần yêu thương nữa… - Ảnh 12.

Clip: Orange nhắc đến Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Diva Hà Trần và Châu Đăng Khoa

Trước Ca Sĩ Mặt Nạ, Orange từng tham gia một cuộc thi ca hát nhưng cũng sớm rút khỏi chương trình mặc cho Mỹ Tâm khuyên nhủ. Vì sao bạn lại có quyết định này?

Ngày xưa mỗi khi tham gia cuộc thi gì đó, sức khỏe tôi rất yếu, tinh thần cũng không ổn định nên thường có vòng hát hay, có vòng hát dở, sẽ rớt sớm. Có một đợt tôi thi chương trình âm nhạc Giọng ca bất bại, tôi cảm thấy mình không theo được, nản giữa chừng nên đã xin rút show.

Khoảng thời gian đó, chị Mỹ Tâm với vai trò giám khảo cũng dành cho tôi rất nhiều hy vọng nên khi tôi dừng lại, chị cũng không hài lòng. Điều này khiến tôi rất áy náy với chị. Tôi cũng không biết mở lời và giải thích ra sao vì tôi nghĩ những gì tôi nói đều không hợp lý. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ những lời răn dạy của chị: "Không tham gia show gì thì thôi, đã tham gia thì phải đi tới cùng, trừ khi rớt". Tôi rất biết ơn chị Mỹ Tâm. Cuộc sống của tôi cần những lời đanh thép như vậy mới tỉnh ra.

Sau cuộc thi X-Factor, có vẻ bạn và HLV của mình là Hồ Ngọc Hà cũng không giữ mối quan hệ thân thiết lắm? Đến nay, cả hai dường như ít tương tác?

Tôi không có thói quen tìm tới ai để xin lời khuyên hay xin nâng đỡ trong nghề. Thành tích của tôi tại X-Factor cũng không tốt, bị loại sớm nên sau này tôi cũng không muốn tìm tới chị Hà để nhờ chị giúp gì hết. Tôi thấy chị bận rộn và bản thân cũng không muốn làm phiền tới chị. Mối quan hệ của tôi và chị Hà vẫn tốt đẹp vì tôi để ý chị Hà cũng like status, chắc chị cũng dõi theo những câu chuyện của tôi.

Đời tôi may mắn được đồng hành cùng các chị lớn. Không chỉ có chị Mỹ Tâm, chị Hồ Ngọc Hà mà còn có chị Hà Trần nữa.

Sau trận mâu thuẫn với Châu Đăng Khoa, Orange không được thể hiện nhiều bản hit một thời. Ở thời điểm hiện tại, bạn nghĩ mình có khả năng hát lại những bài đó không?

Lựa chọn hát lại hay không còn phụ thuộc vào quyết định của anh Khoa vì liên quan tới bản quyền. Tôi vẫn dành cho những bài hát đó tình cảm rất lớn vì dù sao đó cũng là dấu mốc đặt tên tôi trên bản đồ âm nhạc mà. Tới giờ, tôi cũng rất biết ơn anh Khoa vì đã phát hiện và đưa tôi vào nghề.

Tôi nghĩ chuyện có bắt đầu lại mối quan hệ hay không nằm ở sự sẵn sàng của cả hai bên. Tôi cũng đã giải quyết xong hết chi phí mà ngày xưa anh Khoa đầu tư cho tôi. Không biết anh Khoa thế nào nhưng tôi đã vượt qua được những hằn học, điều buồn lòng về nhau trong quá khứ. Bây giờ nếu có cơ hội ngồi lại để nói chuyện với anh, tôi nghĩ mình sẽ rất xúc động.

Orange: Đời tôi may mắn không chỉ có chị Mỹ Tâm, chị Hồ Ngọc Hà mà còn có chị Hà Trần yêu thương nữa… - Ảnh 14.
Orange: Đời tôi may mắn không chỉ có chị Mỹ Tâm, chị Hồ Ngọc Hà mà còn có chị Hà Trần yêu thương nữa… - Ảnh 15.

Bạn có nghĩ mình sẽ là người xuống nước trước để nối lại mối quan hệ với Châu Đăng Khoa?

Tôi và anh Khoa đã gặp mặt và chào nhau bình thường rồi. Nếu cả hai có dịp làm việc chung, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt, dù tôi không biết ai mở lời trước nhưng kiểu gì cũng phải nói chuyện nếu làm việc chung. Cũng không phải tự nhiên mọi thứ được hóa giải, tôi nghĩ cuộc sống không như mơ như vậy nhưng tôi rất mong trong tương lai gần, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn với cả hai bên.

Đến bây giờ Orange có còn nghĩ Châu Đăng Khoa là nhạc sĩ đẹp trai nhất Việt Nam không?

Tới bây giờ tôi vẫn thấy anh Khoa đẹp trai mà. Hiện tại thì số lượng các nhạc sĩ đẹp trai không nhiều. Nói gì thì nói, tôi từng mâu thuẫn với anh nhưng cũng đâu phủ nhận được những gì tôi thấy đâu. Đối với tôi, anh Khoa là nhạc sĩ đẹp trai nhất Việt Nam!

Cảm ơn những chia sẻ của Orange.