Ông hoàng truyện trinh thám Nhật Bản Higashino Keigo qua đời ở tuổi 68
Nhà văn trinh thám nổi tiếng Nhật Bản Higashino Keigo, tác giả của nhiều tác phẩm kinh điển như Phía sau nghi can X, Bạch dạ hành và Bí mật của Naoko, được cho là đã qua đời ở tuổi 68 sau thời gian chống chọi với ung thư đại trực tràng.
Nhà văn trinh thám nổi tiếng Nhật Bản Higashino Keigo, tác giả của hàng loạt tiểu thuyết đình đám như Phía sau nghi can X, Bạch dạ hành, vừa qua đời ngày 23/7 do ung thư đại trực tràng, hưởng thọ 68 tuổi. Theo nguyện vọng của gia đình, tang lễ được tổ chức kín dưới hình thức gia đình.
Sinh năm 1958 tại thành phố Osaka, Higashino Keigo tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện, Đại học Phủ Osaka. Sau khi ra trường, ông làm kỹ sư cho một công ty sản xuất linh kiện ô tô, đồng thời tranh thủ thời gian rảnh để theo đuổi đam mê sáng tác văn học.
Năm 1985, ông chính thức ra mắt văn đàn sau khi giành giải thưởng Edogawa Ranpo lần thứ 31 với tiểu thuyết trinh thám Houkago (Sau giờ học), lấy bối cảnh một vụ án mạng trong phòng kín tại trường nữ sinh trung học. Đến năm 1999, tiểu thuyết Bí mật của Naoko tiếp tục mang về cho ông Giải thưởng của Hiệp hội Nhà văn Trinh thám Nhật Bản lần thứ 52.

Năm 2005, Higashino Keigo cho ra mắt kiệt tác Phía sau nghi can X, kể về cuộc đấu trí giữa một giáo viên toán học thiên tài cố gắng che giấu một vụ án hoàn hảo và người bạn cũ là nhà vật lý học. Tác phẩm gây tiếng vang lớn nhờ kết hợp khéo léo giữa yếu tố trinh thám bất ngờ và câu chuyện tình yêu đầy bi kịch, giúp ông đồng thời giành giải Naoki lần thứ 134 và giải Honkaku Mystery lần thứ 6.
Bên cạnh đó, loạt truyện Thám tử Galileo (Galileo), trong đó có Phía sau nghi can X, được chuyển thể thành phim truyền hình và điện ảnh với sự tham gia của nam diễn viên Fukuyama Masaharu, tạo nên cơn sốt không chỉ tại Nhật Bản mà còn ở nhiều quốc gia châu Á.
Trong suốt sự nghiệp, Higashino Keigo đã xuất bản hơn 100 tác phẩm, bao gồm loạt truyện nổi tiếng về thanh tra Kaga Kyoichiro và series Khách sạn Mặt nạ (Masquerade Hotel). Ông được đánh giá là một trong những nhà văn trinh thám tiêu biểu và có sức ảnh hưởng lớn nhất của văn học Nhật Bản đương đại.
Sự nghiệp sáng tác của ông gắn liền với nhiều giải thưởng danh giá. Năm 2012, Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya giành Giải thưởng Văn học Chuo Koron. Năm 2013, Hoa mộng ảo nhận Giải thưởng Shibata Renzaburo. Một năm sau, Khi màn đêm buông xuống (The Crimes That Bind) được trao Giải thưởng Văn học Yoshikawa Eiji.
Đến năm 2023, tổng lượng phát hành các tác phẩm của Higashino Keigo tại Nhật Bản chính thức vượt mốc 100 triệu bản. Cùng năm, ông được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chương Ruy băng Tím (Medal with Purple Ribbon) và Giải thưởng Kikuchi Kan nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật cho nền văn học nước này.
Ngoài hoạt động sáng tác, Higashino Keigo từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Nhà văn Trinh thám Nhật Bản trong giai đoạn 2009 - 2013 và là thành viên Hội đồng tuyển chọn Giải Naoki từ năm 2014 đến 2019.
Theo thông tin được công bố, cuốn tiểu thuyết mới nhất thuộc loạt Thám tử Galileo mang tên Ký ức vĩnh cửu, dự kiến phát hành ngày 5/8 tới, nay trở thành tác phẩm cuối cùng mà nhà văn để lại cho độc giả.
Nguồn: Stheadline