Ông Biden xúc động rơi nước mắt trước khi đến Washington nhậm chức

Xuân Mai, Theo Người Lao Động 09:19 20/01/2021

Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 19-1 đã có bài phát biểu chia tay đầy cảm xúc tại bang quê nhà Delaware trước khi lên đường đến Thủ đô Washington chuẩn bị cho lễ nhậm chức.

Phát biểu tại trụ sở Lực lượng Vệ binh Quốc gia Delaware ở hạt New Castle, ông Biden nói rằng: "Tôi sẽ luôn là một người con tự hào của bang Delaware".

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Tổng thống đắc cử Joe Biden nói: "Xin thứ lỗi cho sự xúc động. Nhưng khi tôi chết, Delaware sẽ được ghi vào trái tim tôi và trái tim của tất cả chúng ta - tất cả các thành viên gia đình Biden. Chúng tôi yêu tất cả các bạn".

Ông Biden xúc động rơi nước mắt trước khi đến Washington nhậm chức - Ảnh 1.

Tổng thống đắc cử Joe Biden xúc động khi phát biểu tại bang Delaware (Ảnh: Sky News)

Ông Biden cũng xúc động nhắc đến con trai Beau, người đã qua đời vì ung thư não vào năm 2015 ở tuổi 46. Ông Biden nói rằng ông đã hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy con trai mình trở thành tổng thống.

Ông Biden xúc động rơi nước mắt trước khi đến Washington nhậm chức - Ảnh 2.

Ông Biden rơi nước mắt trước khi rời bang quê nhà đến Washington (Ảnh: Reuters)

Theo đài CNN, một trong những hoạt động đầu tiên của ông Biden tại Thủ đô Washington là tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân Covid-19 tại Đài tưởng niệm Lincoln cùng với Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. Tổng thống đắc cử Biden kêu gọi người dân Mỹ hãy tưởng nhớ những người đã mất vì đại dịch Covid-19 và bắt đầu hàn gắn.

Phó Tổng thống đắc cử Harris cũng nhấn mạnh tại sự kiện ở Washington: "Tối nay chúng ta đau buồn và cùng nhau bắt đầu hàn gắn".

Ông Biden xúc động rơi nước mắt trước khi đến Washington nhậm chức - Ảnh 3.

Tổng thống đắc cử Joe Biden và phu nhân Jill Biden tới Căn cứ không quân Andrews hôm 19-1 (Ảnh: AP)

Ông Biden dự kiến tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 46 của Mỹ vào trưa ngày 20-1 (giờ địa phương).