Nước Úc nguy hiểm: Tập hợp những thứ gớm ghiếc siêu to khổng lồ, không tìm được ở đây thì chẳng nơi nào có cả

Minh Kiên, Theo Helino 10:10 20/07/2019

Nếu nước Úc xếp thứ 2 trong danh sách các nước nguy hiểm nhất trên thế giới thì chắc chắn không có nước nào dám đứng thứ nhất cả!

Từ trước đến nay, nước Úc luôn là một quốc gia vô cùng thú vị đối với nhiều người, ở đó không chỉ có những chú kangaroo hay chú gấu koala đáng yêu, môi trường và con người thân thiện mà đôi khi còn có những thứ vô cùng chết chóc như thế này đây. Cũng không sai khi nói rằng nước Úc là một trong những quốc gia nguy hiểm và đáng sợ nhất trên thế giới.

Nhìn thì to như kỳ đà nhưng ở nước Úc này, đây chỉ là một chú thằn lằn nhỏ xinh mà thôi.

Nước Úc nguy hiểm: Tập hợp những thứ gớm ghiếc siêu to khổng lồ, không tìm được ở đây thì chẳng nơi nào có cả - Ảnh 1.

Dường như mọi thứ ở Úc đều siêu to khổng lồ thì phải!

Nước Úc nguy hiểm: Tập hợp những thứ gớm ghiếc siêu to khổng lồ, không tìm được ở đây thì chẳng nơi nào có cả - Ảnh 2.

Trong hình chỉ là một quả thông nhỏ thôi, nhưng đã có báo cáo về trường hợp nó rơi xuống gây chết người rồi đó!

Loài dơi quạ bản địa của Úc.

Nước Úc nguy hiểm: Tập hợp những thứ gớm ghiếc siêu to khổng lồ, không tìm được ở đây thì chẳng nơi nào có cả - Ảnh 3.

Đây là một trong những loài dơi lớn nhất thế giới. Một con dơi quạ cỡ lớn có sải cánh lên tới 1,5m, nặng tới 1,1kg. Nhìn soái ca lạnh lùng như chúa tể dracula thế này thôi nhưng dơi quạ "ăn chay", thực đơn của chúng gồm phấn hoa, mật hoa và các loại trái cây chứ không phải máu đâu nhé!

Một chú giun đất to chẳng kém gì rắn được tìm thấy ở Queensland, Úc.

Nước Úc nguy hiểm: Tập hợp những thứ gớm ghiếc siêu to khổng lồ, không tìm được ở đây thì chẳng nơi nào có cả - Ảnh 4.

Gippsland là loài giun đất lớn nhất thế giới, chiều dài trung bình là 1m, tối đa có thể lên đến 2m, đường kính thân lên tới 30mm.

Sên hồng khổng lồ.

Nước Úc nguy hiểm: Tập hợp những thứ gớm ghiếc siêu to khổng lồ, không tìm được ở đây thì chẳng nơi nào có cả - Ảnh 5.

Loài sên đặc biệt này chỉ tìm thấy trong khu rừng tách biệt độc lập ở một ngọn núi lửa ở Australia.

Chỉ là mấy bạn nhện ở Úc hơi khác biệt một chút thôi mà.

Đừng tưởng đây là sương mù nhé, là nhện làm tổ đấy.

Nước Úc nguy hiểm: Tập hợp những thứ gớm ghiếc siêu to khổng lồ, không tìm được ở đây thì chẳng nơi nào có cả - Ảnh 7.

Bọ ở Úc nhìn to hơn các loại bọ khác trên thế giới thì phải!

Bạn sẽ biết mình đang ở Úc khi nhìn thấy cảnh ếch ăn rắn nhẹ nhàng đơn giả như thế này.

Nước Úc nguy hiểm: Tập hợp những thứ gớm ghiếc siêu to khổng lồ, không tìm được ở đây thì chẳng nơi nào có cả - Ảnh 9.

Hạt mưa đá "nhỏ" như bóng bi-a - chuyện bình thường ở xứ sở Kangaroo.

Nước Úc nguy hiểm: Tập hợp những thứ gớm ghiếc siêu to khổng lồ, không tìm được ở đây thì chẳng nơi nào có cả - Ảnh 10.

Chỉ là mưa đá "sương sương".

Ở Úc, trăn đi lạc vào nhà dân thường xuyên "như cơm bữa".

Một tổ mối ở khu vực phía bắc Australia.

Nước Úc nguy hiểm: Tập hợp những thứ gớm ghiếc siêu to khổng lồ, không tìm được ở đây thì chẳng nơi nào có cả - Ảnh 12.

Chẳng cần phải to lớn, khổng lồ nhưng những sát thủ này vẫn là mối nguy hiểm hàng đầu với người dân nước Úc.

Sống ở Úc phải thật để ý nếu không muốn vào bệnh viện suốt ngày.

Bạch tuộc đốm xanh, một vết đốt lấy mạng người trong nháy mắt.

Nước Úc nguy hiểm: Tập hợp những thứ gớm ghiếc siêu to khổng lồ, không tìm được ở đây thì chẳng nơi nào có cả - Ảnh 14.

Bạch tuộc đốm xanh tuy nhỏ, thân mình chỉ dài 4-6cm, xúc tu dài 7-10cm nhưng lại là sát thủ đại dương. Nọc độc mạnh gấp 50 lần nọc rắn hổ mang, con người sẽ chẳng cảm thấy gì khi bị cắn. Nạn nhân sẽ ngừng thở chỉ sau vài phút bị cắn, cơ tê liệt hoàn toàn, nếu bị trúng nọc độc của bạch tuộc xanh, nguy cơ tử vong là 100%.

Môi trường tự nhiên ở Úc rất khắc nghiệt, chẳng thể đoán trước được ai sẽ là con mồi của ai cả.

Nước Úc nguy hiểm: Tập hợp những thứ gớm ghiếc siêu to khổng lồ, không tìm được ở đây thì chẳng nơi nào có cả - Ảnh 15.

Cá mập cũng thoát sao được hàm răng này.

(Theo boredpanda)