Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhóm PV, Theo Đời sống pháp luật 11:33 26/07/2024
Chia sẻ

Đã có rất nhiều hình ảnh vô cùng cảm động được ghi lại trong ngày đầu tiên lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ngày 25/7).

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Từ 7 giờ sáng ngày 25/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.
Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.
Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Rất nhiều người dân, đoàn thể đã đến nhà tang lễ từ sớm để có thể xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.

Cụ Nguyễn Văn Cần (84 tuổi) cho biết bản thân đã đạp xe từ sớm để tới lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Cần không khỏi xúc động: "Bác Trọng có lối sống giản dị, gần dân mà mọi sinh hoạt của bác cũng giản dị. Bận trăm công ngàn việc, bác vẫn về thăm các cụ già, vẫn gói bánh chưng... cảm động lắm. Một con người có tài có đức, có lòng vị tha. Đối với dân tộc ta, trong giai đoạn này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là một người kiệt xuất, một học trò vô cùng xuất sắc của Bác Hồ. Nhìn lại bác Trọng, nhớ đến Bác Hồ. Những người sẽ sống mãi trong sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân"

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.
Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7.
Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 8.

Dù đến 18 giờ (25/7), nhân dân mới có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia nhưng từ đầu giờ chiều đã có rất nhiều người xếp hàng dài ở những con phố khu vực xung quanh

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 9.

Ông Trịnh Nghĩa Dũng - một người tài xế xe ôm công nghệ vào chiều ngày 25/7 đã tắt ứng dụng đặt xe để đưa đón miễn phí nhiều người tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Dũng chia sẻ: "Sự ra đi của Tổng Bí thư là niềm tiếc thương vô hạn với đồng bào cả nước cũng như bạn bè quốc tế. Chính vì vậy mà tôi cũng muốn giúp chút sức nhỏ của mình cho mọi người. Tôi cứ vậy đi ngoài đường, ai hỏi chở đi viếng Tổng Bí thư là tôi sẵn sàng chở miễn phí ngay. Trong chiều nay tôi cũng chở khoảng 10 người rồi."

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 10.

Người dân lặng người trước di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 11.
Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 12.
Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 13.
Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 14.

Nhiều người bật khóc trong Nhà tang lễ

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 15.

Cô gái người Lào Maysa (22 tuổi) cho biết bản thân đã đi xe máy từ Quảng Ninh lên Hà Nội để dự lễ viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. "Khi còn sống, bác đã hỗ trợ nhân dân Lào rất nhiều nên khi bác mất, tôi cũng như những người dân ở Lào rất buồn và thương bác"

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 16.

Ông Đoàn Tấn Phụng (82 tuổi, Quảng Ngãi) đã vượt chặng đường gần 900km ra Hà Nội để viếng Tổng Bí thư. Đôi chân của ông đã không còn nguyên vẹn sau khi tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 17.
Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 18.
Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 19.

Thời tiết nắng nóng, người dân phải xếp hàng trong thời gian dài nên nhiều người khu vực xung quanh đã tình nguyện phát nước và bánh miễn phí cho người dân đến viếng.

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 20.

Chị Ngân (41 tuổi, nhân viên văn phòng, Hà Nội) cho biết: "Tôi cùng bạn đã đi từ công ty đến nhà tang lễ với hi vọng được kính viếng Bác một lần. Do đi vội quá nên chúng tôi cũng chưa ăn uống gì. Khi xếp hàng ở đây khoảng 2 tiếng, chúng tôi cảm thấy rất đói và khát. May mắn nhận được nước bánh miễn phí đã giúp cho chúng tôi cảm thấy đỡ đói. Tôi cảm thấy đây là hành động rất nhân văn và ý nghĩa".

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 21.
Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 22.
Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 23.

Ngay cả khi tối muộn, cũng vẫn có rất đông người tập trung tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 24.

Để phục vụ người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Lễ viếng tại Nhà Tang lễ quốc gia đã kéo dài tới 24 giờ thay vì 22 giờ như thông báo trước đó

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 25.

Do lo lắng không thể vào thắp hương kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều người dân từ xa đã quyết định ngồi chờ xuyên đêm để có thể vào Nhà tang lễ Quốc gia từ sáng sớm hôm sau. "Từ lúc bác mất, các cô vẫn thương và cũng mong muốn ra viếng bác. Nhưng do người đông quá, ngày mai các cô sợ không vào được nên quyết định đi từ 10 giờ đêm nay (ngày 25/7), đi xe máy từ quê ra, xác định thức trắng một đêm để mai vào viếng bác. Cũng phải tri ân công đức của bác vì đất nước, quê hương." - Cô Nguyễn Thị Tằng (55 tuổi, Thanh Oai, Hà Nội) chia sẻ.

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 26.

Không chỉ ở Hà Nội, từ 7h sáng 25/7, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1). Rất nhiều người dân cũng đã có mặt từ 4h sớm để xếp hàng dài vào viếng

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 27.
Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 28.
Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 29.

Dù xuất hiện những cơn mưa lớn nhưng người dân vẫn kiên trì xếp hàng

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 30.
Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 31.
Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 32.

Những giọt nước mắt tiếc thương cho một vị lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc Việt Nam

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 33.

Đến tối muộn, vẫn có rất đông người xếp hàng chờ để có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 34.
Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 35.

Hàng dài người xếp hàng trật tự

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 36.

Cũng giống như Hà Nội, để phục vụ người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, UBND TP.HCM ra thông báo Lễ viếng tại Hội trường Thống Nhất sẽ kéo dài tới 23 giờ thay vì 22 giờ như thông báo trước đó

Nước mắt và những khoảnh khắc lắng đọng trong ngày đầu lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 37.

Rất nhiều bạn trẻ đã tình nguyện tham gia dọn rác tại khu vực Hội trường Thống Nhất, đảm bảo khuôn viên luôn sạch sẽ, trang trọng trong những ngày Quốc tang.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày