Hà Nội: Từ 5h sáng, dòng người lặng lẽ xếp hàng khắp các phố để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhóm PV, Theo Đời sống pháp luật 07:41 26/07/2024
Chia sẻ

Sáng sớm 26/7, người dân tiếp tục xếp hàng dài để vào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

Từ 5h sáng, dòng người lặng lẽ xếp hàng khắp các phố để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hà Nội: Từ 5h sáng, dòng người lặng lẽ xếp hàng khắp các phố để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, người dân đã xếp hàng dài trước Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Vân Đức

Hà Nội: Từ 5h sáng, dòng người lặng lẽ xếp hàng khắp các phố để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.

Tuy đông đúc, nhưng người dân rất ý thức, xếp hàng trật tự, hạn chế việc ảnh hưởng tới giao thông trên con phố này. Ảnh: Vân Đức

Hà Nội: Từ 5h sáng, dòng người lặng lẽ xếp hàng khắp các phố để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.

Người dân xếp thành 2 hàng, di chuyển trật tự chờ đến giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sáng 26/7. Ảnh: Xuân Hoàng

Hà Nội: Từ 5h sáng, dòng người lặng lẽ xếp hàng khắp các phố để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.
Hà Nội: Từ 5h sáng, dòng người lặng lẽ xếp hàng khắp các phố để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.
Hà Nội: Từ 5h sáng, dòng người lặng lẽ xếp hàng khắp các phố để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.
Hà Nội: Từ 5h sáng, dòng người lặng lẽ xếp hàng khắp các phố để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7.

Thời tiết Hà Nội sáng nay trời nắng sớm, có phần oi bức nhưng người dân vẫn có mặt từ sớm. Nhiều người ở tỉnh xa đã phải di chuyển từ 1-2h sáng để kịp giờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hà Nội: Từ 5h sáng, dòng người lặng lẽ xếp hàng khắp các phố để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 8.

Người dân tiếp tục xếp hàng dài cả tuyến phố. Ảnh: Xuân Hoàng

Hà Nội: Từ 5h sáng, dòng người lặng lẽ xếp hàng khắp các phố để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 9.

Là một cựu chiến binh, ông Nguyễn Văn Tâm (74 tuổi, Hưng Yên) đã không thể kìm được nước mắt khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. "Nghe tin bác Trọng mất, tôi buồn lắm. Mặc dù chưa được gặp qua Bác ở ngoài đời, nhưng tôi đã tìm hiểu, xem các tư liệu, hình ảnh của Bác qua báo chí, tivi. Qua đó, tôi thấy Bác là một người rất có tâm và có tầm. Là một vị lãnh đạo kiệt xuất, luôn quan tâm, lo lắng và cống hiến đến giây phút cuối cùng vì nhân dân, Tổ quốc", ông Tâm chia sẻ. (Ảnh: Vân Đức)

Hà Nội: Từ 5h sáng, dòng người lặng lẽ xếp hàng khắp các phố để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 10.

Tại phố Trần Thánh Tông, người dân vào viếng Tổng Bí thư được hướng dẫn làm thủ tục kiểm tra trước khi di chuyển vào Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Vân Đức

Hà Nội: Từ 5h sáng, dòng người lặng lẽ xếp hàng khắp các phố để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 11.

Ảnh: Xuân Hoàng

Hà Nội: Từ 5h sáng, dòng người lặng lẽ xếp hàng khắp các phố để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 12.

Lực lượng thanh niên tình nguyện và công an cũng nhiệt tình hỗ trợ người dân. Ảnh: Xuân Hoàng

Hà Nội: Từ 5h sáng, dòng người lặng lẽ xếp hàng khắp các phố để chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 13.

Anh Đào Văn Việt (48 tuổi) cùng hai người bạn đi hơn 1.500 km từ Đồng Nai ra Hà Nội với hy vọng được viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chia sẻ với chúng tôi, anh Việt cho biết: "Trước đây tôi đã tìm hiểu rất nhiều về các vị lãnh tụ, lãnh đạo kiệt xuất của Việt Nam và trong đó có bác Trọng. Ngay khi nghe tin bác mất, bản thân tôi cảm thấy vô cùng đau xót và tiếc thương. Bởi, bác đã cống hiến cả đời cho nhân dân và Tổ quốc đến những phút giây cuối cùng. Để bày tỏ lòng thành kính, tôi và hai người bạn của mình quyết định đi từ Đồng Nai ra Hà Nội với hy vọng được vào viếng bác Trọng".

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày