Để có thể "cầm cự" khi bị lạc 3 ngày 2 đêm giữa rừng núi, anh Nhân đã chọn cách sống chung với thiên nhiên, nhai lá cây cho đỡ đói khát, chọn mỏm đá cao làm giường, đắp lá giữ ấm qua đêm.
Hẹn với nhóm bạn 6 người lên núi Chứa Chan tình nguyện dọn rác bảo vệ môi trường, nhưng do bận việc nên anh Nhân đi sau. Khi đi một mình lên núi, không quen đường nên anh Nhân bị lạc 3 ngày 2 đêm mới được tìm thấy.
Ngày 29/2, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị PCCC huyện Xuân Lộc, huyện Trảng Bom, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) tiến hành dập lửa tại núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).