Nửa quả dưa hấu hé lộ tương lai một đứa trẻ: Cha mẹ khó trông chờ vào kiểu con cái này
Một nửa quả dưa hấu có thể chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng đôi khi lại phản chiếu cách một đứa trẻ nhìn nhận gia đình và những người xung quanh.
Một đoạn video của một bà mẹ Trung Quốc mới đây đã thu hút hàng triệu lượt xem và tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi về cách nuôi dạy con.
Người mẹ kể rằng chồng vừa mang về một lốc nước ngọt với ý định để cả gia đình cùng uống. Thế nhưng chỉ sau một đêm, tất cả đã hết sạch. Hỏi ra mới biết, cô con gái 15 tuổi đã thức khuya và uống hết. Người mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở rằng trong nhà có đồ ăn, thức uống thì con cứ dùng, nhưng hãy nhớ chừa lại một phần cho những người khác.
Tưởng rằng con sẽ hiểu, nhưng ngay tối hôm sau, cô bé lại bê nửa quả dưa hấu vào phòng riêng. Khi người mẹ phát hiện thì phần ruột ngọt nhất ở giữa đã bị khoét sạch. Chỉ vì góp ý vài câu, bà nhận lại câu nói hỗn hào từ con gái.
Đoạn video nhanh chóng gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng cô bé được nuông chiều quá mức, số khác lại nhận định đây là biểu hiện của một đứa trẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân.
Yêu thương bản thân khác ích kỉ
Thực tế, câu chuyện không nằm ở nửa quả dưa hấu hay vài lon nước ngọt. Điều khiến nhiều phụ huynh trăn trở là thói quen "độc chiếm" nếu không được uốn nắn từ nhỏ rất dễ trở thành tính cách ích kỷ khi trưởng thành.
Nhiều cha mẹ cho rằng trẻ còn nhỏ chưa biết chia sẻ là điều bình thường, lớn lên tự khắc sẽ hiểu. Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục cho rằng chia sẻ không phải bản năng mà là kỹ năng xã hội cần được học và rèn luyện.
Ở giai đoạn từ 2-6 tuổi, việc trẻ khăng khăng giữ đồ của mình là biểu hiện bình thường trong quá trình hình thành ý thức về quyền sở hữu và cái tôi. Đây cũng là nền tảng giúp trẻ biết bảo vệ bản thân. Nhưng nếu bước sang tuổi thiếu niên mà vẫn chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, không quan tâm cảm xúc hay quyền lợi của người khác thì đó không còn là dấu hiệu phát triển tự nhiên nữa.
Nói cách khác, biết yêu bản thân khác hoàn toàn với việc muốn chiếm hết mọi thứ cho riêng mình.
Một người mẹ khác chia sẻ cách dạy con khá đơn giản. Khi mua một đĩa dâu tây gồm 10 quả cho gia đình 4 người, chị không tự chia mà hỏi cậu con trai 5 tuổi: "Con nghĩ nên chia thế nào để cả nhà đều có phần?".
Ban đầu, cậu bé ôm gần hết số dâu về phía mình. Người mẹ kiên nhẫn gợi ý rằng bố đi làm cả ngày rất vất vả, nếu không có quả nào sẽ buồn lắm. Sau một lúc suy nghĩ, cậu bé chủ động để riêng phần cho bố rồi tiếp tục chia cho mẹ. Dù cuối cùng vẫn giữ nhiều nhất cho mình, nhưng cậu đã bắt đầu hiểu rằng những món ngon không phải chỉ dành cho một người.
Theo một số nghiên cứu về sự phát triển của trẻ em, phần lớn trẻ từ 7-10 tuổi sẵn sàng chia sẻ với người khác. Tuy nhiên, khả năng này không tự nhiên xuất hiện mà được hình thành thông qua quá trình giáo dục trong gia đình và các mối quan hệ với bạn bè.
Muốn con biết nghĩ cho người khác, cha mẹ cần bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.
Chẳng hạn, khi mua đồ ăn ngon, đừng để trẻ được quyền lấy trước tất cả. Hãy đặt món ăn lên bàn và chờ cả gia đình đông đủ rồi cùng chia. Điều này giúp trẻ hiểu rằng những gì thuộc không gian chung đều là tài sản chung.
Bên cạnh đó, hãy để trẻ trở thành "người chia phần". Khi tự tay cắt bánh, chia trái cây hay chia đồ ăn, trẻ sẽ buộc phải suy nghĩ xem mỗi thành viên cần bao nhiêu, từ đó dần hình thành khả năng đặt mình vào vị trí của người khác.
Một nguyên tắc khác cũng rất quan trọng là phân biệt rõ đồ dùng chung và đồ dùng cá nhân. Những món đặt ở phòng khách, tủ lạnh hay bàn ăn đều là của cả gia đình, ai cũng có quyền sử dụng. Chỉ những món được cất riêng và ghi rõ là đồ cá nhân mới thuộc quyền sở hữu của từng người.
Điều đáng ghi nhận là sau khi đoạn video lan truyền, người mẹ không chỉ trích hay đổ lỗi cho con. Bà thừa nhận vì quá bận rộn nên đã có lúc lơ là việc giáo dục và trò chuyện với con. Thay vì chìm trong thất vọng, bà lựa chọn cùng con tìm cách thay đổi.
Một nửa quả dưa hấu có thể chỉ là chuyện rất nhỏ, nhưng đôi khi lại phản chiếu cách một đứa trẻ nhìn nhận gia đình và những người xung quanh. Tình yêu của cha mẹ không nằm ở việc dành tất cả điều tốt đẹp cho con, mà còn ở việc dạy con biết dừng lại một chút trước khi lấy phần của mình và hỏi: "Mọi người có muốn ăn cùng không?". Chính khả năng biết chia sẻ ấy mới là hành trang giúp trẻ được yêu quý, biết sống có trách nhiệm và trưởng thành trong tương lai.