Nữ tiểu thương ở Hội An đòi đánh khách Tây khiến cư dân mạng bức xúc bị đình chỉ buôn bán 15 ngày

Hà Nam, Theo Tổ Quốc 14:28 24/10/2019

Nữ tiểu thương có hành vi vung tay và khóa dây dọa đánh vị khách Tây ở phố cổ Hội An (Quảng Nam) đã bị đình chỉ buôn bán 15 ngày.

Ngày 24/10, UBND phường Minh An (TP Hội An, Quảng Nam) xác nhận, vừa mời bà Nguyễn Thị Gió (tên thường gọi là Mỹ, 60 tuổi, trú phường Thanh Hà), nữ tiểu thương vung tay và khóa dây dọa đánh vị khách Tây, đến trụ sở để thông báo về việc bà này bị đình chỉ hoạt động buôn bán 15 ngày.

"Công an phường và các cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi của bà Gió. Trước mắt, trong thời gian chờ kết quả điều tra, bà gió sẽ bị tạm đình chỉ buôn bán nửa tháng. Thời gian đình chỉ bắt đầu từ ngày hôm nay (24/10)"ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND phường Minh An, thông tin.

Clip người phụ nữ vung tay về phía du khách. Nguồn: Facebook

Nữ tiểu thương ở Hội An đòi đánh khách Tây khiến cư dân mạng bức xúc bị đình chỉ buôn bán 15 ngày - Ảnh 2.

Tại cơ quan công an, bà Gió cho rằng mình chỉ khóa xe giùm nhóm du khách.

Trước đó, tối 22/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nữ tiểu thương đòi đánh du khách ở phố cổ Hội An.

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức xác định danh tính người phụ nữ trong clip vung tay dọa đánh du khách nước ngoài ở phố cổ là bà Gió.

Chiều 23/10, bà Gió được mời đến trụ sở Công an phường Minh An để làm việc về hành vi vung tay dọa đánh khách Tây. Tại đây, bà Gió cho biết, vụ việc xảy ra từ cách đây hơn 3 tháng tại ngã tư Lê Lợi - Phan Châu Trinh (phường Minh An), nơi bà bán nước.

Nữ tiểu thương ở Hội An đòi đánh khách Tây khiến cư dân mạng bức xúc bị đình chỉ buôn bán 15 ngày - Ảnh 3.
Nữ tiểu thương ở Hội An đòi đánh khách Tây khiến cư dân mạng bức xúc bị đình chỉ buôn bán 15 ngày - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của PV, đến chiều nay bà Gió không còn ngồi bán nước tại nơi xảy ra vụ việc nữa.

Tối đó, 4 khách Tây (2 nam, 2 nữ) đạp xe tới gần quầy nước của bà rồi dựng xe, đi bộ vào trung tâm phố cổ tham quan. Đến khuya, khi dọn hàng nước để về nhà, bà Gió vẫn thấy hai chiếc xe đạp của du khách.

"Sợ kẻ gian lấy trộm, tôi mới lấy dây khóa và khóa 2 xe đạp lại. Lúc trở ra, cả 4 du khách tỏ thái độ gắt gỏng nên tôi mới bực tức. Trong lúc nóng nảy, tôi có vung tay nhưng tuyệt nhiên đó chỉ là hành động giải tỏa ức chế, chứ tuyệt nhiên không phải đánh họ", bà Gió, giải thích.