Mới đây, nữ võ sĩ judo Barbara Matić của Croatia đã xuất sắc giành huy chương vàng Olympic Paris 2024 khi đánh bại vận động viên người Đức ở trận chung kết hạng cân 70kg nữ. Cô ăn mừng cuồng nhiệt với tấm huy chương danh giá, gây ấn tượng hơn nữa với nụ cười rạng rỡ, gương mặt xinh đẹp cuốn hút.
Tuy nhiên, chiếc huy chương của Barbara Matić bỗng bị lu mờ bởi cáo buộc liên quan đến cha của mình. Theo truyền thông quốc tế, vào ngày 1/8, cha của Barbara Matić đã bị cảnh sát Paris bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục một tình nguyện viên giải đấu.
Theo báo cáo, cảnh sát địa phương đã nhận được đơn khiếu nại từ một tình nguyện viên vào ngày 31/7. Nạn nhân, ở độ tuổi 20 và là tình nguyện viên của giải đấu, cho biết mình đã bị cha của Matić "cưỡng hôn". Tình huống diễn ra sau khi Matić giành huy chương vàng tại đấu trường Champ de Mars ở Paris. Tờ Le Parisien cho biết, một người phụ nữ chứng kiến sự việc đã tường thuật lại hiện trường cho đơn vị điều tra.
Văn phòng công tố Paris xác nhận với AFP việc họ đã nhận được đơn khiếu nại vào ngày 31/7 từ một tình nguyện viên Olympic về "nụ hôn không có sự đồng thuận" phải nhận từ cha của nhà vô địch judo Olympic. Cảnh sát đã triệu tập cha của Barbara Matić vào sáng 1/8 và sau đó bắt giữ ông. Cảnh sát địa phương đang điều tra cha của Matić. Nhà vô địch Olympic vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vụ việc này.