Nữ sinh viên bỗng dưng thành… gái bán dâm

Công lý, Theo 09:18 08/01/2017

Mỹ tá hoả khi phát hiện hình ảnh, số điện thoại cá nhân bị ai đó đưa lên mạng xã hội và rao bán dâm với giá 1 triệu đồng.

“Đi khách giá 1 triệu qua đêm”

Theo trình bày của chị Phạm Thị Mỹ (25 tuổi, tên nhân vật đã thay đổi) vào sáng 5/1, cô đang là sinh viên năm thứ 3, hệ vừa học vừa làm tại Cần Thơ.

Khoảng một tháng trước, nhiều bạn bè của cô phát hiện hình ảnh cùng số điện thoại cá nhân của Mỹ bị đăng trên Facebook với nickname “Du Lãng”, có nội dung: “Giới thiệu với mọi người mình săn được một rau sạch tại Cần Thơ. Nhà ở bên Cồn Khương, là sinh viên đại học. Đi khách giá 1 triệu qua đêm. Kín đáo. Số phone 0903.xxx.xxx”.

Nữ sinh viên bỗng dưng thành… gái bán dâm - Ảnh 1.

Hình ảnh nạn nhân bị đăng lên Facebook và rao bán dâm.

Ngay lập tức, Mỹ liên lạc với tài khoản trên, yêu cầu xoá những hình ảnh, số điện cá nhân và thông tin không đúng về cô. Tuy nhiên, chủ tài khoản không trả lời mà tiếp tục vào Facebook của Mỹ lấy thêm hình ảnh của cô và tiếp tục đăng lên tài khoản Du Lãng cùng lời lẽ khiếm nhã.

Mỹ đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an. Trong lúc vụ việc đang được xác minh, trên mạng xã hội xuất hiện thêm tài khoản “My Hang”, được tạo bởi số điện thoại 012639589xx, tiếp tục đăng hình ảnh của cô gái, với lời giới thiệu: "Gái gọi, giá cả bình dân, cần tiền nuôi con và cha mẹ già" và số điện thoại của Mỹ.

Nữ sinh viên bỗng dưng thành… gái bán dâm - Ảnh 2.

Anh H. liên tục nhận được tin nhắn hỏi mua dâm

Mỗi ngày có hàng chục người truy cập vào tài khoản trên, bình luận và điện thoại đến số máy của Mỹ, đề nghị đi khách sạn. "Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, việc học tập của tôi”, chị Mỹ nói.

Khi gặp Mỹ, PV ghi nhận việc điện thoại của cô liên tục có cuộc gọi đến và tin nhắn đề nghị đi khách sạn. “Tôi mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, truy ra ai làm việc này, gây ảnh hưởng đến bản thân tôi và gia đình. Những hình ảnh, kèm thông tin trên khiến tôi và người nhà rất lo lắng, tinh thần sa sút”, Mỹ bức xúc.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP. Cần Thơ, cho biết Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm có tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân nhưng không thuộc thẩm quyền xử lý. Vì vậy, đơn vị này đã hướng dẫn nạn nhân liên hệ với cơ quan chuyên chống tội phạm công nghệ cao để được giải quyết, truy tìm người phát tán hình ảnh, số điện thoại cá nhân và những thông tin không đúng về Mỹ.

Đủ chiêu “khủng bố”

Chia sẻ với PV, anh T.T.H. (22 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) cho biết, vừa qua anh đặt mua một món hàng trên mạng xã hội, hẹn giao hàng ở quận 5. Khoảng 11 giờ cùng ngày, nhân viên mang hàng đến giao. Khi kiểm tra hàng, anh H. phát hiện chất lượng sản phẩm, tính năng, mẫu mã của món hàng không đúng như nội dung quảng cáo nên từ chối mua.

Người đàn ông đem món hàng tới bực tức bỏ đi. Hơn 1 tiếng sau, điện thoại anh H. liên tục nhận tin nhắn với nội dung: “Chỗ làm ăn chứ không phải chỗ để giỡn mặt đâu. Từ dưới Thủ Đức chạy lên quận 5 xa lắm, tao bán hàng chứ không phải dân hiền lành. Tao có vài chục web sex để chơi mày đấy!”. Tưởng chỉ là những lời nhắn đe dọa vu vơ, nên anh H. không quan tâm lắm.

Thế nhưng, chiều cùng ngày, điện thoại anh H. bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Bên kia đầu dây giọng người đàn ông hỏi: “Em ở Sài Gòn phải không? Đi chơi với anh không? Giá bao nhiêu vậy?”. Anh H. nói “không, tôi không phải là...”, thì người đàn ông kia xin lỗi và cúp máy. Nhưng liên tục sau đó, điện thoại của anh H. nhận rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ các số lạ hỏi giá mua dâm với lời lẽ rất thô tục.

Hỏi một người đàn ông gọi đến, anh H. mới biết họ thấy số điện thoại của anh rao trên mạng. Mở trang YouTube, anh H. tá hỏa phát hiện số điện thoại của mình kèm theo câu: “Cave Việt Nam cần hàng alo 099465...” gắn với clip các cô gái nằm trong phòng ăn mặc “mát mẻ”, kèm theo bên dưới là hàng nghìn người xem và bình luận với những từ ngữ tục tĩu. “Tôi nghi người bán hàng đó trả thù tôi. Làm như vậy rất tàn nhẫn, đêm đó tôi không chịu được sự khủng bố của hàng trăm cuộc gọi đến nên phải tắt điện thoại”, anh H. chia sẻ.

Tương tự, chị B.T.Kh. (lãnh đạo công ty xuất nhập khẩu hàng hóa tại quận 9, TP.HCM) vẫn còn ám ảnh, hoang mang. Cách đây hơn một tháng, trong lúc đang ngủ trưa chị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại từ số lạ. Bắt máy, giọng một người đàn ông liền nói: “Chào em! Anh đang buồn, đến khách sạn vui vẻ với anh nhé”. Chị Kh. hỏi ra mới biết số điện thoại của mình được đưa lên diễn đàn “hội cave” với lời chào mời hấp dẫn.

“Liên tục những ngày sau đó, tôi nhận hàng trăm cuộc gọi, tin nhắn, đặc biệt vào đêm khuya. Đây là số điện thoại làm ăn nên tôi không thể tắt máy hoặc bỏ được. Giờ tôi đang sống trong sợ hãi, ám ảnh tiếng chuông điện thoại và không biết phải làm sao”, chị Kh. nói.

Không chỉ chơi xấu bằng cách đưa số điện thoại lên diễn đàn, web mà còn có cả tình trạng đưa lên nơi công cộng. Tại các nhà vệ sinh công cộng ở Bến xe Miền Đông, Miền Tây và nhiều nơi khác trên địa bàn TP.HCM, gần đây xuất hiện việc ai đó viết số điện thoại kèm theo chào mời mua dâm, ma túy.

PV thử gọi vào SĐT 0903...799 chào mời bán dâm ghi tại nhà vệ sinh Bến xe Miền Tây để hỏi thì một người phụ nữ tức giận: “Mấy ông bị điên hả? Tôi kinh doanh ở chợ chứ có bán dâm đâu mà hỏi miết vậy?!”.

Tiếp tục gọi vào số 0169...47 được rao tại Bến xe Miền Đông hỏi mua ma túy như lời giới thiệu thì một người đàn ông bức xúc: “Tôi kinh doanh trái cây chứ có bán ma túy đâu. Ai mà chơi xấu tôi ác quá vậy?!”.

Bị “khủng bố” điện thoại quá nhiều, anh H. gọi điện lên tổng đài Gmobile cầu cứu thì được nhân viên ở đây cho biết “sẽ ghi nhận và theo dõi từ 2 - 3 ngày. Nếu phát hiện số điện thoại nào gọi điện nhiều lần tới số anh H. thì tổng đài sẽ có biện pháp nhắc nhở, nếu còn tiếp tục chọc phá sẽ chặn cuộc gọi”. Nhân viên này cũng hướng dẫn anh H. sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi để tránh bị các số lạ làm phiền.

Một nhân viên kỹ thuật mạng di động MobiFone thì khuyến cáo: “Nếu gặp trường hợp bị khủng bố điện thoại, thì khách hàng phải báo ngay cho tổng đài lưu ý. Nếu tình trạng nghiêm trọng, khách hàng đến công an tố cáo, để công an truy tìm người đưa số điện thoại của mình lên web, nơi công cộng”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày